Khi “khối nghỉ hè xuất trận”: 5 điều cha mẹ cần quan tâm

Dưỡng linh
12:55 02/06/2026

Oneway.vn – Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian được nhiều đứa trẻ mong đợi nhất trong năm. Nhưng với không ít phụ huynh, đây cũng là mùa của những nỗi lo mới, những trách nhiệm mới và những câu hỏi không dễ trả lời.

Mấy ngày nay, mạng xã hội rần rần câu nói: “Ngay bây giờ đây, khối nghỉ hè chính thức xuất trận. Chào mừng mùa hè huyền thoại, nơi những tiếng cười vang trời và tiếng thở dài vô tận của phụ huynh.” Nghe thì hài hước, nhưng rất nhiều cha mẹ hiểu cảm giác đó là thật.

Mùa hè vừa bắt đầu, căn nhà cũng bước vào trạng thái “chiến đấu toàn thời gian”. Đồ chơi nằm khắp phòng khách. Tiếng trẻ con vang từ sáng tới tối. Người lớn chưa kịp ngồi xuống nghỉ đã nghe: “Mẹ ơi!”, “Ba ơi!”, “Con chán quá!”, “Con đói rồi!”

Trong suốt năm học, lịch học, bài tập và nhà trường phần nào giúp định hình thời gian biểu của con. Nhưng khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, con có nhiều thời gian tự do hơn bao giờ hết. Đây vừa là cơ hội quý giá, vừa là khoảng thời gian đòi hỏi cha mẹ phải tỉnh thức hơn trong việc chăm sóc và hướng dẫn con cái.

1. Giữ con an toàn trước những rủi ro của mùa hè

Mỗi năm, mùa hè cũng là thời điểm gia tăng các tai nạn trẻ em, đặc biệt là đuối nước, tai nạn giao thông và các chấn thương khi vui chơi.

Nhiều bậc cha mẹ chỉ nghĩ đến việc cho con ra ngoài vận động, nhưng đôi khi quên trang bị cho con những kỹ năng bảo vệ bản thân cần thiết.

Yêu thương không chỉ là cho con tự do khám phá, mà còn là dạy con nhận biết nguy hiểm, biết giới hạn và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.

“Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa.” (Châm ngôn 22:3)

Sự quan tâm của cha mẹ trong những điều nhỏ nhất đôi khi có thể giúp ngăn ngừa những mất mát không ai mong muốn.

2. Quản lý màn hình trước khi màn hình quản lý con

Với nhiều gia đình, chiếc điện thoại dần trở thành “bảo mẫu” tiện lợi nhất khi hè về.

Ban đầu chỉ là: “Cho con xem một chút để mẹ nấu cơm.”

Sau đó là một buổi chiều.

Rồi cả mùa hè lúc nào không hay.

Ngày xưa, nỗi lo lớn nhất của cha mẹ khi hè về là sợ con đi chơi lêu lổng ngoài đường, sợ bạn bè lôi kéo vào tệ nạn. Ngày nay, nỗi lo ấy đã dịch chuyển vào một không gian im ắng nhưng không kém phần đáng ngại: sợ con bị màn hình dạy cách nhìn thế giới nhiều hơn cả gia đình.

Có một thực tế mà chúng ta buộc phải nhìn thẳng: chúng ta đưa con đến nhà thờ vài giờ mỗi tuần, nhưng mạng xã hội có thể đang chiếm lấy hàng chục giờ trong đời sống của con.

Có lẽ vì vậy mà lời dạy trong Châm ngôn 22:6 trở nên đáng để suy ngẫm:

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó.”

Câu hỏi không còn là: “Có nên cho con dùng điện thoại hay không?” Câu hỏi là: “Ai đang định hình tâm trí con mỗi ngày?” Nếu cha mẹ không chủ động đặt ra giới hạn, rất dễ để thuật toán trở thành người dạy dỗ con nhiều hơn gia đình.

3. Tận dụng mùa hè để xây dựng mối quan hệ với con

Sau những lần quát tháo vì con ôm điện thoại quá lâu thường là cảm giác bất lực và dằn vặt. Nhiều cha mẹ mở Kinh Thánh, đọc những câu dạy về việc gây dựng con cái rồi âm thầm tự hỏi: “Có phải mình đã thất bại rồi không?”

Nhưng điều chúng ta cần lúc này không phải là thêm một gánh nặng tội lỗi.

Thi thiên 127:3 chép:

“Con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho.”

Một đứa trẻ chưa bao giờ chỉ cần được quản lý. Chúng cần được yêu thương, lắng nghe và đồng hành. Các con là món quà quý báu Chúa giao phó cho cha mẹ. Vì vậy, bên cạnh việc dạy dỗ hay sửa phạt, con cũng cần sự hiện diện và kết nối từ gia đình.

Nhiều nghiên cứu cho thấy điều trẻ em nhớ nhất khi trưởng thành thường không phải là những món quà đắt tiền hay những chuyến đi xa, mà là những khoảnh khắc được ở bên cha mẹ. Một buổi đi dạo. Một bữa ăn cùng nhau. Một cuộc trò chuyện trước giờ ngủ. Một lời cầu nguyện đơn sơ. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại có thể trở thành ký ức theo con suốt cuộc đời.

Nếu bạn đã từng nghĩ đến việc viết một lá thư cho con, cầu nguyện riêng cho con, cùng con đọc một phân đoạn Kinh Thánh hay đưa con đi ăn để trò chuyện, đừng trì hoãn nữa.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay.

Corrie ten Boom từng nói: “Nếu ma quỷ không thể khiến bạn phạm tội, nó sẽ khiến bạn bận rộn.” Đôi khi điều cần thiết là cắt giảm những điều kém quan trọng để dành thời gian cho những điều thật sự có giá trị.

4. Giúp con có trách nhiệm và trang bị kỹ năng sống

Mùa hè là cơ hội tốt để cha mẹ từng bước trang bị cho con những kỹ năng phù hợp với lứa tuổi như phụ giúp việc nhà, sắp xếp góc học tập và phòng riêng, quản lý thời gian sinh hoạt hằng ngày, học cách tiết kiệm và sử dụng tiền hợp lý, biết nấu những món ăn đơn giản, giao tiếp lễ phép, biết cảm ơn, xin lỗi và hoàn thành công việc trước khi vui chơi.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để con được học hỏi và phát triển những kỹ năng hữu ích khác như bơi lội, chơi thể thao, học nhạc cụ hoặc tham gia các hoạt động giúp rèn luyện thể chất, tính kỷ luật và sự tự tin.

Hãy để mùa hè trở thành khoảng thời gian con không chỉ được vui chơi, nghỉ ngơi mà còn trưởng thành hơn, biết phục vụ hơn và được trang bị tốt hơn cho những chặng đường phía trước.

5. Bồi đắp đời sống thuộc linh cùng con

Cha mẹ cần xác định mục tiêu cuối cùng của việc nuôi dạy con: giúp con nhìn thấy Đấng Christ và trở nên giống Ngài.

Giống như sứ đồ Phao-lô từng bày tỏ với Hội Thánh Ga-la-ti, chúng ta cũng nên mang trong lòng nỗi thao thức “cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong” con cái mình (Ga-la-ti 4:19).

Nhiều bậc phụ huynh đã nhận ra một sự thật: càng trì hoãn việc môn đồ hóa con cái, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn.Người khôn ngoan hành động ngay hôm nay.

Những ngày tháng đang trôi qua rất nhanh.

“Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.” (Thi thiên 90:12)

Bạn đã bao giờ thử nghĩ mình còn bao nhiêu thời gian để ảnh hưởng đến con chưa?

Nếu con bạn đang 8 tuổi, bạn chỉ còn khoảng 3.652 ngày trước khi con bước sang tuổi 18.

Nghe có vẻ nhiều.

Nhưng rồi quãng thời gian ấy sẽ trôi qua nhanh hơn chúng ta tưởng.

Mùa hè – tuổi thơ con trẻ là cơ hội quý giá để: Cùng con đọc Kinh Thánh, câu chuyện Kinh Thánh, sách bồi linh mỗi ngày; Học thuộc lòng câu gốc, đưa ra những yêu cầu và phần thưởng khích lệ; Chia sẻ và cầu nguyện chung trước giờ ngủ; Khuyến khích con tham gia trại hè hoặc các chương trình thiếu nhi của Hội Thánh;…

Điều con cần nhất không chỉ là một mùa hè vui vẻ, mà là một mùa hè được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa.

“Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em…” (Phục truyền Luật lệ Ký 6:7)

Rồi một ngày nào đó, những đứa trẻ hôm nay sẽ lớn lên. Chúng sẽ không còn chạy quanh nhà, không còn hỏi những câu ngây ngô, cũng không còn cần cha mẹ theo sát từng bước.

Vì vậy, mùa hè này không chỉ là thời gian để giữ con bận rộn hay tránh xa những nguy hiểm. Đó còn là cơ hội Chúa ban để cha mẹ gieo vào lòng con những hạt giống của đức tin, tính cách và tình yêu thương. Bởi những điều được gieo trong tuổi thơ thường sẽ theo con suốt cả cuộc đời.

Bài: Anna Tran, biên tập: SD

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này