Tại sao nhiều Cơ Đốc nhân không tìm thấy niềm vui?

Dưỡng linh
01:43 16/06/2025

Oneway.vn – Niềm vui là cảm xúc tự nhiên của sự cứu rỗi. Chúng ta “niềm vui rạng ngời, khôn tả” (1 Phi-e-rơ 1:8). Khi bạn là một Cơ Đốc nhân, Đức Thánh Linh ban cho bạn sự hân hoan, ngây ngất trong Đấng Christ. Vẻ đẹp và sự vĩ đại của Ngài làm tâm linh bạn rung động.

Nhưng thực tế là có rất nhiều tín hữu vật lộn để kinh nghiệm được niềm vui đó. Tại sao vậy?

Một số người có thiên hướng buồn bã do tính cách bẩm sinh, nên niềm vui là điều họ phải nỗ lực để tìm thấy. Khi tôi đọc cuốn Trầm cảm thuộc linh (Spiritual Depression) kinh điển của Mục sư Martyn Lloyd-Jones, tôi khá bất ngờ khi ông nêu “tính khí” là nguyên nhân hàng đầu gây mất niềm vui. Có thể ông đúng.

Tuy nhiên, còn nhiều lý do khác:

– Những người mẹ trẻ thường kiệt sức vì thiếu ngủ và áp lực con nhỏ – điều này khiến họ khó lòng giữ được niềm vui.

– Người đang than khóc hoặc chịu khổ có thể không nhận ra rằng Chúa vẫn có niềm vui cụ thể dành cho họ trong hoàn cảnh hiện tại.

– Và đừng quên, Kẻ Thù của linh hồn ghét chúng ta – nó sẽ tìm mọi cách cướp đoạt từng chút niềm vui bạn có.

Nhưng nhóm Cơ Đốc nhân khổ sở nhất tôi từng gặp là những người sống một chân trong thế gian, một chân trong nước Chúa.

Sống hai lòng – Không bao giờ vui

Họ không quyết định dứt khoát. Một mắt họ hướng về thiên đàng, nhưng mắt còn lại vẫn dõi theo trần gian. Họ xưng danh Đấng Christ, nhưng vẫn tìm kiếm an toàn, thỏa mãn, khoái lạc và mục đích sống từ thế gian này. Họ lửng lơ trên hàng rào, và đương nhiên, họ không thể vui được.

Bạn có đang như thế không? Cách duy nhất để thật sự có niềm vui là nói “Có” trọn vẹn với Đức Chúa Trời – điều đó đồng nghĩa với việc nói “Không” với thế gian tội lỗi!

Sự khẳng định vĩ đại

“Những Cơ Đốc nhân đau khổ nhất là những người sống một chân trong hai thế giới.”

Là một tín hữu, bạn phải được thuyết phục sâu xa rằng Đức Chúa Trời là tốt lành. Và Ngài là Đấng tốt lành duy nhất.

Nếu không hoàn toàn tin rằng chỉ có Ngài mới là nguồn gốc của mọi điều tốt lành, bạn sẽ dễ bị cám dỗ chạy theo “các thần khác” – những điều hứa ban niềm vui nhưng thực chất mang lại đau thương. Đừng dại nghĩ rằng có một chút gì tốt đẹp tồn tại ngoài ý muốn và con đường của Chúa. Không hề có!

Kinh Thánh liên tục khẳng định điều này:

“Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con, Ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.’” (Thi Thiên 16:2)

“Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.” (Thi Thiên 73:25)

“Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu với Ngài rằng: ‘Ngài là nơi nương náu của con, là phần của con trong đất kẻ sống.'” (Thi Thiên 142:5)

Sứ đồ Gia-cơ cũng dạy:

“Thưa anh em yêu dấu của tôi, đừng để bị lừa dối: 17Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng.” (Gia-cơ 1:16–17)

Mọi điều tốt lành trong cuộc đời này đến từ Chúa. Không có điều gì thật sự tốt nếu không xuất phát từ Ngài. Một Cơ Đốc nhân có niềm vui là người tin vững chắc vào lẽ thật này. Họ đặt để cuộc đời và niềm vui của mình nơi Chúa.

John Calvin từng nói:

“Chúng ta sẽ không phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng trọn vẹn nếu chưa nhận biết rằng Ngài là nguồn của mọi điều tốt lành. Chừng nào con người còn tìm kiếm hạnh phúc ngoài Ngài, họ sẽ không thể dâng chính mình một cách thật lòng cho Ngài.” (Viện thần học, Quyển 1, Chương 2)

Chúa là Đấng tốt lành. Chỉ một mình Ngài là tốt lành. Và mọi điều tốt lành đều đến từ Ngài.

Điều tốt lành nhất, là Chúa ban chính Ngài cho chúng ta. Ngài là niềm vui, là sự hân hoan vinh quang khôn tả của lòng chúng ta.

“Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.” (Thi Thiên 16:11)

Sự từ chối vĩ đại

Sa-tan cám dỗ chúng ta tin rằng có thể tìm thấy điều gì đó tốt đẹp và thỏa lòng bên ngoài Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải dứt khoát nói “KHÔNG” mạnh mẽ với bất cứ điều gì hứa hẹn điều tốt mà không có Ngài. Chính sự từ chối vĩ đại này là trung tâm của niềm vui Cơ Đốc nhân.

Bản chất của tội lỗi là tìm kiếm điều tốt đẹp bên ngoài Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Đây cũng chính là cách tổ phụ đầu tiên của chúng ta – bà Ê-va – bị cám dỗ:

“Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì hái và ăn…” (Sáng-thế Ký 3:6)

Chúng ta vấp ngã giống như bà Ê-va đã vấp. Mỗi khi tôi suy xét tận gốc rễ bất kỳ tội lỗi nào trong đời mình, tôi đều thấy rằng mình đang cố đạt được một điều tốt mà không cần đến Chúa và con đường của Ngài. Điều đó có thể là: sự thỏa mãn, an toàn, giá trị, sự công bình, cảm giác thuộc về, sự an ủi, nhu cầu thể lý… Nhưng tôi tìm nó nơi khác – không phải nơi Chúa.

Rốt cuộc, đó chính là thờ thần tượng, khi tôi tìm kiếm điều gì đó ngoài Chúa để thỏa mãn nhu cầu và ao ước của mình. Những “thần” này hứa ban niềm vui, nhưng chỉ mang lại sự khổ sở.

Niềm vui không dành cho tấm lòng nửa vời

Đó là lý do tại sao một Cơ Đốc nhân nửa vời không thể có niềm vui bền vững nơi Đấng Christ.

Vua Đa-vít từng viết: “Cùng những kẻ chạy theo các thần ngoại giáo, tự gây thêm đau đớn cho chính mình.” (Thi Thiên 16:4)

Và ông cũng thổ lộ: “Sự sống con tiêu hao vì ưu phiền, năm tháng con sút giảm do than thở; Vì tội lỗi mà sức lực con hao mòn và xương cốt con rã rời.” (Thi Thiên 31:10)

Chúng ta chạy theo các “thần” khác để tìm kiếm niềm vui, nhưng điều chúng ta nhận lại chỉ là nỗi buồn.

Một thiếu nữ biết mình không nên kết hôn với người chưa tin Chúa, nhưng vẫn hy vọng tìm thấy tình yêu và sự an toàn trong mối quan hệ ấy – mặc dù Chúa không hiện diện ở đó. Cô tìm kiếm điều tốt, nhưng lại hướng về một “thần” khác. Và nỗi buồn sẽ chồng chất.

Một chàng trai nghĩ rằng mình sẽ tìm được sự thỏa mãn trong phim khiêu dâm hoặc các mối quan hệ ngoài luồng. Tình dục là món quà tốt đẹp trong khuôn khổ của Đức Chúa Trời, nhưng người này đang tìm nó từ một “thần” khác. Niềm vui thoáng qua sẽ biến thành tro bụi.

Một người phụ nữ tìm kiếm giá trị bản thân qua chuyện phiếm. Cô cảm thấy mình “quan trọng” khi nói về người khác. Nhưng cô không tìm giá trị nơi Đấng Christ – cô đang chạy theo một “thần” khác để được công nhận.

Một người trung niên mãi ôm lòng không tha thứ. Ông ta nghĩ rằng mình phải tự đòi lại công bằng. Sự công chính là điều tốt đẹp, nhưng người này không trông cậy nơi “Đấng Phán Xét toàn thế gian” (Sáng-thế Ký 18:25). Anh đang chạy theo một “thần” khác.

Hãy chọn ngay hôm nay!

“Vậy ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phụng sự…” (Giô-suê 24:15)

Hãy tìm kiếm mọi điều tốt lành trong đời sống mình từ Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Hãy cùng với người viết Thi Thiên mà xưng nhận: “Đức Giê-hô-va là phần sản nghiệp và là cái chén của con.” (Thi Thiên 16:5)

Một Cơ Đốc nhân sống nửa vời sẽ không bao giờ có niềm vui trọn vẹn. Hãy đặt hi vọng nơi Chúa. Đừng chạy theo các thần khác. Đó mới là con đường dẫn đến niềm vui.

Bài viết: Mục sư Jim Johnston
(Dịch và biên tập: Hạ Nắng; Ảnh: Pixabay.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này