Vào ngày trăng tròn, hai chị em Na và Bo ra ngoài sân để ngắm trăng tròn. Bo nói với Na:

“Chị hai, đêm nay trăng tròn, to mà sáng quá chị ơi!”

“Còn có nhiều thật nhiều ngôi sao nữa”

“Bo, chị đố em nha, tại sao mặt trăng có thể sáng được?”

“Ummm...thì trong mặt trăng có cái bóng đèn”

“Không phải đâu Bo, trong lớp khoa học của chị, thầy nói mặt trăng không tự phát sáng được, dĩ nhiên là nó không có bóng đèn nha,"

“Ủa? Vậy làm sao mặt trăng có thể phát sáng được?”

“Mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời, nếu em đứng ở mặt trăng thì em cũng sẽ thấy trái đất cũng nhận được ánh sáng từ mặt trời nữa. Và kết luận là mặt trăng không tự phát sáng mà là phản chiếu ánh sáng của mặt trời đó”

“Ồ...thì ra là như vậy! Em cứ tưởng mặt trăng có nguyên bóng đèn siêu to khổng lồ ở trong mới phát sáng được vậy chứ”

“Thôi, khuya rồi, vào nhà đi ngủ thôi Bo, sáng mai đi nhà thờ nữa!”

Vậy là hai chị em vô nhà ngủ, sáng hôm sau đến lớp trường Chúa nhật

“Bo, dậy đi nhà thờ!”

“Dạ”

Hai chị em đến lớp trường Chúa nhật, em Bo học lớp Thiếu nhi, còn chị hai học ở lớp Thanh niên. Trong lớp của em Bo học về sự sáng tạo, thế là em Bo đứng lên trước lớp hỏi mọi người:

“Bo đố mọi người tại sao mặt trăng lại phát sáng?”

Cả lớp im lặng một hồi, và rôi cô giáo lớp Thiếu nhi trả lời Bo:

“Các em biết không, mặt trăng phát sáng là vì mặt trăng nhận ánh sáng từ Mặt trời, sau đó phát sáng chứ mặt trăng không tự phát sáng được.”

“Yeah! Chính xác! Cô giáo nói y chang chị 2 của em luôn”

Cô giáo thấy cả lớp rất chú ý, liền nói thêm:

“Điều này nhắc cô nhớ đến một điều, đó là...cô và các em đều nhận được ánh sáng từ Chúa Giê-xu vậy thì chúng ta cũng phải bày tỏ ánh sáng của Chúa cho người khác biết qua cách chúng ta nói, chúng ta làm, hay suy nghĩ thì đều nhớ rằng Chúa đang ở trong lòng của chúng ta.”

“Dạ là sao vậy cô, con không hiểu”

“Mặt trăng không phải là mặt trời, nhưng mặt trăng có thể phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Chúng ta không phải là Chúa nhưng chúng ta phải bày tỏ chính Chúa qua cách nói chuyện lễ phép, cách dạ thưa, giúp đỡ bạn bè, không suy nghĩ xấu,...để rồi mọi người sẽ thấy chính Chúa Giê-xu đang tỏa sáng qua chúng ta”

“Và mình còn phải yêu thương người khác nữa vì Chúa là tình yêu, đúng không cô?”

“Giỏi lắm, Bo! Khi mình tin nhận Chúa Giê-xu rồi, thì chúng ta sẽ được Chúa Thánh Linh thúc giục để làm theo lời của Chúa, để người khác sẽ nhìn thấy Chúa qua cuộc đời của mình”

“Dạ, tụi con biết rồi cô”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này