Cha mẹ nào cũng đều muốn trở thành những tấm gương sáng, những người mẫu mực đối với con cái mình. Tuy nhiên, khi lâm vào những tình huống trở nên “người xấu”, chúng ta phải giải thích cho con trẻ như thế nào. Chương trình hôm nay muốn chia sẻ cùng bạn câu chuyện của một người mẹ ở trong tình huống tương tự, và qua đó, cô cũng giúp mình hiểu được thông điệp Phúc Âm.

Tất cả chúng ta đều ở trong số nầy, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác”. (Ê-phê-sô 2:3)

Đèn xanh đỏ nhấp nháy trong gương chiếu hậu của tôi. Lòng tôi nặng trĩu. Còn cậu nhóc lên 3 của tôi thì tỏ ra vô cùng hớn hở.

“Xe cảnh sát đang truy đuổi chúng ta!" - Thằng bé reo lên đầy thích thú.

“Ừm,... mà không hẳn là truy đuổi đâu con à”.

“Và mẹ đang chạy trốn … Quao, chúng ta đang chạy trốn khỏi cảnh sát…!” - Nó cứ hét lên vì phấn khích.

Vậy là một người mẹ như tôi đã biến thành kẻ chạy trốn cảnh sát trong mắt con.

Tôi tấp xe vào lề và gục đầu vào tay lái. Khoảnh khắc này là hình ảnh tóm tắt hoàn hảo cho những gì tôi đã trải qua suốt một tuần đầy khó khăn và bực bội. Chỉ việc đưa bọn trẻ lên xe đã làm tôi tốn không biết bao nhiêu thời gian và sức lực. Sau khi ổn định nhà cửa, tôi dự định là sẽ đến phòng tập thể dục một lát. Ở nơi đó, cậu nhóc của tôi sẽ có một khu vui chơi tha hồ chạy nhảy, còn tôi cũng có thể “chạy trốn” một lát - ý tôi là chạy trên máy chạy bộ. Và khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ đó, chân tôi chạm vào bàn đạp mạnh hơn … và kết quả là … như bạn biết rồi đấy.
Viên cảnh sát bước đến cửa sổ ô-tô của tôi và hỏi: "Chị có biết tại sao bị yêu cầu dừng lại không?" Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi có nên khóc không? Hay là tôi có nên nói cho anh ấy biết mình vừa trải qua một tuần mệt mỏi như thế nào? Hay là sẽ nói rằng mình không biết về giới hạn tốc độ ở đoạn đường này?

Nhưng thay vì đưa ra một loạt các câu trả lời đã được lên sẵn trong đầu, tôi nhỏ nhẹ đáp, “Dạ vâng, thưa anh”. Tôi không nói một lời bào chữa hay giải thích nào cả. Khi viên cảnh sát cầm bằng lái, giấy tờ xe của tôi và quay trở về xe cảnh sát, con trai tôi bắt đầu hỏi:

"Mẹ ơi, chẳng phải cảnh sát chỉ đuổi theo kẻ xấu thôi hay sao?" Lúc này thay vì phấn khích, vẻ mặt thằng bé tỏ ra tò mò xen lẫn chút lo lắng. Và hỡi ôi, vậy là con trai tôi vừa nhận ra mẹ nó là một “tội phạm”.

Một lát sau, viên cảnh sát quay lại chiếc xe của tôi. Anh vẫy tay với con trai tôi trong khi thằng bé há hốc miệng ngạc nhiên. Anh quay sang phía tôi và nói, “Lần này tôi để chị đi. Nhưng hãy nhớ phải lái xe cẩn thận và tập trung hơn nhé”.

Tôi cố gắng lắp bắp, “Ôi, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm”.

“Chuyện gì vậy mẹ?"

Tôi không biết viên cảnh sát có suy nghĩ gì hay không nhưng đối với tôi, hành động của anh giống như thông điệp Phúc Âm được trao ban vậy. Lẽ ra với hành vi của mình, tôi đáng phải bị phạt, bị lập biên bản. Tôi đã phạm luật. Viên cảnh sát biết điều đó, và tôi cũng biết như vậy.

Nhưng trong thẩm quyền của mình, anh bày tỏ ân điển cho tôi.

Tôi quay lại và nhìn chàng trai bé bỏng của mình, cũng là anh chàng suốt ngày đòi làm cảnh sát để đuổi theo, truy bắt kẻ xấu. Tôi bắt đầu giải thích cho con về mọi chuyện. Tôi nói với con rằng mẹ đã làm sai khi chạy xe quá tốc độ. Mẹ đáng phải chịu phạt. Nhưng vị cảnh sát tốt bụng đã không đối xử với mẹ theo những gì mẹ đáng phải chịu. Thay vào đó, chú ấy đã đối xử với mẹ cách ân điển, bỏ qua lỗi của mẹ và cho mẹ cơ hội để sửa sai.

Và đó cũng là những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

Buổi tối hôm đó tại bàn ăn, con trai tôi kể với ba nó, với giọng điệu rất ly kỳ, rằng chú cảnh sát đã “truy đuổi mẹ” như thế nào và “mẹ đã làm điều sai nhưng chú cảnh sát lại đối xử với mẹ cách ân điển”.

Tôi nghĩ rằng con trai tôi thực sự tin là anh cảnh sát kia đã “truy đuổi” tôi và đối với con, cảnh sát thì chỉ có truy bắt kẻ xấu. Vậy kết luận logic chỉ có thể là “tôi chính là kẻ xấu”.

Và bạn biết không, thằng bé đã đúng. Ê-phê-sô 2:3 nói rằng, “Tất cả chúng ta đều ở trong số nầy, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác”.
Nhưng tạ ơn Chúa, vì 2 câu Kinh Thánh tiếp theo cho biết,

“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.”

Thông thường, với tư cách là cha mẹ, chúng ta coi mình là những người ban tặng ân điển. Nhưng có thể lắm chúng ta quên mất rằng mình cũng như bao người khác, là “con của sự thịnh nộ”, cần ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Khi các con nhìn vào tôi, tôi muốn chúng thấy một người mẹ sẵn sàng tha thứ và đối xử ân điển. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn chúng thấy mình là người đã nhận được ân điển và sự tha thứ của Chúa. Tôi muốn chúng thấy mẹ của chúng là một người yêu thương nhiều bởi vì đã được tha thứ nhiều, một người biết mình là “kẻ xấu”, cần đến Đấng Cứu Thế.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì con vốn xấu xa, tội lỗi nhưng ân điển Ngài đã tìm và cứu con. Xin giúp con sống mỗi ngày với thái độ biết ơn Chúa về những gì Ngài đã làm, cũng như đối với mọi người xung quanh bằng tình yêu và ân điển. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, hãy nhớ lại rằng bản thân chúng ta vốn là những người tội lỗi như thế nào và đã được Chúa thương xót ra sao để mỗi ngày chúng ta có thể đối xử với những người xung quanh mình bằng tình yêu thương, sự tha thứ và ân điển.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này