Con người chúng ta dường như luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ, chẳng hạn như một chiếc điện thoại đời mới, một chiếc áo mới, một quyển sách mới, và cả những khởi đầu mới. Thế nhưng, sự mới mẻ của đời sống bên ngoài lại thường rất chóng qua. Món đồ mới rồi sẽ cũ. Niềm hứng khởi ban đầu rồi cũng sẽ phai dần. Và có thể ngay cả trong đời sống đức tin, chúng ta cũng nhận ra mình đang sống trong một vòng lặp của những thói quen: vẫn đọc Kinh Thánh, vẫn cầu nguyện, vẫn tham gia sinh hoạt,… nhưng lòng thì không còn tươi mới như trước. Khi nhận ra tấm lòng mình trở nên nguội lạnh và cũ kỹ, chúng ta cần được nhắc nhở điều gì?

Hôm nay, ngày 06/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Matthew Loomis qua chủ đề NÊN MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST.

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17)

Vào một buổi sáng, khi đang lái xe đưa các con đến trường, chúng tôi bỗng chú ý đến những bông hoa thủy tiên dại đang nở rộ ven đường, trên các sườn đồi và quanh những thung lũng. Những bông hoa vàng tươi ấy báo hiệu rằng mùa xuân đã về nơi chúng tôi sinh sống, ở miền đông bang Missouri.

Khung cảnh rực rỡ ấy dường như tiếp thêm năng lượng cho tôi và các con. Những buổi sáng ảm đạm của mùa đông cũng đã qua, nhường chỗ cho một mùa xuân mới, là mùa của sự sống, hy vọng và những khởi đầu mới. Hơn hết, mùa xuân gợi nhắc chúng ta về quyền năng đổi mới kỳ diệu của Đức Chúa Trời.

Không chỉ mang theo thời tiết ấm áp hay thiên nhiên tốt tươi, mùa xuân cũng là thời điểm chúng ta nhớ đến Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh. Trong tiếng Do Thái, Lễ Vượt Qua được gọi là Chag Ha’Aviv, nghĩa là “lễ hội mùa xuân”. Lễ Vượt Qua là dịp để dân Y-sơ-ra-ên nhớ lại sự giải phóng của Đức Chúa Trời khi Ngài đem họ ra khỏi ách nô lệ. Còn Lễ Phục Sinh là dịp để Cơ Đốc nhân kỷ niệm sự chiến thắng khải hoàn của Chúa Cứu Thế Jêsus trước sự chết.

Cả hai sự kiện này rất hợp với mùa xuân, là mùa của sự sống mới. Khi những cây cối tưởng chừng đã chết sau mùa đông lạnh lẽo nay lại đâm chồi, nở hoa và xanh tươi trở lại, chúng ta được nhắc nhở rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng đã đem sự sống ra từ nơi tưởng chừng như không còn hy vọng.

Trên đường đời, không ít lần chúng ta cảm thấy đức tin của mình không còn mới mẻ như lúc ban đầu. Lòng yêu mến Chúa của chúng ta dần nguội lạnh, chúng ta dễ bị tội lỗi dỗ dành, và những thăng trầm của đời sống đôi lúc kéo chúng ta ra xa Ngài. Trong khi tội lỗi luôn “làm cũ” đời sống chúng ta, thì chúng ta luôn có một niềm hy vọng, rằng bất kỳ ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là người được đổi mới. Sứ đồ Phao-lô đã nói trong 2 Cô-rinh-tô 5:17 rằng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.”

Phao-lô nói “nếu ai”, tức là bất kỳ ai, không phân biệt tuổi tác, ngôn ngữ, học thức, địa vị hay xuất thân.

“Ở trong Đấng Christ” nghĩa là tin nhận Chúa Jêsus và gắn chặt đời sống mình trong mối tương giao với Ngài. Người ấy nhận biết rằng mình không còn thuộc về tội lỗi hay thế gian nữa, nhưng đã thuộc về Chúa trọn vẹn. Trái ngược với người “ở trong” Chúa là người “ở ngoài” Chúa. Ở ngoài Chúa là sống theo xác thịt, theo ý riêng, và nếu một người ở ngoài Ngài quá lâu, người ấy dần đánh mất ước muốn sống đẹp lòng Ngài.

Khi một người “ở trong Đấng Christ”, người ấy được gọi là “tạo vật mới”, điều này chỉ về sự tái sinh và biến đổi hoàn toàn từ bên trong. Con người cũ không còn là trung tâm của đời sống nữa, nhưng “mọi sự đều trở nên mới”, nghĩa là tâm linh được sống lại, suy nghĩ được thay mới, và ước muốn sống cho Chúa ngày càng mạnh mẽ hơn.

Sứ đồ Phao-lô bày tỏ khao khát rằng các tín hữu Cô-rinh-tô ngày xưa, và cả chúng ta ngày nay đều có thể từ bỏ con người cũ để trở nên những tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế. Phao-lô cho chúng ta lý do vì sao cần phải làm như vậy. Ông viết rằng: “Vì Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (2 Cô-rinh-tô 5:15)

Nếu bạn đang cảm thấy đời sống tâm linh của mình khô hạn, bị tội lỗi làm cho cũ kỹ, hãy nhớ rằng quyền năng phục sinh của Chúa Jêsus có thể biến đổi bạn trở nên con người mới. Trong Đấng Christ, bạn luôn có cơ hội để bắt đầu lại một đời sống thánh khiết, một tấm lòng mới mẻ và khát khao sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chính mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì nhờ quyền năng phục sinh của Ngài mà đời sống con được đổi mới. Chúa ôi, Ngài biết rõ những tội lỗi và thói quen xấu nào đang cầm giữ đời sống con, cả những điều con đang tranh chiến mà không thể từ bỏ. Hôm nay, con xin dâng đời sống con cho Ngài. Cầu xin năng quyền phục sinh của Ngài bẻ gãy mọi xiềng xích tội lỗi nào đang trói buộc con, để con có thể sống một cuộc đời mới cho Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa Jêsus đã chết cho chúng ta, để chúng ta không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống cho Ngài. Trong quyền năng phục sinh của Chúa Jêsus, hãy cầu xin Chúa giúp bạn đóng đinh con người cũ và sống một đời sống của người được biến đổi. Hãy viết ra những tội lỗi, thói quen hay một điều nào đó khiến bạn nguội lạnh trong đức tin. Hãy mang điều đó đến với Chúa và cầu nguyện trong sự ăn năn. Hãy xin Chúa thường xuyên làm mới đời sống bạn, và suy ngẫm về lời hứa: “Nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới” ngay trong hôm nay.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này