Chúng ta thường được nhắc nhở rằng phải làm mọi việc thật hiệu quả. Điều đó không sai. Nhưng đối với sự phục vụ Chúa, hiệu quả thôi vẫn không đủ. Đôi khi, chúng ta dễ rơi vào tình trạng chỉ có hình thức bên ngoài mà thiếu đi sức sống bên trong. Chúng ta bận rộn với những buổi tập hát, những chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lại quên đi điều cốt lõi của sự phục vụ, đó là một tấm lòng đúng đắn và mối tương giao gần gũi với Chúa. Vậy điều gì thực sự làm nên giá trị của sự phục vụ trước mặt Đức Chúa Trời?

Hôm nay, ngày 26/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Escamp qua chủ đề ĐỘNG CƠ CỦA SỰ PHỤC VỤ.

“Nhưng, chúng ta không nhận lấy linh của thế gian mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 2:12)

Có những lúc trong đời sống, chúng ta quá bận rộn với công việc thường ngày, lẫn trong sự phục vụ với cộng đồng đức tin, dễ khiến chúng ta quên mất động cơ của mình và điều gì là quan trọng nhất. Chúng ta có thể phục vụ rất tốt, hát hay, đàn giỏi, tổ chức chu đáo, nhưng nếu thiếu đi sự vận hành của Đức Thánh Linh, tất cả chỉ còn là hình thức thiếu sức sống. Câu chuyện của Doris Akers nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến tấm lòng và động cơ của chúng ta hơn bất cứ điều gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài.

Doris Akers sinh ngày 21 tháng 5 năm 1923 tại Missouri, Hoa Kỳ trong một gia đình có mười người con. Bà học chơi đàn piano từ năm 6 tuổi, và đến năm 10 tuổi đã sáng tác bài hát đầu tiên. Khi mới 12 tuổi, bà đã thành lập một ban nhạc gồm năm thành viên, biểu diễn những bản nhạc của thập niên 1930. Năm 22 tuổi, bà chuyển đến Los Angeles, nơi bà có cơ hội gặp gỡ và cộng tác với những tài năng âm nhạc Cơ Đốc nổi tiếng. Hai năm sau đó, cùng với cộng sự, bà thành lập nhóm nhạc riêng và mở công ty xuất bản âm nhạc.

Năm 1958, tại một Hội Thánh ở Los Angeles, bà thành lập một ban hát Cơ Đốc đa chủng tộc, chuyên hát nhạc thánh ca của người Mỹ gốc Phi, thu hút đông đảo người nghe. Các sáng tác của bà được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thu âm và được hát rộng rãi trong các Hội Thánh.

Dẫu là một người có ảnh hưởng lớn đối với âm nhạc Cơ Đốc, nhưng Doris luôn ưu tiên việc tìm kiếm Chúa và cầu nguyện. Bà kể rằng vào một sáng Chúa nhật năm 1962, khi đang hướng dẫn ban hát, bà đã nói với họ rằng: “Tôi cảm thấy các bạn chưa đủ sẵn sàng để ngợi khen Chúa”. Bởi vì bà thấy họ cầu nguyện chưa đủ. Dù họ đã cầu nguyện trước đó, nhưng bà vẫn mời họ cầu nguyện lại, và lần này, họ cầu nguyện với tấm lòng sốt sắng hơn.

Đang khi cầu nguyện, ai nấy đều cảm nhận sự ngọt ngào của Đức Thánh Linh. Sau buổi nhóm, Doris trở về nhà, ngồi bên cây đàn piano và ghi lại những giai điệu mà bà đã “nghe” được trong lúc cầu nguyện ấy, và bài hát nổi tiếng “Thánh Linh Ngọt Ngào” (Sweet, Sweet Spirit) đã ra đời.

Trong bài hát ấy, bà khám phá ra sự hiện diện và vận hành tuyệt vời của Chúa Thánh Linh trên từng người. Và điều đó nhắc chúng ta về Lời Chúa trong 1 Cô-rinh-tô 2:12, sứ đồ Phao-lô viết: “Nhưng, chúng ta không nhận lấy linh của thế gian mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.”

Trong phân đoạn này, Phao-lô đối chiếu giữa “linh thế gian” và “Thánh Linh từ Đức Chúa Trời”, giữa sự khôn ngoan của loài người và sự mặc khải đến từ Đức Thánh Linh (câu 13). Điều này đặt ra một câu hỏi thực tế cho chúng ta ngày nay, rằng chúng ta đang phục vụ bằng khả năng của mình hay đang bước đi trong sự dẫn dắt của Thánh Linh?

Nếu Doris Akers chỉ làm việc với tâm thế của một nhạc sĩ thế gian, có lẽ bà đã tập trung vào kỹ thuật thanh nhạc, sự chính xác của chương trình hay sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn. Nhưng bà đã chọn lắng nghe Thánh Linh để nhận biết rằng ban hát chưa thật sự sẵn sàng bước vào sự thờ phượng. Bà hiểu rằng nếu thiếu đi sự xức dầu của Chúa, âm nhạc ấy cũng chỉ là những âm thanh vô nghĩa.
Đôi khi, sự ưu tiên cho cầu nguyện của bạn có thể bị người thế gian coi là “điên rồ” hoặc lãng phí thời gian. Phao-lô đã giải thích điều này rõ ràng ở câu 14: “Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều nầy là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh.”

Không có điều gì thực sự có giá trị trong vương quốc Đức Chúa Trời mà thiếu vắng sự cầu nguyện và sự dẫn dắt của Ngài. Khi chúng ta khước từ những tiêu chuẩn của thế gian để bước vào trong mối tương giao với Chúa, chính Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta thấy, hiểu, và giúp chúng ta bày tỏ những ân tứ tuyệt vời mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta, như lời của sứ đồ Phao-lô đã nói.

Do đó, khi bước vào sự phục vụ, tài năng và chuyên môn là cần thiết, nhưng nếu chúng ta quá chú tâm vào những điều đó mà đánh mất mối liên hệ của mình với Chúa thì chúng ta cần ăn năn. Sự phục vụ đẹp lòng Chúa không nằm ở kết quả bề ngoài, mà nằm ở động cơ bên trong, khi chúng ta đặt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lên trước hết và hạ mình trước sự hướng dẫn của Thánh Linh. Như Lời Chúa trong 1 Cô-rinh-tô 3:12-13 đã nhắc nhở: “Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó; nó sẽ bị phơi bày trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình của mỗi người.” (1 Cô-rinh-tô 3:12-13). Sự phục vụ bằng kỹ năng đơn thuần có thể giống như “gỗ, cỏ khô, rơm rạ”, nhưng sự phục vụ trong Thánh Linh chính là “vàng, bạc, đá quý” sẽ còn lại đời đời, sẽ càng sáng bóng hơn khi trải qua lửa thử nghiệm của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì đã ban cho con cơ hội phục vụ Ngài. Xin giúp con biết xét lại động cơ của mình trong sự phục vụ. Xin ban cho con tấm lòng khiêm nhường, luôn tôn cao Ngài trong mọi điều con làm, để sự phục vụ của con không trở nên vô ích. Chúa ơi, xin làm tươi mới lại tấm lòng phục vụ của con, để con không cảm thấy khô hạn hay nặng nề, nhưng được đầy dẫy niềm vui và sự sống từ Thánh Linh Ngài. Nguyện sự phục vụ của con góp phần gây dựng vương quốc của Ngài và đem đến phước hạnh cho những người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang dựa vào khả năng riêng của mình để hầu việc Chúa không? Động cơ của bạn trong sự phục vụ hiện tại là gì, vì sự vinh hiển Chúa và gây dựng thân thể Đấng Christ, hay vì chính bản thân bạn? Hôm nay, hãy chân thành ăn năn với Chúa về thái độ của tấm lòng bạn, và xin Ngài làm tươi mới tấm lòng và sự phục vụ của bạn. Hãy xét lại động cơ bên trong của bạn, và nương cậy nơi ân điển của Chúa, để bạn không còn hầu việc Ngài bằng sức riêng mà bằng chính năng lực Ngài ban cho.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này