Một mảnh ghép đứng trơ trọi thì chẳng có nhiều giá trị, nhưng nhiều mảnh ghép đặt đúng vị trí lại có thể tạo nên một kiệt tác. Con người cũng thế: nếu cứ mãi thu mình vào vỏ ốc, gồng mình với những nan đề riêng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ kinh nghiệm được vẻ đẹp trọn vẹn, sống động mà Chúa dành cho Thân Thể Ngài. Bởi Chúa dựng nên chúng ta để đồng hành cùng nhau, nâng đỡ và bổ sung cho nhau. Cũng qua Thân Thể ấy, Ngài bày tỏ sự chu cấp diệu kỳ, kịp thời cho mọi nhu cầu của mỗi người – qua chính bàn tay và tấm lòng của những chi thể đồng tâm hướng về Ngài.

Hôm nay, ngày 06/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề SỰ CHU CẤP THIÊN THƯỢNG

“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 4:19)

“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus. Cầu xin vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta đời đời vô cùng! A-men.” (Phi-líp 4:19-20)

Tôi mở cửa bước vào văn phòng, lòng trĩu nặng với bao nỗi âu lo bủa vây cuộc sống. Trên bàn làm việc, một phong bì ghi tên tôi nằm đó, và bên dưới là dòng chữ ghi lại câu Kinh Thánh trong Phi-líp 4:19.

Khi mở phong bì, tôi thấy bên trong là một tấm thiệp kèm theo một số tiền mặt, nhưng chẳng hề có chữ ký hay lời nhắn nào. Tôi tự hỏi, ai đã làm điều này cho tôi?

Vài tuần trước, xe của tôi hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa vượt quá khả năng chi trả. Suốt mấy tuần qua, tôi phải nhờ đồng nghiệp cho đi nhờ, có lúc phải đi bộ gần 8 cây số mỗi ngày để đến chỗ làm.

Sáu tháng trước, tôi quyết định bước đi trong đức tin, rời bỏ quê hương và những người thân yêu để đến một nơi xa xôi theo tiếng gọi của Chúa. Ở nơi đất khách, không gia đình, chưa gắn bó với Hội Thánh nào, đôi khi tôi cảm thấy mình thật cô độc trên hành trình này. Nhưng Chúa đã dùng sự thành tín Ngài để nhắc nhở tôi rằng: tôi không hề đơn độc.

Một đồng nghiệp đã lặng lẽ gửi tặng món quà ấy. Số tiền vừa vặn để tôi bắt chuyến tàu và đón chuyến xe về nhà sau đó. Trong giây phút ấy, tôi không chỉ nhận được sự tiếp trợ, mà còn được chiêm ngưỡng Thân Thể Đấng Christ đang sống động: Chúa cung ứng cho tôi qua một tấm lòng nhạy bén, sẵn sàng lắng nghe và vâng phục Ngài.

Ngay từ đầu, Chúa chưa bao giờ có ý định để chúng ta sống cuộc đời đơn độc. Ngài dựng nên chúng ta để bước đi cùng nhau. Khi Thân Thể Đấng Christ khỏe mạnh và hiệp nhất, không một ai bị bỏ lại phía sau, cũng chẳng một ai phải đơn độc gồng gánh nan đề của mình. Chúa không ban cho chúng ta điều gì một cách vô tình cả. Những gì bạn đang có, từ ân tứ, khả năng cho đến nguồn lực vật chất, đều được Ngài giao phó với một mục đích. Mọi thứ không chỉ để phục vụ cho nhu cầu của chính bạn, mà còn để gây dựng người khác và làm vinh hiển danh Chúa. Mọi sự đều thuộc về Ngài, còn chúng ta là người trung tín quản lý những điều Ngài giao phó (Phục Truyền 10:14-17, Thi Thiên 24:1, 50:10, Gia-cơ 1:17, Khải Huyền 4:11).

Bạn được Chúa tạo dựng một cách độc đáo, và mọi điều Ngài ban cho bạn đều có chủ đích. Bạn là một kiệt tác của Đức Chúa Trời! Cũng giống như những ân tứ thuộc linh, mỗi người đều được Chúa giao những phước hạnh khác nhau để quản lý và sử dụng theo ý muốn Ngài. Mỗi chúng ta là một mảnh ghép quan trọng, vừa vặn trong Thân Thể Ngài. Khi chúng ta hiệp nhau với mục đích duy nhất là làm vinh hiển Chúa, Hội Thánh sẽ vận hành đúng như ý muốn của Ngài.

Kinh Thánh chép: “Bấy giờ, cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng nhưng kể mọi vật là của chung. Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Jêsus… Vì thế, không ai trong các tín hữu thiếu thốn, vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đều bán đi, đem số tiền bán được đặt dưới chân các sứ đồ; rồi tiền ấy được phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người.” (Công Vụ 4:32-35).

Bạn đã bao giờ kinh ngạc trước cách Chúa chu cấp, đáp ứng nhu cầu của bạn thông qua các anh chị em trong Chúa chưa? Đó chính là lúc Thân Thể Đấng Christ đang sống động và bày tỏ quyền năng của Ngài.

Và ngược lại, đã bao giờ bạn cảm nhận sự thôi thúc nhẹ nhàng từ nơi Chúa, dẫn dắt bạn trở thành nguồn phước cho ai đó chưa? Nhận được sự chu cấp từ Chúa thì thật là phước hạnh, nhưng được Chúa dùng để chăm lo cho người khác lại là một niềm vui sâu sắc và ngọt ngào hơn gấp bội!

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã tạo nên con cách đặc biệt, như một mảnh ghép không thể thiếu trong gia đình của Ngài. Con biết rằng con không cần cố gắng bước đi đơn độc trong cuộc đời này. Xin giúp con nhìn thấy những anh chị em mà Ngài đã đặt để trong cuộc đời con. Xin dạy con cách hạ mình để đón nhận và sẵn sàng để cho đi, hầu cho Thân Thể Ngài được gây dựng và Danh Ngài được vinh hiển qua cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Chúa muốn bạn trở thành nguồn phước hạnh cho ai? Có thể đó là một người mẹ đơn thân đang chật vật lo từng bữa cơm, một góa phụ cần người giúp sửa sang nhà cửa, hay một đồng nghiệp đang lặng lẽ mang gánh nặng trong lòng và chỉ cần một lời hỏi thăm chân thành để biết rằng mình không hề đơn độc. Và trong những tháng cuối năm, khi mùa mưa bão, lụt lội lại đến, để lại những sự tàn phá, mất mất từ nhà cửa, tài sản, ruộng vườn, sinh kế đến cả nhân mạng… cũng chính là lúc mỗi người chúng ta bày tỏ tình yêu thương như Chúa đã dạy. Chúa thường thực hiện công việc Ngài qua những tấm lòng sẵn sàng vâng phục. Vậy hôm nay, Ngài đang đặt để nhu cầu nào của người xung quanh trong tâm trí bạn? Bạn sẽ đáp ứng ra sao với lời mời gọi yêu thương ấy?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này