Chúa thấy mọi tội lỗi, dù bạn giấu kín đến đâu!
Oneway.vn – “Mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện.” (Châm Ngôn 15:3)

Khi còn độ tuổi đôi mươi, tôi thường phải tranh đấu với tội lỗi tình dục. Đôi lúc, tôi sống như thể Đức Chúa Trời chẳng hề nhìn thấy, hay chẳng hề để ý đến chuyện tôi làm. Tôi biết rõ là Chúa thấy, nhưng lại tự dối lòng rằng “có lẽ Ngài sẽ bỏ qua lần này!”
Thi Thiên 94 cảnh báo chúng ta về mức độ nguy hiểm khi cứ phạm tội dai dẳng:
“Lạy Đức Giê-hô-va, kẻ ác cứ được vui sướng hả hê cho đến bao giờ? … Chúng giết kẻ góa bụa và khách lạ, chúng nói: “Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu.” (Thi Thiên 94:3, 6–7)
Sa-tan thì thầm với A-đam và Ê-va: “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn…?” (Sáng Thế Ký 3:1). Giờ đây, hắn lại thì thầm với mỗi chúng ta: “Đức Chúa Trời thật sự có thấy không? Không, Đức Chúa Trời không thấy những gì ngươi đang làm đâu. Ngài không thể quan sát mọi người mọi lúc. Và nếu có thể đi chăng nữa, thì Ngài cũng chẳng có thời gian hay đủ quan tâm để xử lý mọi chuyện đâu. Đức Chúa Trời không thấy tội lỗi của ngươi đâu. Phạm tội thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả.”
Nhưng tư tưởng đó hoàn toàn sai lầm. Trước hết, Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi sự. Thứ hai, rồi đến một lúc, chính bạn sẽ trở nên mù lòa.
Đức Chúa Trời thấy tội lỗi của bạn
Bạn có âm thầm nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thấy tội lỗi kín giấu của bạn không? Dù biết rõ rằng Ngài thấy, cách bạn sống có đang nói lên điều ngược lại không? Thi Thiên 94:8–11 đã vạch trần lời nói dối đó. Hãy nghe lời cảnh báo:
“Nầy người u mê trong dân chúng, hãy suy xét; Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ra? Đấng đã dựng nên lỗ tai lại không nghe sao? Đấng đã nắn nên con mắt sẽ chẳng thấy sao? Đấng khiển trách các nước sẽ chẳng trừng phạt sao? Ngài là Đấng dạy tri thức cho loài người. Đức Giê-hô-va biết tư tưởng loài người, chúng chỉ là hư ảo.”
Ngài đã tạo nên đôi mắt bạn. Bạn nghĩ Ngài không thấy những gì bạn đang làm sao? Ngài đã tạo nên lỗ tai bạn. Bạn nghĩ Ngài không nghe những gì bạn nói sao? Ngài không chỉ biết mọi điều bạn làm và nói, Ngài biết cả mọi điều bạn đang nghĩ: Ngài “biết tư tưởng loài người” (câu 11).
Hê-bơ-rơ 4:13 cảnh báo: “Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình.” Bạn có cảm thấy mình “trần trụi và phơi bày” trước mặt Đức Chúa Trời không? Bạn có ghi nhớ rằng một ngày kia bạn sẽ phải giải thích về việc bạn đã làm trước mặt Ngài không? Những lời nhắc nhở này là khí giới Ngài ban cho chúng ta, trong cuộc chiến bảo vệ sự thánh khiết và niềm vui thật. Thế nhưng, chúng ta lại thường bỏ qua!
Lời nói dối sẽ chết khi chúng ta đến gần Đấng nhìn thấu mọi sự, và kêu cầu cùng Ngài:
“Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con và biết rõ con. Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy; Từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con. Chúa xem xét lối con đi và chỗ con nằm nghỉ, quen biết các đường lối con. Khi lời chưa ở trên lưỡi con, lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi.” (Thi Thiên 139:1–4)
Đức Chúa Trời thấy. Và nếu bạn tiếp tục sống như thể Ngài không thấy, chẳng bao lâu nữa chính bạn sẽ mất đi khả năng nhìn thấy.
Tội lỗi làm mù đôi mắt thuộc linh của chúng ta
Hãy chú ý: trong Thi Thiên 94, kẻ ác không chỉ âm thầm tin lời Sa-tan dụ dỗ. Họ không chỉ giữ lời nói dối đó trong lòng rồi tiếp tục phạm tội. Đến câu 7, họ công khai tuyên bố lời dối trá ấy: “Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu.”
Đó chính là hậu quả mà tội lỗi gây ra cho chúng ta. Nó dẫn chúng ta từ chỗ nghi ngờ rằng “Đức Chúa Trời không thấy,” đến chỗ nói ra điều ấy, và cuối cùng là phớt lờ Ngài hoàn toàn.
Khi tội lỗi kéo dài, lòng chúng ta trở nên chai lì. Chúng ta dần mất khả năng nhìn, nghe và cảm nhận thực trạng thuộc linh. Nếu không ăn năn, chúng ta sẽ sống giữa thế giới đầy dẫy vinh quang Đức Chúa Trời mà lại chẳng thấy Ngài đâu cả. Giống như đi dọc bờ biển mà lại hỏi: nước ở đâu? Sóng cuộn ngay trước mặt, nhưng ta chỉ thấy cát dưới chân.
Đức Chúa Trời vẫn thấy mọi sự, kể cả chính bạn, nhưng tầm nhìn của bạn lại quá hạn hẹp – như vài hạt cát trong một thế giới rộng lớn và kỳ diệu.
Tội lỗi gây ra nhiều điều khủng khiếp, nhưng đây là điều khủng khiếp nhất: nó làm yếu dần đôi mắt thuộc linh, khiến Đức Chúa Trời vinh hiển trở nên xa lạ, nhỏ bé, rồi dường như Ngài chẳng còn có thật nữa. Buông mình cho tội lỗi là để cho bóng tối che khuất ánh sáng thiên đàng trong lòng bạn.
Nhìn xem Cứu Chúa theo đúng bản tánh của Ngài
Có tội lỗi nào đang khiến bạn trở nên mờ mắt không? Miệng bạn vẫn nói rằng Đức Chúa Trời có thật, rằng Ngài thấy mọi sự và sẽ đoán xét mọi điều gian ác trong ngày sau rốt. Nhưng nếu bạn vẫn âm thầm sống trong tội lỗi, chính điều đó cho thấy bạn chưa thật sự tin. Và nếu bạn cứ quay lại vũng lầy của dục vọng, cay đắng, tham lam hay mặc cảm, tầm nhìn thuộc linh của bạn sẽ ngày càng mờ đi cho đến khi chẳng còn thấy gì nữa. Bạn có thể đứng giữa cả đại dương mà vẫn không nhận ra nước ở ngay quanh mình.
Hãy chấm dứt sự mù lòa thuộc linh của bạn ngay hôm nay. Đức Chúa Jêsus đã đến để tha thứ những tội lỗi sâu kín nhất của chúng ta. Ngài cũng đến để mở mắt chúng ta, ban cho chúng ta tầm nhìn mới. “Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8). Nếu sự mù lòa thuộc linh là điều tồi tệ nhất mà tội lỗi gây ra, thì tầm nhìn mới này chính là sự thương xót lớn lao nhất mà Đức Chúa Trời ban cho.
“Bởi Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối,” đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Jêsus Christ.” (II Cô-rinh-tô 4:6)
Trong khi nhiều người vẫn bị bóng tối che phủ, mắt chúng ta được nhìn thấy Cứu Chúa Jêsus, chiêm ngưỡng vẻ đẹp, sức mạnh, chân lý và giá trị nơi Ngài. Đức Chúa Trời thấy mọi sự, và qua ân điển Ngài, chúng ta được nhìn ngắm vinh quang mà chính Ngài đang thấy. Chẳng bao lâu nữa, tầm nhìn mới này sẽ được trọn vẹn trong chính Ngài.
“Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời; còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy.” (I Giăng 3:2)
Bài: Marshall Segal; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)





bình luận