Giữa đợt bùng phát 400 ca Ebola tại châu Phi, Samaritan’s Purse triển khai bệnh viện dã chiến

Công tác xã hội
10:10 08/06/2026

Oneway.vn – Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda đang tiếp tục ứng phó với đợt bùng phát Ebola mới, khiến hàng trăm người nhiễm bệnh và nhiều gia đình rơi vào cảnh tang tóc.

Trước tình hình đó, tổ chức cứu trợ nhân đạo Cơ Đốc Samaritan’s Purse đã khẩn cấp triển khai bệnh viện dã chiến cùng đội ngũ chuyên gia y tế đến khu vực tâm dịch để hỗ trợ điều trị và ngăn chặn sự lây lan của virus.

Theo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/6, Congo đã ghi nhận 381 ca Ebola được xác nhận, trong đó có 62 trường hợp tử vong. Tại Uganda, giới chức y tế báo cáo 19 ca nhiễm và 2 trường hợp tử vong liên quan đến đợt bùng phát hiện nay.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết tại hiện trường, Samaritan’s Purse đã vận chuyển bằng đường hàng không một đơn vị điều trị Ebola từ Greensboro, bang North Carolina (Hoa Kỳ), đến Uganda rồi tiếp tục sang Congo. Chuyến bay mang theo 23 chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm trong công tác phòng chống và kiểm soát Ebola.

Theo Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samaritan’s Purse, số lượng nhân sự phục vụ tại trung tâm điều trị có thể tăng lên khoảng 60 người trong thời gian tới.

Một máy bay chở hàng của tổ chức Samaritan’s Purse đang được dỡ hàng tại Uganda | Ảnh: Samaritan’s Purse cung cấp

“Nhân viên của chúng tôi hiểu rõ những rủi ro, họ biết cách bảo vệ bản thân và sẵn sàng cho nhiệm vụ này. Nhưng đây là công việc nguy hiểm,” Mục sư Graham chia sẻ.

Tại Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri – nơi được xem là tâm điểm của đợt bùng phát – Samaritan’s Purse đang gấp rút lắp đặt một bệnh viện dã chiến với khoảng 50 giường bệnh nhằm tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân Ebola.

Samaritan’s Purse có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế trên toàn cầu. Trong nhiều năm qua, tổ chức này đã triển khai các bệnh viện dã chiến và đội ngũ cứu trợ tại nhiều quốc gia để hỗ trợ điều trị COVID-19, dịch tả, bệnh bạch hầu và Ebola.

Năm 2014, khi Ebola bùng phát tại Liberia, Samaritan’s Purse đã thành lập một trung tâm điều trị chuyên biệt để chăm sóc bệnh nhân. Đến năm 2018, tổ chức này tiếp tục mở một trung tâm Ebola tại Congo, nơi đã điều trị cho hơn 600 người.

Ngoài công tác điều trị, tổ chức Samaritan’s Purse cũng dự kiến phối hợp với các Hội Thánh địa phương để nâng cao nhận thức cộng đồng về cách thức lây truyền và phòng ngừa Ebola.

Theo các chuyên gia y tế, Ebola lây truyền qua việc tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Một trong những con đường lây lan phổ biến tại châu Phi là việc tiếp xúc với thi thể người đã qua đời trong quá trình chuẩn bị mai táng.

Mục sư Franklin Graham cho biết đây là một thách thức lớn trong công tác kiểm soát dịch bệnh, bởi nhiều gia đình vẫn duy trì các tập tục truyền thống khi người thân qua đời.

Ebola có tỷ lệ tử vong khoảng 50%. Tuy nhiên, việc được chẩn đoán và điều trị sớm có thể làm tăng đáng kể cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Các chuyên gia cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng, nhiều nhân viên y tế và nhà truyền giáo Cơ Đốc đang tình nguyện phục vụ tại những khu vực nguy hiểm nhất để chăm sóc người bệnh và hỗ trợ cộng đồng. Sự hiện diện của họ không chỉ mang đến sự trợ giúp về y tế mà còn là nguồn động viên tinh thần cho những người đang phải đối mặt với nỗi đau mất mát và nỗi lo bệnh tật.

Những đợt bùng phát dịch bệnh như Ebola cũng gợi nhắc đến điều Kinh Thánh nhiều lần đề cập về dịch lệ. Chúa Jêsus phán rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có nhiều nơi xảy ra đói kém và dịch lệ (Lu-ca 21:11). Dù y học đã có nhiều tiến bộ, những biến cố như vậy vẫn nhắc nhở nhân loại về sự mong manh của đời sống và sự cần thiết của việc tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, Kinh Thánh không cho phép chúng ta vội vàng kết luận rằng mọi dịch bệnh đều là sự phán xét trực tiếp của Đức Chúa Trời trên một cá nhân hay quốc gia cụ thể. Trái lại, những thảm kịch này là lời cảnh tỉnh để con người suy ngẫm về đời sống mình, ăn năn và đặt niềm hy vọng nơi Chúa.

Ảnh: Pixabay.com

Trong bối cảnh Ebola tiếp tục gây đau thương tại Congo và Uganda, Hội Thánh được kêu gọi kiên trì cầu nguyện cho người bệnh, các nhân viên y tế và những tổ chức đang tham gia cứu trợ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ và đem niềm hy vọng của Phúc Âm đến với những người đang sống trong sợ hãi và mất mát.


Bài: Yonat Shimron; biên tập: SD
(Nguồn: christiancentury.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này