“Ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9a)
Lời cầu nguyện hôm nay:
Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì ân điển Ngài ban đã đủ để lấp đầy cho những yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con không tự ti, không tự trách nhưng luôn mạnh dạn chiến thắng mọi sự yếu đuối. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
2
Nguyện Ngọn Lửa Phấn Hưng Cháy Bùng
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
3
Một Thế Kỷ Ân Sủng
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
4
Cánh Đồng Truyền Giáo Đang Rộng Mở
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
5
Phục Hồi Mọi Điều Đã Bị Cướp Mất
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận