Giới thiệu cuốn sách “Nơi Chữa Lành”: Khi điều tôi cầu xin vẫn chưa xảy ra

Văn Phẩm
12:51 13/08/2026

Oneway.vn – Tôi đọc Nơi Chữa Lành của Joni Eareckson Tada ở tuổi 35, vào một giai đoạn mà những câu hỏi về đau đớn, bệnh tật và sự chữa lành không còn là những điều xa lạ với tôi.

Gia đình tôi có hai con mắc chứng tự kỷ nặng. Sau khi các con được chẩn đoán, có những người bạn từng hỏi tại sao vợ chồng tôi không cầu xin Chúa chữa lành cho con.

Thật ra, tôi cầu nguyện điều đó rất nhiều lần. Tôi đã nhìn thấy Chúa hành động theo nhiều cách trong cuộc đời các con, nhưng điều tôi cầu xin vẫn chưa xảy ra. Các con vẫn chưa được chữa lành.

Rồi chính tôi cũng trải qua những vấn đề về sức khỏe. Đúng lúc ấy, tôi nhớ đến Nơi Chữa Lành – cuốn sách một người quen đã cho tôi mượn từ trước nhưng tôi vẫn để trên kệ và chưa đọc.

Tôi lấy sách xuống và bắt đầu đọc.

Có lẽ vì đang ở trong hoàn cảnh ấy nên những gì Joni viết trở nên rất gần với tôi. Bà bị liệt tứ chi sau một tai nạn năm 17 tuổi và đã sống với tình trạng đó suốt nhiều thập kỷ. Về sau, bà còn phải đối diện với những cơn đau mãn tính kéo dài. Chính trong những ngày đau đớn ấy, bà viết Nơi Chữa Lành.

Joni nói đến những câu hỏi mà tôi nghĩ bất cứ người tin Chúa nào từng cầu nguyện lâu ngày cho một căn bệnh cũng có thể đã hỏi: Tại sao tôi cầu nguyện mà vẫn chưa được chữa lành? Có phải vì tôi thiếu đức tin? Đức Chúa Trời đang làm gì trong những ngày đau đớn này? Tôi phải tiếp tục bước đi với Ngài thế nào khi hoàn cảnh vẫn chưa thay đổi?

Điều tôi quý ở cuốn sách là Joni viết từ chính những gì mình đã và đang trải qua. Bà không né tránh nỗi đau, cũng không đưa ra những câu trả lời nghe có vẻ thuộc linh nhưng xa rời thực tế.

Khi đọc sách, tôi cũng nhìn lại hành trình của mình: một người cha có hai con khuyết tật, một người đã nhiều lần cầu xin Chúa chữa lành cho con, và giờ đây chính mình cũng đang trải qua đau đớn thể xác.

Tôi hiểu thêm rằng có những lúc Chúa hành động theo cách khác với điều chúng ta mong đợi. Sự chữa lành chưa đến không có nghĩa là Ngài đã bỏ mặc chúng ta. Và trong những ngày hoàn cảnh chưa thay đổi, tôi vẫn có thể học cách tin cậy Ngài, nhận lấy sức lực cho từng ngày và tiếp tục bước đi.

Nếu bạn cũng đang cầu nguyện cho một căn bệnh, một người thân hoặc một hoàn cảnh kéo dài mà chưa thấy câu trả lời, tôi nghĩ Nơi Chữa Lành là một cuốn sách đáng để đọc. Là nơi chúng ta nhận ra, thay vì hỏi “Bao giờ Chúa sẽ chữa lành?” chúng ta được thêm lên trong sự tin cậy Chúa và đặt một câu hỏi với hành động thực tế hơn “Trong khi chờ đợi, tôi sẽ bước đi với Ngài như thế nào?”

Không chỉ chạm đến những người đang trực tiếp đối diện với bệnh tật và sự chờ đợi, Nơi Chữa Lành còn mở ra những suy ngẫm về một câu hỏi lớn hơn: Làm sao một Đức Chúa Trời tốt lành lại có thể cho phép quá nhiều đau khổ tồn tại trên thế giới?

Trong một cuộc phỏng vấn với Christianitytoday, khi được hỏi: Làm sao một Đức Chúa Trời tốt lành lại có thể cho phép quá nhiều đau khổ tồn tại trên thế giới? Cuốn sách Nơi Chữa Lành của bà về quyền tể trị của Đức Chúa Trời trả lời câu hỏi đó như thế nào?

Bà Joni Eareckson Tada nói: “Khi người ta đặt câu hỏi này, ngay cả tôi cũng từng vật lộn với câu hỏi ấy, chúng ta thường chưa chấp nhận một sự thật rằng thế giới này vốn đã trở thành một nơi đầy gian khó.

Một nguyên tắc cơ bản là chúng ta phải trải qua nhiều đau khổ vì đang sống trong một thế giới sa ngã, một thế giới đang rên siết dưới sức nặng của sự rủa sả.

Nếu Đức Chúa Trời tốt lành đồng nghĩa với việc Ngài phải loại bỏ tội lỗi ngay lập tức, thì Ngài cũng phải loại bỏ những người có tội. Nhưng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ và thương xót, vì vậy Ngài vẫn trì hoãn sự phán xét cuối cùng. Ngài chưa khép lại bức màn của sự đau khổ, bởi Ngài vẫn đang dành thêm thời gian để nhiều người hơn nữa được đem vào trong sự thông công với Đấng Christ.”

Câu trả lời ấy thỏa đáng với tôi, và tôi nghĩ nó cũng có thể thỏa đáng với nhiều người nếu họ chịu dừng lại suy nghĩ: Sự đau khổ có liên hệ với tội lỗi. Nếu Đức Chúa Trời loại bỏ đau khổ, Ngài phải loại bỏ tội lỗi; và nếu loại bỏ tội lỗi, Ngài cũng phải loại bỏ những người có tội, nhưng Đức Chúa Trời quá giàu lòng thương xót để làm điều đó ngay lập tức.

Về Tác Giả

Joni Eareckson Tada là tác giả, diễn giả và người sáng lập Joni and Friends, một mục vụ dành cho người khuyết tật. Bà được nhiều người kính trọng nhờ chứng nhân đức tin, lòng can đảm và sự phục vụ tận tụy.


Bạn đã đọc qua cuốn sách này chưa? Bạn có nhận xét hay cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận nhé! Chúng ta cũng có thể mua sách tại các Nhà sách Cơ Đốc như Cửa hàng Cơ Đốc Hải Đăng, Văn Phẩm Hạt Giống, Sách Cơ Đốc I AM.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này