Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ.
(Ê-phê-sô 4:16)

Tiếp theo em nên tô phần nào nữa?
Hoài hỏi khi cô và anh trai cùng nhau những phần được đánh số của một bức tranh.
Sao em không tô màu nâu cho con gấu đi? Luân đề nghị.
Hoài làm vẻ mặt không vui:
Thôi, màu nâu quá tối và nhàm chán. Em thích màu sáng hơn. À, em biết rồi! Em sẽ tô con gấu màu tím.
Luân nhún vai:
Ờ, em muốn sao cũng được.
Luân nhúng cây cọ vào màu xanh lá và tiếp tục tô cái cây và bụi rậm. Khi hai anh em tô xong tất cả các phần, Luân giơ bức tranh lên để cả hai có thể nhìn vào nó:
Nó trông có vẻ như...à...mà…
Kỳ lạ. Hoài giúp anh mình hoàn thành câu nói: Nó trông không giống thật hen anh.
Ừ, con gấu màu tím không thực sự hợp với mấy phần còn lại của bức tranh.
Chắc tại vậy mà các hướng dẫn đều nói tô màu nâu đó. Hoài nói thêm: Em đã nghĩ rằng nó quá tối, nhưng bức tranh cần nó cũng như những màu khác nữa để khiến nó trông tốt nhất.
Mẹ tới xem qua bức tranh:
Tụi con biết đó, cuộc sống của chúng ta cũng giống như bức tranh này.
Hoài và Luân nhìn vào bức tranh, sau đó nhìn sang mẹ:
Nghĩa là sao mẹ?
À, cũng giống như bé Hoài không muốn tô con gấu màu nâu, chúng ta thường không thích một vài trãi nghiệm trong cuộc sống. Tụi con còn nhớ gia đình mình đã buồn như thế nào khi hay tin ông nội mất năm ngoái không? Đó là một trong những khoảng thời gian đen tối trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên nếu được chọn thì chúng ta sẽ chọn không trãi qua những điều không vui như vậy.
Luân gật đầu: Giống như con không chọn sử dụng màu nâu hả mẹ.
Đúng vậy! Chúng ta chỉ muốn vui vẻ và hạnh phúc, giống như những màu tươi sáng trong bức tranh của con. Nhưng Chúa Ngài thấy bức tranh hoàn chỉnh cuộc đời của chúng ta. Ngài biết những lúc đen tối và khó khăn là cần thiết cũng như thời gian tươi sáng và hạnh phúc. Ngài dùng tất cả chúng vì lợi ích của chúng ta và làm cho chúng ta giống Chúa Giê-xu hơn.
Hoài nhặt một cây cọ lên rồi nhúng vào màu nâu: Con sẽ làm bức tranh này đẹp nhất có thể.
Mẹ không thể chờ đợi để xem nó. Mẹ nói: Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy bức tranh hoàn chỉnh mà Chúa đang vẽ trên cuộc đời chúng ta. Trong khi chờ đợi điều đó, chúng ta hãy tin cậy Ngài để giúp chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn và làm cho chúng ta trở thành người tốt nhất có thể.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này