Thăm và trao quà hỗ trợ gia đình tín hữu mất 2 con do sét đánh tại Điện Biên

Công tác xã hội
07:04 15/08/2026

Oneway.vn – “Lúc đó tôi ẵm đứa nhỏ nhất, còn bé lớn thì đi bộ. Ba mẹ con đi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về tới nhà thì bị sét đánh, cả ba mẹ con đều ngã xuống. Đến khi tỉnh lại, tôi mới biết hai con mình không còn nữa” – chị Bia nghẹn ngào kể lại.

>> Xem thêm: Hai cháu nhỏ bị sét đánh không qua khỏi: Lời kêu gọi cầu thay & giúp đỡ một gia đình tín hữu tại Điện Biên

Như Oneway đã đưa tin, chiều ngày 22/7, trên đường đi làm nương trở về, khi chỉ còn cách nhà khoảng 100 mét, ba mẹ con chị Giàng Thị Bia (sinh năm 1990), tín hữu đang sinh hoạt tại Điểm Nhóm Tin Lành Cộng Đồng Si Ma không may bị sét đánh giữa cơn mưa lớn. Hai cháu đã không qua khỏi, còn chị Bia bị thương và được đưa đi cấp cứu. Trước mất mát quá lớn cùng hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ban Công tác Xã hội Oneway phối hợp với Ủy ban CTXH Tổng hội đã kêu gọi cầu thay và chung tay giúp đỡ.

Hội Thánh địa phương đã đồng hành cùng gia đình lo tang lễ cho hai con của gia đình chị Bia

Tạ ơn Chúa, sau hơn hai tuần kêu gọi, với sự yêu thương và tấm lòng rộng rãi của quý con cái Chúa khắp nơi, tổng số tiền dâng hiến hỗ trợ gia đình chị Giàng Thị Bia là 148.000.000 đồng. Ngày 14/8, Ban CTXH Oneway cùng Ủy ban CTXH Tổng hội đã đến thăm và trực tiếp trao toàn bộ số tiền cho gia đình.

Sau gần 15 giờ di chuyển qua nhiều cung đường khó, đoàn mới đến được Si Ma để thăm hỏi và trò chuyện cùng gia đình. Vợ chồng chị Bia kể lại những gì vừa trải qua, nỗi đau mất hai con và cả tình yêu thương mà Hội Thánh Chúa cùng quý ân nhân khắp nơi đã dành cho gia đình trong những ngày qua. Đồng hành cùng đoàn còn có đại diện Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Điện Biên – Mục sư Sùng A Chìa và MSNC Giàng Hồng Sinh – Quản nhiệm Điểm Nhóm Tin Lành Cộng Đồng Si Ma.

“Chỉ có trong Chúa mới có được điều này, tôi và mọi người khác nhau về dân tộc, văn hóa, khoảng cách cũng rất xa, vậy mà mọi người vẫn biết đến hoàn cảnh của gia đình, cầu thay, giúp đỡ và đến tận nơi thế này. Gia đình chúng tôi rất biết ơn và hứa sẽ sử dụng số tiền này thật tốt, đúng với những nhu cầu cần thiết để chăm lo cho các con và ổn định lại cuộc sống.” – Chị Bia tâm tình.

Với số tiền được các ân nhân dâng hiến, Ban Đại diện và Mục sư Quản nhiệm sẽ cùng gia đình lên kế hoạch sử dụng phù hợp với những nhu cầu trước mắt và lâu dài. Trước hết, gia đình sẽ thanh toán các khoản đã vay mượn để lo tang lễ cho hai cháu; dành một phần để chị Bia tái khám, bồi dưỡng sức khỏe sau tai nạn; phần còn lại dự kiến dùng để mua heo, trâu hoặc gà gây dựng sinh kế và dành một khoản cho việc học của bốn người con trong thời gian tới.

Trước khi rời đi, Mục sư Dương Văn Tuấn – Trưởng Ban CTXH Tổng hội, đại diện đoàn dâng lời cầu nguyện, xin Chúa tiếp tục an ủi, thêm sức cho vợ chồng chị Bia trong chặng đường phía trước; tạ ơn Chúa về những tấm lòng rãi và cầu xin Ngài ban phước lại trên quý ân nhân.

Phía Hội Thánh địa phương cũng gửi lời cảm ơn đến các Mục sư, Hội Thánh và con cái Chúa ở nhiều nơi đã cầu thay, thăm hỏi và hỗ trợ trong những ngày khó khăn. Sự sẻ chia thiết thực này đã phần nào vơi bớt gánh nặng sau biến cố và giúp gia đình có thêm điều kiện gây dựng lại cuộc sống.

Oneway chân thành cảm ơn Quý độc giả và Quý Ân nhân đã cảm động, cầu thay và dâng hiến cho gia đình. Toàn bộ số tiền dâng hiến đã được chúng tôi trao tận tay gia đình. Nguyện Chúa vui lòng về tấm lòng của mỗi người và tiếp tục dùng chúng ta trở nên những cánh tay nối dài tình yêu thương của Ngài đến với những hoàn cảnh đang cần được nâng đỡ.

Bài: SD

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này