Vẻ đẹp ẩn sau mái tóc lấm bạc của những người bà, người mẹ

Dưỡng linh
01:28 05/03/2026

Oneway.vn – Họ chính là kho tàng vô giá, dạy cho chúng ta những bài học quý báu về cuộc sống, về chức vụ và về một nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ảnh: Réhahn Croquevielle

Cuối năm 2009, vợ chồng anh Mack và chị Leeann là những người đầu tiên đáp lời kêu gọi cùng tôi gây dựng một Hội Thánh mới. Với vai trò chấp sự, anh Mack đã lan tỏa tấm lòng vui mừng và nhiệt huyết truyền giáo khắp mọi nơi. Còn chị Leeann thì thực sự là một “anh hùng thầm lặng”.

Suốt nhiều năm, qua sự dẫn dắt và môn đồ hóa của chị, nhiều chị em đã trưởng thành và trở thành những người hướng dẫn học Kinh Thánh. Trong đó có Happy – một người nữ đúng như cái tên của mình, đầy sự vui mừng. Chị Leeann đã lãnh đạo mục vụ phụ nữ suốt mười năm đầu tiên rồi trao lại “ngọn đuốc” cho Happy. Những hoa trái thuộc linh họ để lại thật đẹp đẽ làm sao.

Tôi chẳng bao giờ coi các bà, các mẹ là “người già”, nhưng rõ ràng họ là những bậc tiền bối, là những người đi trước tôi và đại đa số anh chị em trong Hội Thánh. Trong khi nhiều người lớn tuổi thường rời đi khi đến tuổi hưu, sự hiện diện của những vị cao niên này chính là một đặc ân cho lớp trẻ chúng tôi. Thực tế cho thấy, dù Hội Thánh mới thành lập hay đã lâu năm, những người nữ cao tuổi tin kính Chúa luôn là một nguồn phước hạnh vô giá.

Người nữ cao tuổi hướng dẫn những người nữ trẻ

Leeann, Happy và nhiều chị em khác đã bày tỏ nếp sống mẫu mực, như sứ đồ Phao-lô đã viết cho mục sư Tít:

“Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiện rượu. Các cụ phải biết dạy điều hay lẽ phải để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm.” (Tít 2:3–5)

Dù có các trưởng lão, chấp sự hay mục sư giảng dạy Lời Chúa, điều đó cũng không thể thay thế được vai trò thiết yếu của các bà, các mẹ trong việc dìu dắt lớp phụ nữ trẻ. Mỗi gia đình đức tin đều cần những “người mẹ thuộc linh” – những tấm gương kính sợ Chúa sống động để thế hệ tiếp nối noi theo.

1. Làm gương về nếp sống đạo

Trước hết, những người nữ trung tín là mẫu mực về sự tin kính và lòng khiêm nhường giống như Chúa Cứu Thế. Họ “cư xử một cách thánh khiết”. Nhờ đồng đi với Chúa cách mật thiết, họ phản chiếu hình ảnh Đấng Christ cho các chị em khác trong Hội Thánh. Bên cạnh những mỹ đức đó, sứ đồ Phao-lô cũng chỉ ra hai điều cần tránh – vốn là những dấu hiệu của sự thiếu tự chủ:

– Không nói xấu: Các bà, các mẹ làm gương trong việc giữ gìn môi miệng, không ngồi lê đôi mách hay gây chia rẽ trong Hội Thánh. Lời nói có quyền năng rất lớn, một người phụ nữ khôn ngoan sẽ giúp lớp trẻ thấu hiểu chân lý trong Châm Ngôn 12:18: “Lời nói bừa bãi khác nào nhát gươm đâm, nhưng lưỡi người khôn ngoan đem lại sự chữa lành.” Họ tôn vinh Chúa khi khước từ những lời độc dữ, chỉ thốt ra những lời gây dựng để đem lại ân điển cho người nghe (Ê-phê-sô 4:29).

– Không uống rượu quá độ: Nói cách khác, đó là nếp sống tiết độ. Họ không để mình làm nô lệ cho rượu chè hay những đam mê thế tục, nhưng sống một cuộc đời chừng mực, thanh cao để các chị em khác có thể soi mình và học hỏi.


2. Dạy dỗ sự tin kính

Thứ hai, các cụ bà có sứ mệnh dạy dỗ lớp trẻ làm “điều lành”. Thay vì những lời nói gây chia rẽ, họ hướng dẫn chị em trẻ tuổi cách chăm sóc tổ ấm và gìn giữ gia đình. 

Họ sở hữu một kho tàng kinh nghiệm quý báu về đời sống khi còn độc thân, rồi bước vào hôn nhân, nuôi dạy con cái và mọi phương diện của cuộc sống. Dù trong hoàn cảnh nào, các bậc tiền bối thường đã kinh qua những con đường mà người trẻ hôm nay mới bắt đầu bước đến.

Sự dạy dỗ này không chỉ là lý thuyết, mà là dạy cách yêu chồng, thương con và hiểu thấu ý nghĩa của sự vâng phục theo tinh thần Kinh Thánh. Những bài học này không thể gói gọn nơi giảng đường, mà đòi hỏi công tác môn đồ hóa qua nếp sống thực tế – khi đời sống chạm đến đời sống. Sứ đồ Phao-lô cũng muốn họ dạy về sự tiết độ, lòng thanh sạch và sự nhân từ, cốt để “đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm”. Chính nếp sống đạo hạnh của phụ nữ trong Hội Thánh sẽ bày tỏ sự tốt lành của Ngài cho thế gian.

Hội Thánh địa phương luôn cần sự phục vụ của các người nữ tóc lấm bạc ở khắp mọi nơi: từ những buổi học Kinh Thánh tại gia, dạy dỗ trong nhóm nhỏ, cho đến việc kèm cặp môn đồ hóa một-kèm-một.

Niềm vui lớn nhất của tôi trong chức vụ mục sư là được chứng kiến các tín hữu cùng mở Kinh Thánh, san sẻ và học hỏi lẫn nhau một cách đơn sơ, chân thành như thế.

Những người nữ lớn tuổi là phước hạnh của cả Hội Thánh

(Ảnh: iStock)

Dù vai trò lãnh đạo và giảng dạy chính thức trong Hội Thánh được giao cho nam giới, những người phụ nữ kính sợ Chúa vẫn đang góp phần “dạy dỗ” cả cộng đồng bằng lòng trung tín, nếp sống mẫu mực và những lời nói khôn ngoan theo Kinh Thánh. Khi quan sát tấm gương của các cụ bà, cả Hội Thánh sẽ nhận được một nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc mọi người vững bước hơn trên con đường theo dấu chân Đấng Christ.

Qua nếp sống đạo hạnh, các vị nữ tiền bối đã để lại gương tốt cho toàn thể dân Chúa. 

Tôi vẫn nhớ mãi bài học về lời nói từ chị Leeann và Happy: họ luôn chậm nói, nhưng lại rất nhanh chóng trong việc khen ngợi và khích lệ người khác. Tấm gương ấy vẫn nhắc nhở tôi phải luôn dùng lời Chúa để gây dựng anh em mình. Bên cạnh đó, tôi không sao kể hết biết bao cuộc trò chuyện và lời chứng sống động từ những người bà, người mẹ trong Hội Thánh đã khích lệ tôi rất nhiều trong chức vụ cũng như trong bước đường theo Chúa.

Tôi vô cùng biết ơn Chúa vì Leeann, Happy và “gia tài” của những bậc trưởng lão tóc bạc đầy khôn ngoan đã để lại cho Hội Thánh chúng tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì công khó họ dành cho các thiếu nữ, và đặc biệt biết ơn vì tầm ảnh hưởng sâu rộng của họ lên cả gia đình đức tin. Họ đã dạy tôi biết thế nào là nếp sống kính sợ Chúa và cách để trang bị cho thế hệ mai sau.

Thưa quý Mục sư, ban điều hành và toàn thể tín hữu, chúng ta sẽ được ích lợi lớn lao khi biết hạ mình học hỏi từ các bà, các mẹ trong hội chúng. Họ chính là kho tàng vô giá, dạy cho chúng ta những bài học quý báu về cuộc sống, về chức vụ và về một nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bài: Dave Furman; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này