Giáng Sinh là mùa của niềm vui và hy vọng. Giữa không khí rộn ràng với tiếng nhạc và ánh đèn lung linh khắp nơi, chúng ta dễ lầm tưởng rằng những điều bề ngoài ấy mới là niềm vui thật. Nhưng bạn biết không, niềm vui và phước hạnh thật của mùa Giáng Sinh đã bắt đầu từ máng cỏ Bết-lê-hem năm xưa, nơi Thiên Chúa đã trở nên xác thịt, bước vào thế giới để cứu chuộc con người.
Hôm nay, ngày 11/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kenneth W. Osbeck qua chủ đề PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI.
“Để trong Đấng Christ Jêsus phước lành dành cho Áp-ra-ham đến được với các dân ngoại, và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh. (Ga-la-ti 3:14)
“Phước Cho Nhân Loại” hay “Joy to the World” là một trong những bài thánh ca Giáng Sinh có giai điệu vui tươi nhất. Bài thánh ca này không nhắc đến các mục đồng, thiên sứ, hay các nhà thông thái mà nhấn mạnh đến sự tôn kính và niềm hân hoan khi Cứu Chúa Jêsus giáng sinh. Suốt nhiều thế kỷ, con người luôn khao khát được nhìn thấy Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình một cách rõ ràng, và điều đó thành hiện thực khi “Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý.” (Giăng 1:14). Mùa Vọng vì thế trở thành thời gian để chúng ta suy nghĩ về Chúa Jêsus, là món quà vĩ đại của Đức Chúa Trời, được ban xuống cho thế gian tội lỗi này.
Bài thánh ca “Phước Cho Nhân Loại” lấy ý tưởng từ Thi Thiên 98: “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, và bật lên khúc ca chúc tụng Ngài… Nguyện các sông vỗ tay, núi đồi cùng nhau hát mừng trước mặt Đức Giê-hô-va! Vì Ngài đến để phán xét thế gian; Ngài sẽ phán xét thế giới theo sự công chính, và xét xử các dân tộc theo lẽ công bằng.” (câu 4, 8, 9)
Trước giả Thi Thiên 98 bày tỏ sự vui mừng vì Đức Giê-hô-va đã bảo vệ dân Ngài. Ông cũng bày tỏ niềm trông đợi ngày Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của cả thế gian. Tuy vậy, Isaac Watts, tác giả “Phước Cho Nhân Loại”, đã diễn giải Thi Thiên 98 theo ý nghĩa của Tân Ước, nói về sự cứu chuộc trong Đấng Christ. Công cuộc cứu chuộc bắt đầu khi Ngôi Lời trở nên xác thịt, giáng sinh trong hình hài của một em bé. Ngài đã giáng sinh để cứu chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, để chúng ta có thể nhận lấy phước lành. Kinh Thánh chép: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta — vì có lời chép: “Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ” — để trong Đấng Christ Jêsus phước lành dành cho Áp-ra-ham đến được với các dân ngoại, và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh.” (Ga-la-ti 3:13-14)
Thật vậy, sự giáng sinh của Chúa Jêsus là phước hạnh lớn nhất mà nhân loại từng nhận được. Vì đó là lúc Đức Chúa Trời đến trong con người xác thịt, để thấu hiểu những niềm vui lẫn nỗi đau của chúng ta. Ngài không xa cách nhưng đã “trở nên xác thịt và sống giữa chúng ta”. Nhờ Chúa Jêsus giáng sinh, mối tương giao giữa Đức Chúa Trời và con người được thay đổi. Con người được tha thứ, được xưng công nghĩa, được cứu rỗi và hòa thuận với Đức Chúa Trời, tất cả chỉ qua Chúa Jêsus. Chúng ta thường kể chữ “phước” trong của cải hay địa vị, nhưng phước hạnh và niềm vui mừng lớn nhất chính là được cứu và trở nên con của Đức Chúa Trời.
Bài thánh ca “Phước Cho Nhân Loại” ban đầu tựa đề là “The Messiah’s Coming and Kingdom” (tạm dịch: Đấng Mê-si ngự đến và Nước Ngài trị vì), được xuất bản trong tập thánh ca của Isaac Watts vào năm 1719. Phần nhạc của bài thánh ca này được một nhạc sĩ Cơ Đốc người Mỹ tên Lowell Mason chuyển thể. Ông đã lấy cảm hứng từ một số giai điệu trong bản đại hợp xướng bất hủ “Vua Muôn Vua” (The Messiah) của George Frederick Handel, được trình diễn lần đầu vào năm 1742.
“Phước Cho Nhân Loại” là kết quả của sự kết hợp tuyệt vời giữa ba con người tài năng thuộc ba thế kỷ khác nhau: Isaac Watts, thiên tài thi ca người Anh thế kỷ 18; Geogre Frideric Handel, vĩ nhân âm nhạc người Đức cùng thời; và Lowell Manson, nhà soạn nhạc và nhà giáo dục người Mỹ của thế kỷ 19. Từ những tâm hồn yêu mến Chúa Jêsus, một bài thánh ca bất hủ đã ra đời, là bài ca ngợi khen Chúa vì niềm vui và phước hạnh lớn lao mà Ngài đã ban cho nhân loại.
Cầu nguyện: Ôi Chúa kính yêu của con, lòng con tràn ngập lòng biết ơn vì Ngài đã giáng sinh để con không còn sống trong sự rủa sả của tội lỗi, mà được sống trong tự do và phước hạnh. Trong những ngày của Mùa Vọng, xin cho lòng con biết rung cảm trước tình yêu lớn lao của Ngài, để con sống đúng với địa vị là con cái của Ngài, cho con được kinh nghiệm sống động trong mối tương giao với Ngài, và tìm thấy mọi ơn lành, phước hạnh từ nơi Ngài cho đời sống con trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, mùa Giáng sinh năm nay, mỗi chúng ta đừng để lòng mình bị cuốn theo những lo toan và bận rộn mà quên mất phước hạnh thật sự mình đang có, chính là được Chúa cứu, được gọi Đức Chúa Trời là Cha, được đảm bảo phước hạnh trong đời này lẫn đời sau. Nhận biết điều này, hãy sống như một người đã nhận được phước, không giữ phước ấy cho riêng mình, nhưng sẵn sàng chia sẻ về Chúa, kể lại những điều tốt lành Ngài đã làm cho cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta đã được phước, cũng hãy trở thành ống dẫn những phước lành thiên thượng cho mọi người xung quanh mình.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận