Con người từ xưa đến nay luôn khát khao tìm kiếm chân lý, bởi lẽ sâu thẳm trong lòng, ai cũng muốn biết ý nghĩa thật của đời mình, và đâu là điều đáng tin cậy. Thế nhưng, hơn hai ngàn năm trước, Chúa Jêsus đã trả lời câu hỏi ấy. Ngày nay, dù sống giữa một thế giới phát triển vượt bậc với nguồn thông tin khổng lồ, nhiều người lại cho rằng không có chân lý tuyệt đối, mọi điều chỉ là tương đối. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào trước những suy nghĩ đó? Và liệu chúng ta có tin chắc Chúa Jêsus là Chân Lý duy nhất của mình không?

Hôm nay, ngày 04/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gary E. Roberts qua chủ đề CHÂN LÝ LÀ GÌ?

“Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6)

“Đức Chúa Jêsus đáp: “Vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy. Nếu vương quốc của Ta thuộc về thế gian nầy thì những người theo Ta đã chiến đấu, không để Ta bị nộp vào tay người Do Thái. Nhưng vương quốc của Ta không thuộc về thế gian nầy.” Phi-lát nói: “Thế thì ngươi là vua sao?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính ngươi nói Ta là vua. Đây là lý do tại sao Ta đã sinh ra, tại sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng Ta.” Phi-lát hỏi: “Chân lý là gì?” (Giăng 18:36-38)

Chúng ta đang sống trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển với tốc độ chóng mặt. AI mang lại nhiều lợi ích và đang thay đổi cách chúng ta học tập, làm việc cũng như tiếp cận thông tin. Nhưng cùng với những tiện ích đó là một thách thức mới. Một trong số đó là việc phân biệt đâu là thật, đâu là giả ngày càng khó khăn hơn.

Có lẽ không ít lần lướt mạng, chúng ta sẽ hỏi: “Đây là video thật hay do AI tạo ra?” hoặc “Thông tin này có đáng tin không, hay chỉ là tin giả?” Nghịch lý là càng có nhiều thông tin, con người lại càng bối rối trong việc xác định đâu là sự thật, đâu là chân lý. Câu hỏi về chân lý không phải là điều mới xuất hiện gần đây. Hơn hai ngàn năm trước, đã có một người hỏi Chúa Jêsus câu hỏi ấy.

Sau khi bị bắt, Đức Chúa Jêsus được giải đến Bôn-xơ Phi-lát, là một tổng đốc La Mã, có quyền xét xử và tuyên án tử hình. Dù nhiều lần nhận thấy Ngài vô tội, nhưng Phi-lát vẫn tra hỏi Ngài để xác định liệu Ngài có phải là mối đe dọa cho đế quốc La Mã hay không. Khi Phi-lát hỏi Ngài có phải là vua hay không, thì Chúa Jêsus đáp: “Chính ngươi nói Ta là vua. Đây là lý do tại sao Ta đã sinh ra, tại sao Ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho chân lý. Bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng Ta.” (Giăng 18:37)

Ngay sau đó, Phi-lát hỏi lại: “Chân lý là gì?” (câu 38). Đó là một câu hỏi đầy nghịch lý. Phi-lát đang đứng trước Chúa Jêsus, là Chân Lý, nhưng lại không nhận ra Ngài.

Có lẽ trong suy nghĩ của Phi-lát, quân đội là chân lý, đế quốc La Mã là chân lý, Sê-sa là chân lý, quyền lực chính trị là chân lý. Vì thế, Phi-lát chỉ muốn biết Chúa Jêsus có phải là một kẻ nổi loạn hay không. Khi biết Ngài không phải là mối đe dọa chính trị, Phi-lát cho rằng vụ việc này đã kết thúc. Phi-lát chỉ nhìn thấy một Chúa Jêsus đang bị vu cáo nhưng không nhận ra rằng trước mặt mình là Đấng được sai đến đến để bày tỏ chân lý của Đức Chúa Trời. Nếu Phi-lát có một tấm lòng được soi sáng, hẳn ông đã quỳ xuống mà thờ lạy Chúa Jêsus.

Dù không có một ghi chép cụ thể nào cho thấy tại sao Chúa Jêsus giữ im lặng ngay sau khi Phi-lát hỏi: “Chân lý là gì”? Tuy nhiên, chúng ta thấy câu hỏi của Phi-lát vốn không phải để tìm kiếm chân lý một cách chân thành, để mong đợi câu trả lời, nhưng thể hiện một lời đáp trả có vẻ bực dọc và thờ ơ trước những gì Chúa Jêsus vừa phán. Nhưng điều khiến chúng ta suy nghĩ hơn đó là, Chân Lý đứng ngay trước mặt Phi-lát. Không lâu trước khi bị bắt, Chúa Jêsus đã tuyên bố rằng: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6). Ngài không chỉ nói về chân lý, nhưng Ngài tuyên bố chính mình là Chân Lý. Vì vậy, chân lý không phải là khái niệm mà con người có thể tự định nghĩa hay khám phá bằng lý trí, nhưng là sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong chính Con Ngài.

Đó cũng là nan đề của cả nhân loại kể từ khi A-đam và Ê-va sa ngã trong vườn Ê-đen. Một trong những biểu hiện của bản chất sa ngã là con người muốn tự quyết định điều gì là đúng, điều gì là sai thay vì thuận phục điều Đức Chúa Trời đã phán. Vì con người dễ dàng bị chi phối bởi lòng kiêu ngạo, dục vọng, và những hiểu biết hữu hạn của mình, nên thay vì thuận phục chân lý của Đức Chúa Trời, con người thường tạo nên một phiên bản “chân lý” mà nơi đó phản ánh mong muốn và suy nghĩ của mình.

Đó là lý do Chúa Jêsus dạy chúng ta phải mang lấy một tấm lòng đơn sơ như con trẻ (Ma-thi-ơ 18:3). Hơn nữa, chúng ta cần đóng đinh lòng kiêu ngạo của mình, thừa nhận rằng sự hiểu biết, lý luận và khôn ngoan của mình là giới hạn, đồng thời biết rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt xa khả năng nhận thức của chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta từ bỏ lý trí hay khoa học, nhưng thừa nhận rằng lý trí con người, dù là món quà quý giá từ Đức Chúa Trời, thì cũng đã bị ảnh hưởng bởi tội lỗi và không thể dẫn chúng ta đến chân lý nếu không có sự soi dẫn của Lời Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh.

Trong hành trình từ một người vô thần trở thành Cơ Đốc nhân, tôi dần học được bài học ấy. Trước đây, tôi luôn muốn kiểm soát mọi thứ và chỉ chấp nhận điều gì mình có thể giải thích được bằng lý trí. Nhưng khi đến với Đấng Christ, tôi nhận ra rằng đức tin không phải là từ bỏ khả năng suy luận, mà là đặt sự tin cậy nơi Đấng có sự khôn ngoan và tri thức vô hạn. Càng bước đi với Chúa, tôi càng nhìn thấy sự tể trị của Ngài trong từng chi tiết của cuộc đời mình. Ngài biết từng sợi tóc trên đầu tôi, Ngài biết tôi sống bao lâu, và hiện đang khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho cuộc đời tôi.

Sẽ có những lúc trí óc chúng ta đặt ra nhiều câu hỏi về Đức Chúa Trời, và điều đó không có gì lạ. Nhưng thay vì cố gắng giải thích mọi điều theo khả năng hữu hạn của mình, nguyện chúng ta biết đem đức tin lẫn những nghi ngờ của mình đến với Chúa. Hãy học lấy tấm lòng đơn sơ của người cha trong Mác 9:24: “Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi!”

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, hôm nay con tuyên xưng Ngài là đường đi, chân lý và sự sống của con. Mỗi khi đến với Ngài, xin giúp tấm lòng con trở nên đơn sơ như một con trẻ, để con có thể nhận lãnh trọn vẹn chân lý và sự dạy dỗ từ Lời Ngài. Nhờ đó, con có thể bước đi vững vàng giữa một thế giới đầy xáo động này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, điều quan trọng hơn hết trong cuộc đời mà chúng ta cần đạt câu hỏi cho chính mình, là bạn đã đón nhận Chân Lý, là chính Chúa Jêsus, vào tấm lòng mình hay chưa? Mỗi ngày, bạn có đang khao khát đến với Ngài, nghe tiếng Ngài, sống trong mối liên hệ với Ngài, hay bạn chỉ thích nghe tiếng của thế gian, dư luận, hay mạng xã hội? Hãy để lẽ thật của Ngài trở thành nền tảng định hướng đời sống và mọi quyết định của bạn. Khi bạn gặp những điều chưa hiểu về Đức Chúa Trời hoặc đối diện với những nghi ngờ trong đức tin, đừng vội kết luận theo sự hiểu biết hữu hạn của mình. Thay vào đó, hãy khiêm nhường đến với Chúa và cầu xin Ngài: “Lạy Chúa, con tin. Xin giúp cho sự vô tín của con!”

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này