Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2025, và không lâu nữa, cả thế giới sẽ cùng nhau đếm ngược thời khắc bước sang năm mới 2026. Năm cũ dần khép lại, để lại trong lòng chúng ta không ít bồi hồi và xúc động. Trong năm qua, có lẽ chúng ta đã trải qua không ít thử thách, khó khăn, đôi chân chúng ta cũng đôi lần trượt ngã trên đường đời. Vậy khi bước sang một năm mới, chúng ta thực sự ước ao điều gì? Khó khăn và thử thách vẫn sẽ ở đó, nhưng chúng ta cần nhận biết điều gì để có thể bước đi vững vàng trong những ngày sắp tới?
Hôm nay, ngày 31/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Anne Ferrell Tata qua chủ đề VỮNG BƯỚC TRÊN HÀNH TRÌNH NĂM MỚI.
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)
Trong suốt mùa Giáng Sinh vừa qua, hẳn chúng ta đã nhiều lần được nhắc về câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 1:23: “Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên.” Ma-thi-ơ đã trích lại lời tiên tri Ê-sai hàng trăm năm trước dự báo về sự giáng sinh của Chúa Jêsus, là Đấng được gọi là Em-ma-nu-ên, nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”. Câu Kinh Thánh ấy không chỉ được đọc trong mỗi dịp Giáng Sinh, nhưng mỗi khi chúng ta bước sang một năm mới, lòng chúng ta lại tràn đầy niềm háo hức và mong đợi, bởi chúng ta biết chắc một điều không hề thay đổi, đó là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”. Thật vậy, Chúa đã ở cùng chúng ta trong năm vừa qua, và chúng ta càng vững tin rằng Ngài cũng sẽ ở cùng chúng ta trong năm mới này.
Gần đây, tôi được nhắc nhở về lẽ thật này khi biết rằng công việc của mình sẽ có nhiều thay đổi trong năm mới. Có thể tôi sẽ đối diện với một quản lý mới cùng những thử thách và nhiệm vụ hoàn toàn mới. Phản ứng đầu tiên của tôi là lo lắng và đôi chút chán nản, bởi lẽ có quá nhiều thứ mới mẻ và lạ lẫm. Những câu hỏi “nếu như” bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi: “Nếu như tôi không làm tốt thì sao? Nếu tôi không đáp ứng được kỳ vọng của người khác thì sao?” Tôi biết những suy nghĩ ấy chẳng mang lại lợi ích gì, chỉ càng làm tôi nghi ngờ hơn về chính mình.
Ai trong chúng ta cũng đều đối diện với sự lo lắng. Chúa biết chúng ta không thể tự đi một mình, và Ngài muốn chúng ta đồng hành với Ngài trong từng ngày. Vì vậy, Chúa Jêsus nhắc nhở chúng ta trong Ma-thi-ơ 6:34 rằng “… chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai…” Ngay trước khi nói những lời này, Ngài cho chúng ta biết Cha trên trời đã biết tất cả những gì chúng ta cần. Ngài phán: “Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con” (câu 32). Thay vì lo lắng về ngày mai, Chúa Jêsus khích lệ chúng ta hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước hết: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” (câu 33)
Thật vậy, tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời phải là ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta. Chúng ta không cần phải gồng mình để lo liệu mọi thứ, bởi Cha trên trời biết rõ nhu cầu của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta và đã có kế hoạch tuyệt vời cho mỗi người. Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài, Đấng được gọi là Em-ma-nu-ên, để nhắc chúng ta rằng Ngài luôn ở cùng chúng ta, bất kể hoàn cảnh nào.
Khi nhìn lại chặng đường đã qua, Chúa nhắc nhở tôi rằng có khi nào Ngài làm tôi thất vọng không? Có khi nào Ngài bỏ rơi tôi trong công việc làm của tôi không? Nếu bây giờ mọi thứ thay đổi, liệu Ngài có còn ở cùng tôi không? Dù trong lúc thuận lợi hay thử thách, khi biển lặng hay bão tố, thì Ngài vẫn ở đó và đồng hành cùng tôi trong từng bước.
Giờ đây, khi đứng trước những ngã rẽ mới và nhìn lại chặng đường đã đi qua, lòng tôi thật được yên ủi biết bao. Tôi sẽ đối diện năm mới với sự phấn khởi và vui mừng, vì biết Ngài vẫn đang ở cùng tôi, từng ngày dẫn dắt và dạy dỗ tôi. Lời Chúa phán rằng: “Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình.” (Giê-rê-mi 6:16)
Khi đứng trước thềm năm mới, chúng ta đừng quên “tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu” và cùng nhau bước đi trên con đường phước hạnh đó. Đừng quá lo lắng về ngày mai, nhưng hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết. Hãy vui mừng lên, vì “Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta!”
Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, là Đấng đã thương xót và ở cùng con trong suốt một năm qua. Đứng trước thềm năm mới, con tin Chúa vẫn đang dõi theo và ban phước trên con. Xin dạy con biết khiêm nhường đặt trọn đời sống mình trong sự dẫn dắt và tể trị của Ngài, để dù trong những ngày vui tươi hay khó khăn, con vẫn tin cậy và phó thác mọi sự cho Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, trong ngày cuối cùng của năm 2025 này, chúng ta hãy dành thời gian để suy ngẫm và tạ ơn về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong một năm qua; đồng thời, hãy vững tâm bước tiếp vì bạn đã có lời hứa đồng hành của Ngài. Dẫu năm 2025 có vui hay buồn, có thành công hay thất bại, đừng quên Chúa vẫn yêu thương và không ngừng dõi theo chúng ta. Trong khoảnh khắc đặc biệt này, xin mời quý thính giả cùng chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày dâng lên Chúa lời ngợi khen và cảm tạ vì ơn thương xót của Ngài vẫn luôn dư dật trên đời sống chúng ta.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận