Mộ phần vốn là nơi khép lại sự sống của một con người. Tại cái nơi tăm tối, ảm đạm ấy, chẳng ai có thể tìm thấy niềm hy vọng sống nào. Thế nhưng, trong buổi sáng Phục Sinh năm xưa, tại một ngôi mộ trống, mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược. Chúa Jêsus đã chịu chết và chôn trong một ngôi mộ, nhưng sau ba ngày, ngôi mộ ấy không còn giữ thân thể của Ngài nữa, vì Ngài đã đắc thắng sự chết và âm phủ, đem đến sự cứu rỗi và niềm hy vọng sống cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài.

Hôm nay, ngày 05/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dayna Lovelady qua chủ đề NGÔI MỘ TRỐNG.

“Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm.” (Ma-thi-ơ 28:6)

“Sau ngày sa-bát, lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. Kìa, đất rung chuyển dữ dội, vì một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dung thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: “Đừng sợ hãi, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, Đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Hãy mau đi nói cho các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại, và nầy, Ngài đang đi đến miền Ga-li-lê trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ gặp Ngài. Ấy là điều ta báo cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 28:1-7)

Nhiều năm trước, tôi có một chuyến đi đến Giê-ru-sa-lem và ghé thăm địa danh Mộ Vườn, nơi mà nhiều Cơ Đốc nhân tin rằng có thể là nơi Chúa Jêsus đã được chôn cất và cũng là nơi Ngài đã sống lại. Giữa ngày hè oi bức, khi đứng xếp hàng chờ bước vào ngôi mộ, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác mong chờ rất đặc biệt. Tôi nhận ra rằng mình không chỉ đang bước vào một địa điểm lịch sử, mà là một nơi vô cùng thiêng liêng, là nơi đã ghi dấu chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

Khi cúi đầu bước vào bên trong, sự yên tĩnh của ngôi mộ bao trùm lấy tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cố hình dung lại giây phút người ta đặt thân thể Chúa Jêsus vào nơi này. Tôi nghĩ đến nỗi đau của các môn đồ, gánh nặng tội lỗi mà Ngài mang lấy cho cả nhân loại, và sự thật rằng Ngài đã bước vào sự chết. Tất cả những điều ấy ùa về trong tâm trí tôi. Đứng giữa không gian ấy, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn, vì Chúa Jêsus đã cam chịu tất cả những điều đó vì chính tôi.
Nhưng rồi, giữa sự yên lặng ấy, một niềm vui lớn trào dâng trong lòng tôi khi tôi nhớ ra rằng ngôi mộ này không còn giữ Ngài ở trong đó. Chúa chúng ta đã chiến thắng sự chết, đúng như lời Ngài đã phán. Ngôi mộ trống trở thành một minh chứng không thể chối cãi rằng bóng tối và sự chết không tồn tại mãi mãi, và không điều gì có thể ngăn trở được chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đó chính là hy vọng của lễ Phục Sinh.

Kinh Thánh chép rằng vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi trời còn tờ mờ sáng, các người nữ đến thăm mộ Chúa, nhưng họ không tìm thấy thân thể Ngài. Thiên sứ phán cùng họ: “Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm.” (Ma-thi-ơ 28:6)

Lời công bố của thiên sứ cho thấy sự phục sinh của Chúa Jêsus không phải là một điều quá bất ngờ, vì trước khi chịu thương khó, chính Ngài đã nhiều lần báo trước rằng Ngài sẽ sống lại. Điều này cho thấy Lời Chúa khi đã được phán ra thì chắc chắn sẽ được làm trọn, ngay cả khi con người chỉ thấy thất vọng, sợ hãi và tưởng chừng mọi hy vọng đã bị chôn vùi trong mồ mả.

Thiên sứ còn nói với những người phụ nữ rằng: “Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm”. Ngày nay, mỗi chúng ta vẫn đang được mời gọi “hãy đến xem”. Hãy đến với ngôi mộ trống để tận mắt thấy quyền năng của Đức Chúa Trời, để thấy sự chết và tối tăm đã bị đánh bại, để thấy Cứu Chúa của chúng ta đã sống lại, và mỗi chúng ta hiện đang sống trong niềm hy vọng của Đấng Phục Sinh.

Ngôi mộ trống là minh chứng rằng Chúa Jêsus đã sống lại và Ngài vẫn đang sống. Vì vậy, chúng ta có hy vọng vượt trên sự chết, vượt trên những thách thức của đời sống thường ngày, và vượt qua cả những ngày đen tối nhất của mình. Dù bạn đang đối diện với những nỗi đau buồn, sự bất an về tương lai, sự ràng buộc của tội lỗi, nghiện ngập, hay bất cứ nan đề nào, hãy nhớ rằng quyền năng của Chúa Jêsus Phục Sinh vẫn đang hành động ngay trong hôm nay.

Rô-ma 8:11 chép rằng: “Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em.”

Lời Chúa khẳng định rằng Thánh Linh – Đấng đã khiến Chúa Jêsus sống lại, đang thật sự ngự trong lòng mỗi người tin Chúa. Khi sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời sẽ “ban sự sống cho thân thể hay chết” là ông đang nhấn mạnh rằng Thánh Linh sẽ là Đấng đem lại sự sống mới, sự đổi mới và năng quyền vào đời sống hiện tại của người tin. Thân thể vốn yếu đuối, dễ mệt mỏi, dễ bị tội lỗi cám dỗ này nay được Thánh Linh nâng đỡ, đổi mới và hướng dẫn. Vì vậy, chúng ta không còn sống bằng sức riêng mình, nhưng sống trong quyền năng của Đấng đã chiến thắng sự chết.

Lẽ thật này đã khiến lòng tôi vui mừng không tả xiết, ngay khi đứng tại ngôi mộ trống tại Giê-ru-sa-lem. Sự phục sinh của Chúa Jêsus không chỉ được ghi nhớ là một sự kiện trong quá khứ, mà là niềm hy vọng chắc chắn cho mỗi người tin nhận Ngài ngay trong hôm nay và cho đến mãi sau.

Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, con cảm ơn Ngài vì niềm hy vọng lớn lao mà con được nhận lãnh trong sự phục sinh của Con Một Ngài. Xin giúp con luôn nhớ rằng chính quyền năng đã khiến Chúa Jêsus sống lại vẫn đang hiện diện và hành động trong đời sống con hôm nay. Khi những thử thách, bất an, hay tội lỗi vây lấy đời sống con, xin nhắc nhở con rằng quyền năng Ngài sẽ giúp con đắc thắng, đem lại sự sống mới và sự phục hồi cho tâm linh con. Xin làm mới đức tin của con, khơi lại niềm vui cứu rỗi trong lòng con, và ban cho con sự bình an của Ngài, để con luôn tin cậy nơi chương trình tốt lành và trọn vẹn của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, nếu Đấng Christ không sống lại, nếu ngôi mộ năm xưa vẫn còn giữ xác Ngài, thì đức tin của chúng ta hóa ra vô ích. Nhưng chúng ta không thờ phượng một Đấng đã chết, mà là Đấng đã sống lại, là Đấng hiện đang sống và hành động trong lòng mỗi người tin Ngài.

Trong ngày kỷ niệm Chúa Jêsus phục sinh, chúng ta hãy đến với Ngài để bày tỏ lòng vui mừng và biết ơn. Đồng thời, hãy nhờ ơn Ngài để sống một cuộc đời tươi mới, từ bỏ những tội lỗi hay sợ hãi đang giam cầm cuộc đời mình. Và hơn hết, chúng ta hãy đáp ứng bằng việc sống như những chứng nhân của Đấng Phục Sinh, đem hy vọng và sự sống của Ngài đến với một thế giới vẫn còn đầy đau thương và tối tăm.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này