"Trời ơi, tại sao?"
Oneway.vn - Nếu Chúa luôn đáp ứng mong muốn của bạn, Ngài sẽ không còn là Chúa, mà trở thành “trợ lý riêng” của bạn mất rồi.Sáng nay khi vội vã đi làm, tôi đã làm đổ cà phê ra khắp người. "Sao vậy trời? Mà thôi, chẳng có gì to tát". Sau đó, tôi nhận được những phản hồi tiêu cực về dự án mình đang nỗ lực thực hiện. "Gì nữa vậy trời? Chuyện này hơi bực bội hơn rồi đấy". Khi đi làm về, xe bị xẹp lốp nên tôi phải gọi vợ đến đón. "Trời ơi, tại sao?".
So với những gì một số người đang phải trải qua, chuyện của tôi thật ra chỉ là nhỏ nhặt. Nhưng tất cả chúng ta đều đã trải qua những thứ bực bội ấy, phải không? Chẳng có gì diễn ra đúng theo kế hoạch, và chúng ta thốt lên với Chúa: Tại sao? Tại sao điều này xảy ra với con? Sau tất cả những gì con đã làm cho Ngài?
Đôi khi, việc chúng ta kỳ vọng Chúa làm hoàn toàn khác với những gì Ngài thực sự sẽ làm. Nếu Chúa luôn đáp ứng mong muốn của bạn, Ngài sẽ không còn là Chúa, mà trở thành “trợ lý riêng” của bạn mất rồi.
Không ai biết điều này rõ hơn Giăng Báp-tít. Giăng đang ở trong tù, chỉ vì Hê-rốt nổi điên khi Giăng chỉ trích những mối quan hệ sai lầm của ông ta. Và có thể Giăng đã trông đợi Chúa Jêsus. Rốt cuộc, tại sao Chúa Jêsus không đến để giải cứu ông?
Trong Ma-thi-ơ 11:3, Giăng hỏi Chúa Jêsus điều này: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác?”
Nói cách khác, ông đang hỏi: “Ngài có thực sự là Đấng mà Ngài nói không? Ngài có thực sự là Đấng Mê-si không? Bởi vì nếu Ngài đúng là Đấng đó, có lẽ tôi đã không ngồi đây, trong phòng giam bẩn thỉu này". Hoặc có thể ông đang hỏi: "Chúa ơi, tại sao điều này xảy đến với tôi?".
Khi đọc phân đoạn này, tôi trông chờ Chúa Jêsus đắc thắng xuất hiện, phá vỡ mọi bức tường nhà tù và giải cứu Giăng.
Nhưng thay vào đó, Chúa Jêsus nói điều này:
“Hãy về, thuật lại cho Giăng những gì các ngươi nghe và thấy: Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe Tin Lành” (Ma-thi-ơ 11:4-5)
Ngài không trả lời trực tiếp câu hỏi của Giăng bằng cách khẳng định “đúng” hoặc “không”. Nhưng ngay khi Giăng nghe điều này, ông đã biết rằng Chúa Jêsus chính là Đấng Mê-si. Rốt cuộc, làm sao người mù có thể thấy, người điếc có thể nghe và người chết có thể sống lại?
Sau đó, Chúa Jêsus nói thêm một điều khiến mọi thứ đảo ngược:
“Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta!” (Ma-thi-ơ 11:6)
Tôi từng nghĩ có vẻ Chúa Jêsus muốn nói rằng: “Đức Chúa Trời ban phước cho những ai không gục ngã khi ma quỷ cám dỗ. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai không bỏ cuộc ngay cả khi thế gian chống lại các nguyên tắc của Ngài. Đức Chúa Trời ban phước cho những ai không rơi vào tội lỗi".
Nhưng đó không phải điều Chúa Jêsus muốn bày tỏ. Ngài nói rằng: “Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ Ta!”. Một bản dịch khác: "Phúc cho người nào không nghi ngờ ta" (BDY)
Chúa Jêsus đang nói rằng: bạn được phước nếu bạn không nghi ngờ kế hoạch của Đức Chúa Trời, cho dù có những lúc Ngài dường như không hề hành động vì bạn.
Thành thật mà nói, điều đó thật khó đối với tôi. Tôi thường kỳ vọng rằng Chúa sẽ đáp ứng mọi lời cầu nguyện của mình. Và nếu Ngài không đáp ứng, tôi cho rằng đó là vì mình không có đủ đức tin.
Chúa Jêsus đang nói rằng một số người sẽ thất vọng vì Ngài dường như không hành động.
Hôn nhân vẫn đổ vỡ. Căn bệnh ung thư cuối cùng vẫn không được chữa lành. Đứa con hoang đàng không bao giờ quay lại. Rốt cuộc, Giăng Báp-tít đã bị chặt đầu trong tù.
Hoàn cảnh của chúng ta không nhất thiết sẽ phản ánh sự tốt lành của Chúa, nhưng sự hiện diện của Ngài vốn đã tốt lành. Bạn thật có phước khi bạn tin cậy Chúa nơi trũng bóng chết, ngay sau khi bạn chứng kiến Ngài dời núi. Đôi khi ơn phước vẫn dư dật cho dù không có bất kỳ đột phá nào diễn ra.
Nếu bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn, cầu xin Chúa giúp bạn tin cậy Ngài là Đấng tốt lành, ngay cả khi Ngài không đáp ứng nhu cầu của bạn.
Dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: finds.life.church)
bình luận