6 câu hỏi cho một năm mới: Tâm linh bạn có đang khỏe mạnh?

Dưỡng linh
01:40 04/02/2025

Oneway.vn – Nếu bạn nhận ra mình đã trở nên nguội lạnh, hãy đến với Chúa Jêsus. Ngài có đủ ân điển dư dật để làm ấm lại tấm lòng bạn.

(Ảnh: Discovery Place)

“Ta sẽ khiến ngươi nguội lạnh dần dần, từng chút một.”

Vào thời điểm khép lại một năm cũ và đón chào một năm mới, tôi chợt nhớ đến những lời mà Mục sư John Bunyan từng nói. Ông hình dung ma quỷ không phải như một con rồng hung dữ mà như một con rắn kiên nhẫn và toan tính, chờ đợi “cho đến thời điểm thích hợp” (Lu-ca 4:13).

“Tại sao ta phải vội?” kẻ cám dỗ nói. “Dù ta mất bảy năm để làm nguội lạnh lòng ngươi, miễn sao ta có thể đạt được mục đích cuối cùng? Sự ru ngủ liên tục sẽ khiến đứa trẻ đang khóc phải ngủ yên. Ta sẽ kiên trì, và ta sẽ thành công.” (Ân Điển Dư Dật Dành Cho Kẻ Đầu Mục, trang 44).

Sa-tan sử dụng nhiều vũ khí trong cuộc chiến chống lại linh hồn chúng ta, nhưng một trong những điều ít được chú ý nhất chính là thời gian. Chúng ta là những tạo vật dễ đổi thay trong một cuộc chiến kéo dài cả đời, được kêu gọi để “chống cự ma quỷ” không chỉ trong một ngày, một tuần hay một năm, mà là suốt cả cuộc đời (Gia-cơ 4:7). Và sức khỏe thuộc linh hôm qua không đảm bảo sức khỏe thuộc linh hôm nay.

Vậy nên, khi một năm cũ khép lại và một năm mới mở ra, hãy dừng lại để kiểm tra tình trạng thuộc linh của chính mình. Linh hồn bạn có khỏe mạnh không?


Sáu Câu Hỏi Cho Linh Hồn

Bunyan không phải là người duy nhất kêu gọi chúng ta phải cẩn trọng. Kinh Thánh đầy dẫy những lời nhắc nhở từ các tiên tri, sứ đồ, những người khôn ngoan, và chính Chúa Jêsus rằng chúng ta phải “tỉnh thức,” “coi chừng” và “cẩn thận giữ mình, kẻo bị lôi cuốn mà xa cách” (Hê-bơ-rơ 2:1). Nếu không giữ lòng mình “hết sức cẩn thận” (Châm Ngôn 4:23), nó sẽ không được giữ.

Để bắt đầu, chúng ta hãy xem xét sáu khía cạnh quan trọng nhất trong đời sống Cơ Đốc: tấm lòng, thói quen, hy vọng, kẻ thù, bạn bè, và người lân cận.

1. Tấm lòng của bạn: Bạn có khao khát Đức Chúa Trời không?

Châm Ngôn dạy rằng chúng ta phải giữ lòng mình vì “mạch sống do nơi đó mà ra” (Châm Ngôn 4:23). Nếu nguồn suối này bị ô nhiễm, mọi thứ khác sẽ bị ô nhiễm. Nếu lòng bị lạc mất, mọi thứ khác cũng mất.

Vậy, khao khát Chúa của bạn đang như thế nào? Giống như Đa-vít, bạn có thể nói rằng “Một điều tôi ao ước, ấy là được nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 27:4)? Giống như A-sáp, bạn có thể nói rằng “Ngoài Chúa ra tôi không ước ao điều gì trên đất” (Thi Thiên 73:25)?

Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để khao khát Ngài, để cảm nhận sự vắng mặt của Ngài như cái chết và sự hiện diện của Ngài như một buổi bình minh phục sinh.

Nếu lòng bạn đang xa cách Chúa, câu hỏi đặt ra không phải là “Bạn có từng cảm nhận được sự gần gũi của Chúa không?” mà là “Bạn có khao khát điều đó không?”


2. Thói quen của bạn: Bạn có kỷ luật trong đời sống thuộc linh?

Tình trạng thuộc linh của chúng ta hôm nay thường phản ánh thói quen của chúng ta trong những tuần và tháng vừa qua. Một tấm lòng nguội lạnh thường phản ánh một cuốn Kinh Thánh bị đóng lại.

Hãy tự hỏi:

  • Bạn có dành thời gian cầu nguyện cách thường xuyên và vui thích không?
  • Bạn có tìm kiếm Chúa trong lời Ngài không, hay Kinh Thánh đã trở nên xa lạ với bạn?

M’Cheyne từng viết: “Tôi thức dậy sớm để tìm kiếm Chúa, và đã gặp được Đấng mà linh hồn tôi yêu dấu. Ai lại không muốn dậy sớm để gặp gỡ một người bạn như vậy?”


3. Hy vọng của bạn: Tâm trí bạn có hướng về thiên đàng không?

Một trong những dấu hiệu của một linh hồn khỏe mạnh là lòng khao khát thiên đàng.

  • Khi bạn đối diện với khó khăn, bạn có thấy hy vọng nơi thiên đàng không?
  • Bạn có sống như thể “hình trạng hiện tại của thế gian này đang qua đi” (1 Cô-rinh-tô 7:31)?

Những người có lòng hướng về thiên đàng luôn vững vàng trong thử thách, vui mừng trong đau khổ, và dám chấp nhận mất mát ở đời này vì biết rằng thiên đàng sẽ bù đắp mọi điều.


4. Kẻ thù của bạn: Bạn đang để điều gì kiểm soát mình?

Ma quỷ có thể dùng thời gian để làm nguội lạnh bạn, nhưng cũng có thể dùng những điều tưởng chừng vô hại để thống trị bạn.

  • Bạn có bị mạng xã hội, phim ảnh, thói quen tiêu khiển kiểm soát không?
  • Bạn có thể từ bỏ một điều gì đó trong một năm không? Nếu câu trả lời là không, có lẽ điều đó đang thống trị bạn.

5. Bạn bè của bạn: Bạn có bày tỏ nếp sống yêu mến lẫn nhau?

Trong Đấng Christ, chúng ta không còn sống một mình. Chúng ta là chi thể trong thân thể Chúa, viên đá trong đền thờ Chúa, và anh chị em trong gia đình Chúa.

(Ảnh: Kids Corner)
  • Bạn có khích lệ anh em mình trong đức tin không?
  • Bạn có hiệp một với Hội Thánh và vâng phục sự lãnh đạo thuộc linh không?

Một linh hồn khỏe mạnh luôn sống theo các mạng lệnh “hãy giúp đỡ nhau, khuyên bảo nhau, yêu thương nhau.”


6. Người lân cận của bạn: Bạn có làm cho Danh Đấng Christ được biết đến không?

Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Jêsus là “Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta” (Ma-thi-ơ 28:19).

  • Bạn có chia sẻ về Chúa với ai trong năm qua không?
  • Bạn có còn cảm nhận niềm vui của việc đem ai đó đến với Chúa không?

Dù bận rộn thế nào, một linh hồn khỏe mạnh vẫn luôn khát khao bày tỏ Chúa Jêsus cho người khác.


Hướng Đến Một Tấm Lòng Nóng Cháy Hơn

Nếu bạn nhận ra mình đã trở nên nguội lạnh, hãy đến với Chúa Jêsus. Ngài có đủ ân điển dư dật để làm ấm lại tấm lòng bạn.

Bạn đã nguội lạnh ở đâu? Trong tấm lòng, thói quen, hy vọng? Với kẻ thù, bạn bè, hay người lân cận?

Hãy mang điều đó đến với Chúa, đón nhận ân điển Ngài, và tìm kiếm một tấm lòng sốt sắng hơn trong năm mới này.

Bài: Scott Hubbard; Lược dịch: SD
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này