Chiếc máy bay gần cất cánh. Một người đàn ông lớn tuổi dừng lại và lấy trong túi áo ra hai chiếc thẻ hành khách của ông ta và bà vợ để xem lại. Đúng là số ghế 22E và 22F, nhưng trên hai chiếc ghế nầy đã có người ngồi rồi. Ông ta nhìn hai hành khách đang ngồi đó một cách lịch sự và rồi bình tĩnh quay lại nói với vợ: “Không sao! Mình tìm chỗ khác cũng được. Máy bay ít khách, còn nhiều ghế trống!” – Họ vui vẻ ngồi vào dãy ghế phía sau. Máy bay chạy ra phi đạo rồi cất cánh. Khoảng 15 phút sau, hai ông bà mới khám phá ra tại sao hai chiếc ghế 22E và 22F của họ đã có người ngồi. Đó là vì hai ông bà đã lên lộn máy bay. Cổng B12 trong trạm 4 của phi trường Skyharbor ở Phoenix dành cho khách đi Chicago, lại nằm rất gần cổng B13 đi Dallas. Khi họ phát hiện ra thì máy bay đang bay qua sa mạc Sonora hướng về Chicago, trong khi họ muốn đi Dallas! Chắc chắn đã có nhiều lần chúng ta nhầm lẫn, cái nhầm nhỏ thì tai hại nhỏ, nhầm càng lớn thì tai hại khôn lường! Hai hành khách trên đã nhầm lẫn chuyến bay ở phi trường, có thể họ sẽ phải mất thêm một vài ngày, mất một phần sức lực, mất 2 chiếc vé để từ Chicago đi Dallas, mất tiền cho khách sạn một vài đêm v.v… nhưng dù sao họ cũng còn có cơ hội để sửa chữa sự nhầm lẫn của mình. Nhưng nếu chúng ta nhầm lẫn “chuyến bay” về thiên đàng, chắc sẽ không có cơ hội để sửa chữa! Trong thời kỳ cuối cùng, ma quỷ tìm cách lừa dối chính trong vòng người tin Chúa, đạo thật và đạo giả lẫn lộn, hệ phái nầy kết án hệ phái kia là tà giáo, chúng ta sẽ không khỏi bối rối. Nhưng hãy chỉ dựa vào Kinh Thánh để tìm chính xác “chuyến bay” mà mình sẽ đi. Đừng tranh luận vô ích! Tất cả ý muốn Đức Chúa Trời đều đã được Kinh Thánh bày tỏ rất rõ ràng.

“Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật.” Ê-phê-sô 4:14, 15a
Trích: Chắp cánh cho tâm hồn bay cao
Tác Giả: Dương Quang Thoại

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này