Có lẽ khoảnh khắc bình yên nhất là khi chúng ta nhìn vào đôi mắt lấp lánh của trẻ thơ – ánh mắt trong trẻo lúc nào cũng ngời sáng niềm vui và hy vọng. Cứu Chúa Jêsus đã nhìn thấy trong trẻ thơ sự thuần khiết và niềm tin đơn sơ, không lo toan sợ hãi, biết mình không có và muốn đón nhận. Chúa muốn mỗi người chúng ta cũng trở nên như con trẻ, vui mừng mở lòng đón nhận Vương Quốc Trời.

Hôm nay, ngày 01/06/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Rich Miller qua chủ đề NHƯ CON TRẺ.

“Thật, Ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không vào đó được.” (Mác 10:15)

Niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời chính là nhìn thấy kết quả sau quá trình cống hiến và nỗ lực không ngừng. Bạn mua được món đồ mình thích sau thời gian dài dành dụm tích góp, hoàn thiện việc sửa nhà cho khang trang hơn, đọc xong một quyển sách ý nghĩa, vẽ xong một bức tranh đẹp đẽ, hay được thăng chức tại công ty – đó là những giá trị mà chúng ta được tận hưởng qua sự nỗ lực của mình. Chúa đã dựng nên chúng ta với một tinh thần khát khao tạo dựng, để rồi chúng ta được vui hưởng những thành quả mà mình đã làm ra.

Tuy nhiên, bản chất tội lỗi luôn thúc giục chúng ta tự mình cố gắng để đạt được mọi điều mình muốn. Chúng ta được tạo ra để nương cậy nơi Chúa, để vâng theo ý muốn và kế hoạch của Ngài, nhưng bản ngã xác thịt của chúng ta lại thích làm theo ý riêng, bởi tính kiêu ngạo và nổi loạn. Chính giữa sự sa ngã dường ấy, ơn cứu rỗi tỏa sáng rạng ngời hơn bao giờ hết: Cứu Chúa Jêsus đã đến để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng khi kiêu ngạo cậy nơi sức riêng, giúp chúng ta biết hạ mình để nhận lấy những phước hạnh mà chúng ta không bao giờ có thể tự thân giành được.

Trước đây, mỗi khi được nhận lãnh những điều mình không xứng đáng có được, tôi lại cảm thấy vô cùng bức bối. Có lần, tôi phải nói chuyện riêng với một giáo sư tại trường Thần Học, khi ông tử tế nâng điểm bài tập cho cả lớp chúng tôi. Tôi rất bực dọc vì công sức mình bỏ ra không xứng đáng với điểm số đó – và thái độ này rõ ràng xuất phát từ lòng kiêu ngạo. Tương tự như vậy, tôi cũng phải chật vật một thời gian dài để nhận ra rằng: dù có nỗ lực đến mấy, tôi cũng không bao giờ xứng đáng nhận được tình yêu Chúa. Đó là món quà vô điều kiện mà tôi chỉ cần khiêm nhường nhận lấy.

Không biết có ai khác giống tôi, phải chật vật để học cách mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa không? Có lẽ chính vì thế mà Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta rằng sự cứu rỗi cần được tiếp nhận bằng một tấm lòng đơn sơ và trong sáng như trẻ thơ:

“Người ta đem con trẻ đến với Đức Chúa Jêsus để được Ngài đặt tay trên chúng, nhưng các môn đồ trách họ. Thấy vậy, Ngài giận và bảo các môn đồ: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy. Thật, Ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không vào đó được.” Rồi Ngài ẵm những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng và ban phước cho.” (Mác 10:13-16)

Trước đó trong Mác 9:36-37 và câu 42, Đức Chúa Jêsus vừa mới phán dặn các môn đồ phải đón tiếp trẻ thơ trong danh Ngài. Tuy nhiên, các môn đồ không nghe theo lời Ngài dạy, và cho rằng trẻ thơ chỉ biết quấy nhiễu công việc của Ngài. Như thường lệ, Đức Chúa Jêsus phản biện lại lý lẽ của họ. Trẻ thơ không chỉ là nguồn phước, mà còn là biểu tượng cho tấm lòng trong sáng mỗi chúng ta cần phải có để đón nhận sự cứu rỗi.

Có điều gì đặc biệt ở trẻ thơ, đến nỗi Chúa Jêsus khẳng định rằng Nước Thiên Đàng thuộc về những người giống như con trẻ? Đó là tấm lòng không sợ hãi, đầy đức tin, và không xấu hổ về bản thân mình. Chắc hẳn tất cả chúng ta đã từng thấy những em thơ chạy nhảy, đùa giỡn, hoàn toàn không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Hơn nữa, trẻ thơ luôn nhận lãnh một cách tự do, các em không nghĩ rằng mình phải cố gắng hết sức thì mới được tặng quà. Đôi mắt của trẻ thơ sáng lên lấp lánh khi được nhận quà – chẳng có điều gì thuần khiết và đáng yêu hơn thế!

Trên hành trình bước đi với Chúa, chúng ta cần nhớ lấy nguyên tắc này: hãy khiêm nhường nhận lãnh những gì chúng ta không bao giờ giành được bằng sự kiêu ngạo và sức riêng. Ngay cả sự vâng lời của chúng ta cũng là nhờ ơn Thánh Linh đầy dẫy, thêm sức để chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời. Mong rằng bạn sẽ luôn bình an trong Chúa, vì tất cả những gì chúng ta cần đã được Cha Thiên Thượng ban cho cách dư dật qua Cứu Chúa Jêsus. (1 Cô-rinh-tô 1:30-31; 2 Phi-e-rơ 1:3).

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha yêu dấu của con, con cảm ơn Chúa vì tình yêu vô điều kiện và sự chăm sóc ân cần mà Ngài dành cho con từng giây phút. Con hạ mình đến trước ngôi Ngài với tấm lòng khiêm nhường như trẻ thơ, và mở lòng đón nhận những phước hạnh mà Ngài ban tặng cho con. Xin Chúa dạy con cách sống mỗi ngày với niềm tin và sự ngây thơ của trẻ thơ, biết rằng mọi điều con nhận được đều đến từ nguồn ân điển dư dật của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, sự cứu rỗi của Chúa là ân điển ban cho chúng ta cách vô điều kiện. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để xứng đáng với tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Đó là một món quà vô giá mà chúng ta chỉ cần khiêm nhường đón nhận với lòng biết ơn sâu sắc. Đó là chân lý mà Cứu Chúa Jêsus muốn chúng ta chiêm nghiệm – để sống cuộc đời với tấm lòng như trẻ thơ, đón nhận mọi điều tốt lành từ Cha trên trời với niềm vui và sự khiêm nhường.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này