Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài-xin ta.
Ngài nhậm lời cầu-nguyện ta.
(thi thiên 6:9)

Vào ngày sinh nhật của n, bà ngoại mua cho n một chiếc máy bay điều khiển từ xa, đúng như mong đợi của n trước giờ.

“Quao...con thích quá bà ơi! Con cảm ơn bà!”

Sau đó, cả nhà n có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, có nhiều cô bác tới để chúc mừng n, mọi người ngồi vào bàn ổn định, thì ba n cầu nguyện tạ ơn Chúa vì sự gìn giữ của Ngài trên n và tạ ơn Chúa vì đồ ăn. Sau bữa tiệc, n thắc mắc với bà:

“Ủa bà ơi, tại sao mình phải tạ ơn Chúa vậy bà”

“Vì Chúa luôn bên cạnh mình, gìn giữ chúng ta khỏi những sự nguy hiểm, khỏi những điều xấu nữa đó con.”

“Con vẫn chưa hiểu lắm”

“Hôm nay là sinh nhật của con đúng chưa?”

“Dạ đúng rồi.”

“Con có biết ai tạo dựng nên con không?”

“Dạ,...tạo dựng nên con?”

“Lời Chúa có ghi lại là chính Chúa đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; chúng ta là con của Chúa, là dân sự, là bầy chiên của Chúa, Ngài luôn chăm sóc chúng ta mỗi phút giây đó con.”

“Ồ, giờ con mới biết là Chúa dựng nên mình luôn đó bà, nhưng mà bà ợi, vậy là Chúa ở đâu bà, con muốn nói cảm ơn Chúa quá hihi. Mà con đâu có biết Ngài ở đâu đâu?”

“Chúa có ở khắp mọi nơi và luôn lắng nghe con cầu xin, khi con ngồi, khi đi học, khi ăn cơm, khi con chơi với bạn bè...thì Chúa vẫn luôn bên cạnh con và lắng nghe con dù rằng con không thấy được bằng mắt.”

“Ồ, vậy giờ con cầu nguyện với Chúa như thế nào bà chỉ con đi?!”

“Con lặp lại với bà nha.”

“Dạ”

“Thưa Chúa kính yêu” – “Thưa Chúa kính yêu”

“Con cảm ơn Chúa vì đã dựng nên con” – “con cảm ơn Chúa vì đã dựng nên con”

“Ngài luôn bên cạnh con” – “Ngài luôn bên cạnh con”

“Để chăm sóc, lắng nghe con cầu xin” – “Để chăm sóc và lắng nghe con cầu xin”

“Xin giúp con yêu Chúa mỗi ngày”- “Xin giúp con yêu Chúa mỗi ngày”

“Và biết cảm ơn Chúa mỗi ngày” – “và biết cảm ơn Chúa mỗi ngày”

“Con tạ ơn Chúa”- “Con tạ ơn Chúa”

“Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ, amen!” – “con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ, amen!”

“Yeah, từ nay con sẽ tập cầu nguyện một mình với Chúa.”

“Ukm, chỉ cần con tập trung về chính Chúa, và cuối lời con nói trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen là được, nhớ chưa?”

“Dạ rồi, con cảm ơn bà!”

“Happy birthday cháu yêu của bà nha”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này