Tâm lý chung của con người chúng ta là sợ phải bắt đầu một điều mới, ngay cả khi điều ấy có khởi đầu rất nhỏ bé. Chúng ta sợ mình không đủ khả năng, sợ thất bại, hoặc sợ công sức mình bỏ ra không thấm vào đâu so với mục tiêu quá lớn phía trước. Có thể những công việc Chúa đặt trước mặt chúng ta hôm nay rất nhỏ bé, nhưng Ngài vẫn có thể dùng những điều nhỏ bé ấy để thực hiện một công việc lớn lao hơn mà hôm nay chúng ta chưa thể nhìn thấy.
Hôm nay, ngày 05/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề NHỮNG KHỞI ĐẦU NHỎ BÉ.
“Vì những ai coi thường các việc nhỏ nhoi trong ngày đầu sẽ vui mừng khi thấy dây chuẩn mực trong tay Xô-rô-ba-bên.” (Xa-cha-ri 4:10)
“Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: “Tay của Xô-rô-ba-bên đã lập nền móng đền thờ nầy thì cũng chính tay người sẽ hoàn thành.” Và anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với anh em. Vì những ai coi thường các việc nhỏ nhoi trong ngày đầu sẽ vui mừng khi thấy dây chuẩn mực trong tay Xô-rô-ba-bên.” (Xa-cha-ri 4:8-10)
Có người đã nói rằng mọi hành trình vĩ đại đều bắt đầu bằng những bước đi đầu tiên.
Trong học tập, bước đi đầu tiên ấy chính là việc học đọc. Bảng chữ cái là chìa khóa vạn năng mở ra cả thế giới. Đó là khởi đầu của mọi câu chuyện chúng ta sẽ đọc và mọi ước mơ chúng ta theo đuổi trong tương lai.
Bạn hãy thử hình dung hình ảnh một đứa trẻ đang học đọc. Khi mới bắt đầu, những con chữ trên trang giấy chỉ là những ký tự khó hiểu. Nhưng khi các em kiên trì học từng âm, luyện tập ghép âm, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Những âm thanh bỗng nhiên trở thành những từ ngữ, những từ ngữ trở thành những câu văn, và những câu văn mở ra cả một thế giới mới. Chỉ qua việc học đọc, chúng ta có thể thấy một điều lớn lao đã được hình thành từ những điều rất nhỏ bé.
Tại Việt Nam, ngày 5 tháng 9 hàng năm là ngày Khai Giảng năm học mới. Hàng triệu học sinh, sinh viên trở lại trường lớp. Có những em đã quen với sách vở, trường lớp; nhưng cũng có những em lần đầu bước qua cánh cổng trường học. Các em sẽ bắt đầu với một quyển vở mới, một lớp học mới, một bài học đầu tiên, một người bạn mới. Những điều ấy có thể trông rất đỗi bình thường và nhỏ bé, nhưng lại là nơi bắt đầu một hành trình mới.
Vào thời tiên tri Xa-cha-ri, dân Y-sơ-ra-ên vừa trở về từ chốn lưu đày. Đứng trước đống đổ nát của thành Giê-ru-sa-lem, Xô-rô-ba-bên đã bắt tay vào việc tái thiết đền thờ. Nhưng công việc không hề dễ dàng. Bên ngoài, họ bị các dân tộc xung quanh chống đối; bên trong thì đối diện với sự nản lòng và thiếu thốn. Trước mặt dân sự là một công trình quá lớn, trong khi những gì họ có dường như quá nhỏ bé.
Nhưng trong hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời phán rằng: “Tay của Xô-rô-ba-bên đã lập nền móng đền thờ nầy thì cũng chính tay người sẽ hoàn thành.” (Xa-cha-ri 4:9). Rồi Ngài phán tiếp: “Vì những ai coi thường các việc nhỏ nhoi trong ngày đầu sẽ vui mừng khi thấy dây chuẩn mực trong tay Xô-rô-ba-bên.” (câu 10). “Dây chuẩn mực” là dụng cụ của người thợ xây, được dùng để kiểm tra độ thẳng của công trình. Hình ảnh Xô-rô-ba-bên cầm dây chuẩn mực cho thấy công việc xây dựng không dừng lại ở nền móng, nhưng đang tiếp tục tiến triển. Có lẽ Đức Chúa Trời muốn khích lệ dân Ngài đừng coi thường công việc mà Ngài đã bắt đầu, ngay cả khi công việc ấy có khởi đầu rất nhỏ bé và khó khăn. Dù thế nào, thì dân sự vẫn có thể hoàn thành được công việc, chẳng phải bởi sức lực của họ, nhưng bởi sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã phán: “Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.” (câu 6)
Hãy trở lại với hình ảnh các em nhỏ học đọc. Các em không thể đọc được một quyển sách ngay trong ngày đầu tiên đến trường, nhưng trước hết phải bắt đầu với những điều rất cơ bản và nhỏ bé.
Vì vậy, các em học sinh, sinh viên Cơ Đốc thân mến, năm học mới của các em cũng có thể bắt đầu từ những kỷ luật rất đơn sơ. Có thể đó là việc các em dành thời gian cầu nguyện trước một ngày học, các em tin cậy Chúa và làm bài trung thực trong một bài kiểm tra, hoặc khi các em dâng vinh hiển cho Chúa khi đạt được những thành công. Những kỷ luật này có thể nhỏ bé, nhưng chính là cách các em bày tỏ đức tin của mình.
Các bậc phụ huynh thân mến, đôi khi chúng ta mong ước những điều rất lớn cho con mình. Chúng ta mong con học tốt, có nghề nghiệp ổn định và cuộc sống thành công. Đó là những mong ước hoàn toàn tự nhiên. Nhưng đối với những bậc cha mẹ Cơ Đốc, ưu tiên hàng đầu của chúng ta không chỉ là điểm số hay thành công ở đời này, mà là định hướng tâm linh cho con. Hãy bắt đầu từ điều nhỏ như dạy con biết yêu thương, biết trung thực, biết cầu nguyện, biết tin cậy Đấng nắm giữ tương lai của con. Nhờ những thói quen ấy, cha mẹ có thể giúp con mình có mối quan hệ với Chúa Cứu Thế cách cá nhân, kinh nghiệm sự biến đổi và trưởng thành trong tâm linh.
Kinh Thánh chép: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn” (Lu-ca 16:10). Dù bạn đang đi học, phục vụ Chúa, hay đang làm việc giữa muôn ngành nghề khác, đừng trở nên người “bất nghĩa”, nhưng luôn trung tín trong mọi công việc. Đừng ngã lòng trước những khởi đầu nhỏ bé hay năng lực còn giới hạn của bản thân. Khi chúng ta biết trao phó những bước đi khiêm tốn của mình vào trong sự tin cậy và kính sợ Chúa, Ngài sẽ biến những điều nhỏ bé ấy thành một phần trong kế hoạch tốt lành của Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong những lúc con sợ hãi và nghi ngờ về năng lực của bản thân hay hoàn cảnh xung quanh, xin cho đôi mắt con hướng về Ngài, nhìn xem Đấng khôn ngoan và quyền năng hơn hết. Chúa ơi, xin giúp con không xem thường những khởi đầu nhỏ bé, nhưng biết nhờ ơn Chúa để bước đi trong sự trung tín, làm tốt những điều Chúa đặt trước mặt con mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, có khởi đầu nhỏ bé nào Chúa đang đặt trước mặt bạn hôm nay không? Hãy nhớ rằng những điều lớn lao sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu không được bắt đầu bằng những việc làm nhỏ bé. Vì thế, hãy làm điều Chúa đang trao phó bạn hôm nay. Hãy cầu xin Ngài giúp bạn từ bỏ sự trì hoãn, biết trung tín trong từng việc nhỏ, và mỗi khi cảm thấy mình yếu đuối hay không đủ khả năng, hãy nhớ lời Chúa phán: “Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.”
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận