Con người ai cũng khao khát được sống trong sự bình an. Thế nhưng, thay vì nương cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta lại quen tự mình gánh lấy mọi áp lực của cuộc sống, cố xoay xở mọi việc và kiệt sức vì những điều vượt ngoài khả năng của mình. Tâm trí, vốn là món quà quý giá Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta suy xét và đưa ra những quyết định khôn ngoan, đôi khi lại trở thành nơi sản sinh ra vô vàn nỗi lo và những dòng suy tư không ngừng nghỉ. Có đôi khi, chỉ một quyết định rất nhỏ cũng đủ vắt kiệt mọi sức lực, khiến lòng chúng ta rối bời. Nhưng lối thoát chưa bao giờ nằm ở việc cố gắng kiểm soát nhiều hơn. Bình an chỉ thật sự đến khi chúng ta biết buông bỏ gánh nặng của mình, đầu phục sự dẫn dắt của Chúa và để Ngài làm chủ tấm lòng mình.

Hôm nay, ngày 26/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kellin Gibson qua chủ đề HÃY TRAO LẠI MỌI SỰ CHO TA!

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7)

Tâm trí tôi dường như đã chạm đến giới hạn. Một buổi tối nọ, khi đang lái xe, tôi cứ băn khoăn mãi không biết có nên ghé siêu thị mua ít trái cây hay không. Một quyết định tưởng như rất đơn giản lại trở nên vô cùng rắc rối. Khi nhìn lại, tôi nhận ra mọi chuyện bắt nguồn từ chính những năm tháng tuổi thơ của mình.
Từ năm chín tuổi, tôi đã mang trong lòng một cái nhìn méo mó về chính bản thân. Đến năm mười ba tuổi, tôi bắt đầu ăn kiêng. Khi bước vào những năm đầu hai mươi, chế độ ăn Paleo và Keto trở nên rất thịnh hành. Những phương pháp này khuyến khích ăn nhiều protein và chất béo lành mạnh, nhưng lại hạn chế trái cây, ngoại trừ một số loại quả mọng.

Điều khởi đầu chỉ là mong muốn ăn uống lành mạnh, nhưng rồi dần biến thành nỗi ám ảnh phải ăn “sạch” tuyệt đối – một dạng rối loạn ăn uống được gọi là orthorexia (chứng ám ảnh ăn uống lành mạnh). Tôi bắt đầu sợ cả trái cây, dù đó vốn là món tôi rất yêu thích. Liệu chúng có gây viêm không? Nho và dứa có chỉ số đường huyết cao. Sản phẩm này có phải là hữu cơ không? Tôi đã tìm đọc đủ mọi tài liệu, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tâm trí tôi cứ mãi giằng co giữa những luồng suy nghĩ trái ngược, không lúc nào được yên.

Thế rồi, giữa những suy nghĩ rối bời ấy, tôi chợt nhận ra một điều thật giản đơn: chính Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo nên trái cây. Vườn Ê-đen của Ngài đầy dẫy đủ mọi loại trái cây. Tối hôm đó, thay vì lái xe ngang qua siêu thị như dự định, tôi đã bước thẳng vào bên trong và chọn những loại rau quả tươi ngon nhất. Đến hôm nay, tôi vẫn vui vẻ ăn táo, cam, chuối và nhiều loại trái cây khác mà không còn bị những nỗi lo vô lý trói buộc.

Quả thật, vấn đề về sức khỏe tinh thần có thể gây ra những tổn hại rất lớn, nhất là khi chính chúng ta tự cuốn mình vào vòng xoáy của những nỗi lo và suy nghĩ rối ren. Tôi đã biến cơ thể mình thành một thần tượng, rồi tự khiến bản thân mắc kẹt trong chính những nỗi ám ảnh ấy. Nhưng điều đẹp đẽ nhất trong câu chuyện của tôi là: Chúa vẫn có thể chạm đến những góc sâu kín nhất trong lòng chúng ta và giải cứu chúng ta.

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7)

Đức Chúa Jêsus đang phán với mỗi chúng ta rằng: “Hãy trao lại mọi sự cho Ta.” Thay vì cố gắng tự sửa chữa hay tự giải cứu mình, hãy để Ngài hành động. Hãy để Chúa nâng đỡ chúng ta, đem tâm trí đang rối bời trở về với sự bình an mà chỉ mình Ngài có thể ban cho.

Có những cuộc chiến chúng ta không thể tự mình chiến thắng. Nhưng khi biết trao mọi gánh nặng cho Chúa và để Ngài hành động, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự chữa lành và sự tự do mà chỉ mình Ngài mới có thể ban cho.

Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus yêu dấu, con xin trao mọi gánh nặng và lo âu của mình cho Ngài. Khi tâm trí con mệt mỏi và chìm trong bóng tối, xin kéo con đến gần Ngài, bao phủ con bằng sự bình an và chữa lành của Chúa. Cảm tạ Ngài vì không chỉ tha thứ mọi tội lỗi của con, mà còn kiên nhẫn giải cứu con khỏi những điều đang trói buộc lòng con. Xin dạy con biết luôn tin cậy Ngài và an nghỉ trong tình yêu thương của Ngài mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, dù không phải lúc nào Chúa cũng đáp lời cầu nguyện của chúng ta theo cách chúng ta mong đợi, chúng ta vẫn có thể vững lòng tin rằng Ngài luôn yêu thương và chăm sóc. Sau khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc trên thập tự giá, Cứu Chúa Jêsus vẫn tiếp tục cứu giúp, gìn giữ và biến đổi đời sống của những người thuộc về Ngài. Vì vậy, nếu hôm nay bạn đang phải tranh đấu với những nỗi đau và cuộc chiến trong lòng, xin đừng nản chí. Đức Chúa Trời thật sự có thể chữa lành bạn. Bạn có sẵn lòng để Ngài hành động trong cuộc đời mình không?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này