4 bí quyết giúp hôn nhân đứng vững trước những thử thách
Oneway.vn – Trước khi kết hôn, tôi thường nghe các anh chị em trong Hội Thánh nhắc nhở rằng ma quỷ luôn tìm cách tấn công hôn nhân.

Lúc đó, tôi cứ tự hỏi liệu mọi người có đang quá quan trọng hóa vai trò của hôn nhân hay không. Thế nhưng giờ đây, sau 12 năm lập gia đình, tôi đã hiểu. Hiểu một cách trọn vẹn. Kẻ thù thực sự đang ráo riết săn đuổi mọi gia đình. Nó sẽ chộp lấy bất cứ cơ hội nào để phân rẽ vợ chồng, bởi suy cho cùng, “thành tích” của nó chính là đánh cắp, giết hại và hủy phá.
Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để phản chiếu mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô khuyên người vợ phải thuận phục chồng mình như thuận phục Chúa, còn người chồng phải yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh và phó chính mình vì Hội Thánh. Hôn nhân cũng thường là môi trường để gây dựng gia đình, nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp, như Lời Chúa phán “hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy đất.”
Kẻ thù không hề xem nhẹ hôn nhân và sẽ làm mọi cách để phá hoại. Khi phát hiện ra một sơ hở, nó sẽ dùng đó làm bàn đạp cho hàng loạt cuộc tấn công của mình. Phao-lô đã cảnh báo chúng ta đừng để cho ma quỷ có cơ hội:
“Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội; đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ.” (Ê-phê-sô 4:26-27)
Từ điển Collins mô tả một “cơ hội” (hay một chỗ đứng) chính là một vị trí vững chắc hoặc thuận lợi, tạo đà để từ đó kẻ thù có thể lấn tới và tiến xa hơn. Chúng ta có thể vô tình không nhận ra những kẽ hở đang rình rập trong hôn nhân mình, nhưng ma quỷ thì không. Nó cực kỳ nhạy bén trong việc đánh hơi. Nó rình mò chung quanh như sư tử rống, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được (1 Phi-e-rơ 5:8).
Dưới đây là một số việc bạn có thể làm để lấp đầy những kẽ hở trong hôn nhân của mình.
1. Cầu nguyện cho hôn nhân của bạn
“Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” (Lu-ca 22:31-32)
Cũng giống như trường hợp của Phi-e-rơ, ma quỷ rất muốn “sàng sảy” hôn nhân của chúng ta như sàng lúa mì vậy. Và liều thuốc giải duy nhất mà Đức Chúa Jêsus đưa ra chính là sự cầu nguyện.
Chính Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ để đức tin của ông không bị suy sụp. Sự cầu nguyện có quyền năng phá hủy mọi kế hoạch của kẻ thù trên cuộc đời chúng ta và thiết lập ý muốn trọn lành của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô từng dạy rằng “chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Những quyền lực tối tăm đó chỉ có thể bị đánh bại sự cầu nguyện mà thôi.
Vì vậy, bạn hãy tập thói quen cầu nguyện cho hôn nhân của mình mỗi ngày. Hãy cầu xin Chúa ban cho sự hiệp nhất, yêu thương, bình an, sức khỏe, sự bảo vệ, lòng chân thành, sự thủy chung, sự tăng trưởng và cả lòng tha thứ. Hãy khẩn nài Chúa lấp đầy bất kỳ kẽ hở nào đang ẩn nấp trong gia đình bạn.
Khi cầu nguyện, đó là lúc chúng ta thừa nhận sự phụ thuộc và lòng tin cậy tuyệt đối nơi Chúa, và Ngài rất đẹp lòng về điều đó. Bởi nếu Chúa không xây cất tổ ấm hôn nhân, thì mọi nỗ lực của hai vợ chồng cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.
2. Chống lại sự xa cách
“Như thế vợ chồng không còn là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!” (Ma-thi-ơ 19:6)
Một trong những điều âm thầm phá hủy hôn nhân nhiều nhất chính là sự lơ là. Đó là khi các cặp vợ chồng vô tình để cho sự hiệp nhất mà Chúa đã thiết lập bị tổn hại.
Khi bước vào hôn nhân, hai người không còn là hai cá thể riêng biệt nữa mà đã trở nên một thịt. Sự hiệp nhất này cần được nâng niu và bảo vệ một cách có chủ đích. Thực chất, không nhất thiết phải có sự xuất hiện của người thứ ba thì đôi lứa mới chia lìa. Nhiều cặp vợ chồng cứ thế dần dần rời xa nhau, và chính sự rạn nứt thầm lặng đó đã tạo ra kẽ hở cho kẻ thù tấn công.
Sự xa cách thường len lỏi vào khi hôn nhân mất đi cảm giác tươi mới ban đầu và cuộc sống trở nên hối hả. Vợ chồng dễ bị cuốn vào vòng xoáy sự nghiệp, áp lực nuôi dạy con cái, học hành và vô vàn trách nhiệm không tên khác. Chưa kể, chuyện “quen quá hóa nhàm” khiến việc duy trì sự hiệp nhất không còn là ưu tiên hàng đầu, từ đó những hờn giận, oán trách lẫn nhau là điều khó tránh khỏi.
Để ngăn chặn sự xa cách này, vợ chồng cần thiết lập những khoảng thời gian chất lượng cho nhau, cùng chia sẻ những sở thích chung, và ưu tiên sự gần gũi về cả thể xác, cảm xúc lẫn tâm linh. Quan trọng hơn cả là phải luôn giữ cho sự giao tiếp giữa hai người được cởi mở.
Kẻ thù luôn muốn bạn và người phối ngẫu dần xa cách để nó có được chỗ đứng trong gia đình bạn. Từ sự rạn nứt đó, nó sẽ gieo rắc những bất hòa, xung đột, cay đắng, mất lòng tin và thậm chí là dẫn đến ngoại tình. Hãy luôn nhớ rằng hôn nhân là một cam kết lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ để chúng ta có thể cam kết yêu thương nhau lại từ đầu, hết lần này đến lần khác.
3. Đáp ứng nhu cầu của bạn đời
“Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” (Phi-líp 2:4)
Đúng là người bạn đời yêu bạn tha thiết, nhưng đó không phải là lý do duy nhất để họ bước vào hôn nhân với bạn. Còn nhiều yếu tố hơn thế nữa.
Họ có những nhu cầu về cảm xúc, tâm linh và cả thể chất. Và họ tin rằng bạn có thể đáp ứng những nhu cầu đó một cách trọn vẹn nhất. Điều thú vị là nhu cầu của họ có thể khác biệt hoàn toàn với bạn, dẫn đến việc thứ tự ưu tiên của cả hai cũng chẳng giống nhau.
Vì thế, đôi khi chúng ta cứ mải miết nỗ lực đáp ứng những gì “mình” cho là quan trọng, nhưng lại vô tình thất bại trong việc làm cho “người kia” hạnh phúc. Đáng buồn thay, nhiều cặp đôi hoàn toàn không có khái niệm về việc đáp ứng nhu cầu thực sự của bạn đời. Đây chính là một kẽ hở chí mạng cho kẻ thù tấn công.
Khi không được đáp ứng những nhu cầu cốt lõi, người bạn đời sẽ cảm thấy mình bị “thiệt thòi” và hụt hẫng. Hãy hình dung một người bước vào hôn nhân với tất cả niềm tin và hy vọng về một mái ấm tưới mát tâm hồn, nhưng rồi họ lại phải mòn mỏi trong sự cô đơn và thất vọng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Khi những mong đợi chính đáng không được phản hồi, sự gắn kết sẽ dần bị thay thế bằng nỗi cay đắng, và đó chính là lúc kẻ thù dễ dàng len lỏi vào nhất.
Trong cuốn sách “Điều Anh Muốn, Điều Em Cần” (His Needs, Her Needs), tác giả Willard F. Harley, Jr. đã liệt kê 5 nhu cầu cơ bản của nam giới là: sự thỏa mãn tình dục, đồng điệu trong sở thích, người vợ có vẻ ngoài thu hút, sự hỗ trợ việc nhà và sự ngưỡng mộ. Ngược lại, 5 nhu cầu của phụ nữ là: sự trìu mến, trò chuyện, sự thành thật cởi mở, hỗ trợ tài chính và sự cam kết với gia đình.
Tác giả quan sát thấy rằng, một cách để bảo vệ hôn nhân khỏi nguy cơ ngoại tình là tìm hiểu và đáp ứng những nhu cầu ưu tiên hàng đầu của đối phương. Những người sống trong sự thiếu thốn về nhu cầu sẽ dễ nảy sinh những mối quan hệ bất chính bên ngoài. Nếu bạn chưa rõ bạn đời mình thực sự cần gì, cách tốt nhất là nên hỏi họ. Bằng cách nỗ lực đáp ứng nhu cầu của nhau, bạn đang xây dựng một pháo đài vững chắc để bảo vệ hôn nhân trước kẻ thù.
4. Tránh so sánh bạn đời của mình
“Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn.” (I Ti-mô-thê 6:6)
Chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, bạn sẽ bắt gặp vô số cặp đôi “hoàn hảo”. Dường như họ có tất cả, từ sự đồng điệu trong tâm hồn đến sự hòa hợp về thể xác. Họ hiện lên như những bậc cha mẹ mẫu mực bên những đứa con tuyệt vời. Điều đó dễ khiến bạn tự hỏi sao mình không được may mắn như vậy. Và rồi bạn tự kết luận: vấn đề không nằm ở bạn, mà là ở người bạn đời của mình.
Việc so sánh bạn đời chính là một kẽ hở khác cho kẻ thù tấn công. Không chỉ là những hình ảnh trên mạng, bạn có thể đang so sánh chồng hay vợ mình với một người đồng nghiệp, với vợ chồng nhà bạn thân, với vị mục sư hay thậm chí là người hàng xóm. Điều này thực sự không công bằng và làm tổn thương sâu sắc đến giá trị của họ.
Sự so sánh khiến người bạn đời dần mất đi giá trị trong mắt bạn, đồng thời gieo rắc sự cay đắng trong lòng. Nó làm bạn mù quáng không còn thấy những ưu điểm mà họ vốn có. Khi hạ thấp giá trị của người bạn đời, bạn sẽ có xu hướng thu mình lại và bớt đi tình yêu thương dành cho họ.
Tệ hơn nữa, khi sự bất mãn vượt khỏi tầm kiểm soát, việc so sánh có thể dẫn đến ngoại tình. Sự thật là chẳng có cặp đôi nào hoàn hảo trên đời này cả. Những cặp đôi mà bạn đang ngưỡng mộ cũng có những góc khuất và khó khăn riêng. Có lẽ nếu được nhìn thấu những nỗi khổ của họ, bạn sẽ thấy trào dâng lòng biết ơn vì người bạn đời hiện tại của mình.
Khi kết hôn, bạn đã chọn bước vào một giao ước độc nhất và trọn đời với người ấy. Bạn đã thề nguyện chung thủy lúc thịnh vượng cũng như khi gian nan. Chúa muốn bạn cùng người bạn đời của mình tiến về phía trước mà không bị xao nhãng bởi bất kỳ bóng dáng nào khác.
Đừng để kẻ thù có được chỗ đứng trong hôn nhân của bạn qua sự so sánh hay bất kỳ mưu chước lén lút nào. Hãy nhớ rằng, khi bạn vun đắp hôn nhân của mình vững mạnh trước những đợt tấn công của Sa-tan, bạn không chỉ đang bảo vệ tổ ấm riêng, mà còn giữ gìn một biểu tượng sống động và thiêng liêng về tình yêu Đấng Christ dành cho Hội Thánh Ngài. Được dự phần vào câu chuyện thiên thượng đó thật là một phước hạnh lớn lao.
Bài: Keren Kanyago; dịch: Esther Võ
(Nguồn: crosswalk.com)





bình luận