Trong đám tiệc nọ, một người vừa ngồi vào nhập tiệc, bỗng thấy ngứa đằng sau gáy. Anh ta giơ tay lên cổ áo, thấy có con gì đang cắn, vội bắt lấy rồi đưa xuống xem. Giật mình vì đó là con rận, sợ những người ngồi chung bàn cười rằng mình ăn ở không sạch sẽ, nên vội vàng vứt con rận xuống đất, rồi tươi cười nói lớn: -Tưởng là con rận, hóa ra không phải. Chút sau, người ngồi bên cạnh bất chợt cúi xuống đất, cố tìm cho bằng được con rận, nhặt lên rồi vừa cười vừa hả hê nói: -Tưởng là không phải, hóa ra con rận.


Soi mói chuyện người khác là một tật xấu. Hãy nghĩ xem nếu ta muốn che một vết sẹo không được thẩm mỹ, mà người khác cứ tìm cách phơi bày, thì tâm trạng ta thế nào? Thật thiếu tế nhị khi vạch trần những gì mà người khác cố tình muốn che, hơn thế nữa, sự bươi móc lỗi lầm của nhau sẽ làm xấu đi những mối quan hệ tốt đẹp. Ai trong chúng ta cũng có những nhược điểm (chỗ yếu) và khuyết điểm (chỗ thiếu), vì thế cần có sự thông cảm lẫn nhau. Đừng bao giờ hạ thấp danh dự của người khác với chủ đích tôn cao danh dự của chính mình. Vạch cái xấu của người để mình được khen ngợi, hóa ra mình còn xấu hơn cái xấu của họ. Trong tập thể nào cũng có những người xấu tính, họ tìm cách nói xấu người khác, thêu dệt và bịa đặt những câu chuyện, gây chia rẽ giữa những người đang thân thiết, xúi giục những ai đang bất mãn trở nên ngoan cố hoặc bất cộng tác. Là một tập thể được kết hợp với nhau bởi niềm tin, Hội thánh Chúa cần gìn giữ sự hiệp một như là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển Hội thánh. Ở bất cứ giai đoạn nào của lịch sử, ma quỷ cũng lợi dụng lòng xấu của những tín đồ chưa trưởng thành để gây cho Hội thánh những bất hòa và chia rẽ. Hãy luôn luôn củng cố tình thương yêu trong Chúa.

“Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh; Và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt.” Châm ngôn 16:28
Trích: Chắp cánh cho tâm hồn bay cao
Tác giả: Dương Quang Thoại

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này