Bạn có đang lừa dối Chúa? Phần 1: Khi Ngài chưa là tất cả

Dưỡng linh
06:58 31/08/2022

Oneway.vn - Bạn có đang lừa dối Chúa không? Khát khao lớn nhất của lòng bạn là gì?

Mục sư của một hội thánh lớn tại Florida đã thừa nhận mình ngoại tình. Ngay sau khi thừa nhận, ông đã từ chức. Đó là một câu chuyện đau lòng. Lysa Terkeurst và chồng là Art Terkeurst đã ngoại tình, sau đó đã hòa giải và tái hôn.

Lừa dối vợ/chồng là tội trọng. Thật vậy. Khi giao ước bị phá vỡ cũng là lúc hai người chia ly. Nhưng khi đọc câu chuyện trên, Chúa đã khơi dậy trong tâm trí tôi một câu hỏi khác: tôi có đang lừa dối Chúa không?

"Frank này, con có đang lừa dối Ta không?"

Này Chúa, con rất vui được thưa chuyện với Ngài. Bạn chắc không xưng “này” với Chúa đâu nhỉ? Dù sao thì câu hỏi của Chúa đã khắc sâu vào lòng tôi. Và tôi cũng muốn hỏi bạn điều tương tự.

Bạn có đang lừa dối Chúa không?

Khát khao lớn nhất trong tấm lòng chúng ta

Bạn và tôi đang ở trong mối quan hệ với Chúa. Và có nhiều cách để dành thời gian cho Ngài. Mối quan hệ của chúng ta giống như (và vượt hơn) mối quan hệ vợ chồng.

Khi tôi và Tiffani trao nhau lời thề, tôi biết mình đang đón nhận điều gì. Kể từ thời điểm đó, cô ấy sẽ không phải cạnh tranh với người phụ nữ nào khác. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất của tôi. Tôi đã thề sẽ mãi sắt son với chỉ mình người phụ nữ này... đến suốt đời. Đó là trách nhiệm nặng nề!

Và nếu thề nguyện thủy chung với một người đã là nặng nề, thì với Đức Chúa Trời càng nặng nề hơn biết bao?

Khi Môi-se dạy Mười Điều Răn cho dân Y-sơ-ra-ên trong Xuất Ai Cập Ký 20:2-3, điều răn đầu tiên là: “Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác”.

Khi Chúa phán: Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác, Ngài cũng đang phán rằng: “Đừng lừa dối ta. Đừng xem trọng điều gì hơn Ta. Hãy hứa sẽ mãi chung thuỷ với Ta”. Bạn hiểu được chứ?

Đức Chúa Trời ghen tương (Xuất Ai Cập Ký 20:4-5). Ngài không ngừng đeo đuổi bạn vì Ngài yêu bạn vô bờ bến. Và khi có bất cứ điều gì khác ngoài Chúa chi phối mọi khát khao, giá trị và nhân dạng của bạn, thì bạn đang lừa dối Chúa, và sự hủy diệt chắc chắn sẽ đến. Bạn đã đặt các thứ nặng nề đó lên một điều mà chỉ Chúa mới có thể chịu được.

Vậy, tôi muốn hỏi bạn lại lần nữa: Bạn có đang lừa dối Chúa không?

8 câu hỏi sau sẽ tiết lộ khát khao lớn nhất của lòng bạn và giúp bạn xác định xem bạn có đang lừa dối Chúa không.

Ở Phần 1 chúng ta sẽ tìm hiểu trước 3 câu hỏi

1. Suy nghĩ nào chiếm trọn tâm trí bạn khi không có gì để nghĩ?

“Nếu bạn biết suy nghĩ của bạn quyền năng đến thế nào, bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến dù chỉ là một điều tiêu cực” - Peace Pilgrim

Chúng ta nghĩ điều gì nhiều nhất thì sẽ xem trọng điều đó nhất. Và điều mà chúng ta nghĩ đến nhiều nhất sẽ định hình con người chúng ta. 

Suy nghĩ có quyền năng. Tiến sĩ Caroline Leaf, nhà nghiên cứu bệnh học Cơ Đốc, đã viết một cuốn sách rất hay (với tựa đề là Switch on Your Brain - Tạm dịch: Khởi động bộ não của bạn) nói về sức mạnh của những suy nghĩ. Trong sách, bà viết thế này: "Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi bạn có suy nghĩ đầu tiên... suy nghĩ tạo ra lời nói, hành động và lối hành xử".

Thật đúng như vậy.

Suy nghĩ của bạn phơi bày những khát khao trong trí và lòng bạn. Vậy, tâm trí của bạn sẽ phiêu bạt nơi đâu khi bạn ở một mình? Tâm trí của bạn có hướng về Chúa không? Nếu Chúa là tình yêu của đời bạn, là khát khao lớn nhất của lòng bạn, thì tâm trí bạn sẽ được hút về phía Ngài. Bạn sẽ đặt tâm trí mình vào những điều ở trên trời. Khát khao của bạn đó là được biết Ngài và giống Ngài càng hơn.

2. Nếu tôi mất tất cả và chỉ còn lại Chúa, liệu Ngài là đủ cho tôi?

Hãy dành chút thời gian nghĩ về câu hỏi này. Nếu bạn đang bước theo Chúa Jêsus, đó là mục tiêu cuối cùng của bạn. Bạn đang trên chuyến đi một chiều tiến về Thiên Quốc. Tuy có nhiều thứ nặng nề nhưng nếu Chúa là quan trọng nhất, bạn sẽ hứng khởi khi nghĩ về việc sẽ được ở với Ngài mãi mãi.

Đức Chúa Trời là thành tín. Nhưng có Ngài là đủ chưa? Thú thật nhiều lúc, tôi không tin chỉ Ngài là đủ. Tôi yêu mọi thứ mình có. Tôi yêu gia đình. Tôi yêu golf. Nếu mọi thứ bị lấy đi khỏi tôi, tôi không chắc Chúa thôi là đủ. Không như Gióp, có thể tôi sẽ phỉ báng Chúa và chết đi.

Câu chuyện của Gióp là một dẫn chứng khó tin và năng quyền, về một người với khát khao lớn nhất trong tấm lòng là Đức Chúa Trời. 

Sa-tan đã đến và lấy đi mọi thứ. Gia đình. Tài sản (Gióp không thuộc tầng lớp trung lưu… ông giàu có hơn nhiều). Gia súc. Sức khỏe. Mọi thứ. Gióp đã phản ứng ra sao? Ông vẫn trung tín. Ông đã không phỉ báng Chúa một lời nào. Làm được vậy chỉ khi Chúa là nỗi khát khao lớn nhất trong ông.

Bạn có thể thật lòng trả lời như Gióp nếu mọi thứ bạn có bị lấy đi hết không? Với tôi, việc đó khó. Tôi cần phải làm một số điều trong đời sống mình liên quan đến câu hỏi này. Còn bạn, Chúa là đủ cho bạn chưa?

3. Có ai hay điều gì khiến bạn phiền lòng, lo âu và/hoặc trầm cảm?

Đây là câu Kinh Thánh tuyệt vời về sự lo lắng: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em”. I Phi-e-rơ 5:7

Đang khi tranh chiến với câu hỏi này, Chúa đã tỏ cho tôi một số lĩnh vực khiến tôi phiền lòng, lo âu và trầm cảm. Nói trước đám đông. Điểm số trên trường. Những điều tiêu cực đối với gia đình hoặc chức vụ của tôi.

Dù tôi thích được nói trước đám đông, nhưng tôi thường lo lắng về tính hiệu quả. Tôi đã chuẩn bị đủ chưa? Liệu khán giả có dễ tiếp thu không? Ở trường, tôi đạt điểm khá, nhưng tôi luôn lo lắng trước các buổi kiểm tra hoặc thi. Tôi đã học đủ chưa? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thi trượt? Những lần trầm cảm duy nhất trong đời tôi là khi gia đình và chức vụ của tôi bị tấn công cách tàn độc. Họ nói vậy có đúng không? Tôi chưa đủ tốt về lĩnh vực đó phải không?

Điều này tiết lộ gì về tôi? Tôi coi trọng sự chấp nhận và khẳng định từ người khác hơn Chúa. Tôi muốn mọi người thích tôi. Tôi cũng có xu hướng nâng thành tích lên đến mức không lành mạnh, phần lớn là do tôi muốn được chấp nhận và khẳng định.

Đây là vấn đề. “Các thần tượng” mà tôi muốn theo đuổi là được chấp nhận, khẳng định và nổi tiếng. Khi tôi thật sự xem trọng những điều này hơn Chúa, tôi đang lừa dối Ngài. 

Tạ ơn Chúa vì ân điển Ngài đầy đủ cho tôi, và Ngài đã tha thứ cho tôi. Nhưng tôi phải triệt tiêu hết “các thần tượng” này để mối quan hệ của tôi với Chúa ngày càng mật thiết sâu đậm hơn.

Vậy, điều gì khiến bạn phiền lòng, lo âu và trầm cảm trong cuộc sống? (Hãy xem các câu Kinh Thánh nói về trầm cảm này).

Còn tiếp…

(Nguồn: churchleaders.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này