“Đức Chúa Trời không phải là thần đèn”
Oneway.vn – Khi bạn cầu nguyện, có bao giờ bạn chỉ liệt kê những điều mình mong muốn và trông đợi câu trả lời trong sự sốt ruột?

Thành thật mà nói, đã có nhiều lần tôi đối xử với Đức Chúa Trời như một vị thần đèn cá nhân. Tôi “nhốt” Ngài vào chiếc đèn vàng, rồi chỉ gọi ra khi có một điều ước cần được thực hiện.
Đây không phải là điều hiếm gặp trong đời sống cầu nguyện. Nhiều lúc, tôi quá bận rộn với cuộc sống đến nỗi quên mất Chúa, cho đến khi có khủng hoảng xảy ra. Hoặc tôi bắt đầu cầu nguyện, nhưng tâm trí lại lạc hướng, lời lẽ trở nên vụng về. Cuối cùng, tôi chỉ cầu nguyện xoay quanh điều tôi biết rõ nhất – chính tôi.
Dẫu tôi tin rằng Đức Chúa Trời rất quan tâm đến cả những nhu cầu nhỏ bé nhất của chúng ta và mời gọi chúng ta dâng chúng lên cho Ngài, nhưng tôi cũng nhận ra rằng cầu nguyện có thể, và phải là nhiều hơn thế. Cầu nguyện là lời mời bước vào mối quan hệ với Đức Chúa Trời, là cơ hội để tương giao với Đấng Tạo Hóa của vũ trụ. Đó là cách ta xây dựng tình bạn thật sự với Ngài, học nghe tiếng Ngài và cảm nhận tấm lòng Ngài.
Hãy tưởng tượng nếu bạn có một người bạn chỉ tìm đến bạn mỗi khi họ cần giúp đỡ, đó đâu phải là tình bạn thực sự. Vậy thì tại sao ta lại kết nối với Đức Chúa Trời như vậy? Đã đến lúc cần nhìn nhận và làm mới lại sự cầu nguyện của mình với Chúa, đó không phải là một buổi “triệu thần đèn”, mà là cuộc hẹn với Người Bạn thân thiết nhất.
Cầu nguyện có thể khiến bạn lúng túng, không biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu, và điều đó hoàn toàn bình thường. Cầu nguyện không phải luôn là điều đến một cách tự nhiên. Nhưng chính vì thế mà nó thật đẹp đẽ: đó là hành động có chủ ý để theo đuổi mối quan hệ với Đức Chúa Trời, một là sự bày tỏ sâu sắc của tình yêu và nhu cầu mà chúng ta có dành cho Ngài.
Dưới đây là một vài thực hành đã giúp tôi bước ra khỏi “lối mòn thần đèn” và bước vào sự thân mật thật sự với Chúa qua sự cầu nguyện:
1. Cầu nguyện theo mô hình “TACOS”
Có nhiều phương pháp hướng dẫn cầu nguyện, nhưng mô hình TACOS vẫn luôn là yêu thích nhất của tôi. TACOS là viết tắt của: Tạ ơn (Thanksgiving), Tôn vinh (Adoration), Xưng tội (Confession), Cầu thay (Others), và Chính mình (Self).
Cách cầu nguyện này giúp tôi bắt đầu bằng sự biết ơn, sau đó là ngợi khen Chúa, ăn năn tội lỗi, cầu nguyện cho người khác, và cuối cùng mới đến những nhu cầu cá nhân của mình. Đây là một công cụ đơn giản nhưng sâu sắc để giúp lời cầu nguyện của tôi không chỉ tập trung vào điều tôi cần.
Bạn có thể bắt đầu bằng cách dành một phút cho mỗi chữ cái. Khi quen dần, hãy tăng thời gian hoặc thách thức bản thân đào sâu hơn ở từng phần. Lâu dần, bạn sẽ cầu nguyện một cách tự nhiên mà không cần gợi nhắc.
2. Yên lặng và để Chúa lên tiếng
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình cầu nguyện thế này khi còn bé: “Xin lỗi Chúa, con toàn nói về mình… còn Chúa, hôm nay Chúa thế nào rồi ạ?”
Nghe có vẻ ngây thơ, nhưng thực sự là một câu hỏi đầy quyền năng. Tôi bắt đầu học cách yên lặng và lắng nghe. Khi tôi ngưng nói và chờ đợi, tình yêu tôi dành cho Chúa ngày càng sâu sắc, và tôi cảm nhận Ngài bày tỏ tấm lòng Ngài nhiều hơn qua thì giờ tĩnh lặng ấy.
Có thể bạn đang cầu xin sự dẫn dắt, đang cầu thay cho ai đó, hoặc tìm kiếm câu trả lời đã lâu nhưng bạn có thực sự dành không gian để Chúa đáp lời? Lời Chúa trong 1 Các Vua 19:12 chép rằng: “Sau trận động đất, có đám lửa, nhưng cũng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa ấy. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” Đôi khi Ngài phán trong sự yên tĩnh, nên hãy tĩnh lặng và lắng nghe tiếng thì thầm đó.
3. Cầu nguyện trở thành thói quen trong cuộc sống
Có thể bạn chỉ cầu nguyện khi cần điều gì đó. Nhưng đó không phải là một tình bạn thật sự. Vì vậy, hãy biến cầu nguyện thành thói quen mỗi ngày. Điều này giúp bạn luôn kết nối với Chúa, dù cuộc sống có bận rộn.
Lu-ca 5:15–16 cho thấy Chúa Jêsus vẫn ưu tiên cầu nguyện dù Ngài rất bận rộn: “Danh tiếng Ngài ngày càng vang lừng; đông đảo quần chúng tụ họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Nhưng Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện.”
Tôi thích cầu nguyện khi lái xe. Không phải lúc nào tôi cũng cầu nguyện khi lái, nhưng đó là một lời nhắc để quay trở về với Chúa. Bạn có thể cầu nguyện khi đánh răng, khi nấu ăn, khi tập thể dục. Đừng quá phức tạp, chỉ cần chân thành và đều đặn.
Đừng lo về ‘cách cầu nguyện’
TACOS, lắng nghe Chúa, và cầu nguyện giữa những thói quen hằng ngày là những cách đã giúp tôi nhìn nhận và tôn vinh Đức Chúa Trời từ một “thần đèn” thành người bạn thân nhất.
Nhưng hãy nhớ: đừng quá lo nghĩ về “cách cầu nguyện”. Có lúc bạn chỉ có thể tuôn đổ nước mắt trước mặt Chúa và điều đó không sao. Phi-líp 4:6 chép rằng: “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.”
Hãy dâng lên Chúa mọi nhu cầu của bạn. Nhưng hãy vứt ‘chiếc đèn vàng’ đi. Ngài không phải là thần đèn. Chúa Jêsus là Vua và cũng là Người Bạn chân thật của mỗi chúng ta.
bình luận