Người ta thường say mê những sự thay đổi ngoạn mục – như cách một cái kén tẻ nhạt hóa thân thành cánh bướm rực rỡ, hay cách đêm đen bị đẩy lùi bởi ánh bình minh rạng ngời. Con người chúng ta cũng khao khát lắm sự biến đổi cho chính linh hồn mình. Khi đối diện với những giới hạn của bản thân, và mọi nỗ lực đều rơi vào ngõ cụt, chúng ta chợt nhận ra mình đang khao khát một sự biến đổi vượt xa tầm tay con người. Chúng ta cần một Đấng có thể chạm đến tận gốc rễ của tấm lòng mình, để đổi mới từ bên trong và làm nên một cuộc đời trọn vẹn.

Hôm nay, ngày 07/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Tori Troncone qua chủ đề CÂU CHUYỆN BIẾN ĐỔI CỦA CHÚNG TA

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)

“Đang khi đi đường, Đức Chúa Jêsus thấy một người mù từ lúc mới sinh. Các môn đồ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, ai là người đã phạm tội, người nầy hay cha mẹ anh ta, khiến anh ta mới sinh ra đã bị mù?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Không phải vì anh nầy, hay cha mẹ anh đã phạm tội; nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh ta. Lúc còn ban ngày, chúng ta phải làm những công việc của Đấng đã sai Ta; đêm đến, không ai có thể làm việc được. Đang lúc Ta còn ở thế gian, Ta là ánh sáng của thế gian.” Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước bọt hòa thành bùn và bôi vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: “Hãy đi và rửa nơi hồ Si-lô-ê” (từ nầy có nghĩa là “được sai đi”). Vậy, anh ta đi và rửa, rồi trở lại thì thấy được. Láng giềng và những người trước đây đã thấy anh ăn xin, nói rằng: “Đây có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó không?” Người thì nói: “Đúng là anh ta”; kẻ lại bảo: “Không phải, nhưng là một người nào đó giống anh ta.” Còn anh ta nói: “Chính tôi đây.” Họ hỏi anh ta: “Thế thì, làm sao mắt anh lại mở ra được?” Anh đáp: “Một người tên là Jêsus đã hòa bùn bôi vào mắt tôi, và bảo tôi hãy đi đến hồ Si-lô-ê mà rửa. Vậy tôi đã đi, rửa và thấy được.” (Giăng 9:1-11)

Tôi rất thích xem những chương trình cải tạo nhà cửa. Cảm giác thật thỏa mãn khi chứng kiến một căn nhà cũ kỹ, xập xệ, tưởng chừng như đã “hết cứu” bỗng chốc được lột xác thành một tổ ấm xinh đẹp, ấm cúng. Tôi thích theo dõi từng công đoạn: từ lúc phác thảo bản thiết kế, tháo dỡ những chiếc tủ cũ kỹ, cho đến khi đập bỏ những bức tường thô kệch. Nhưng điều tôi mong chờ nhất vẫn luôn là khoảnh khắc cuối chương trình, khi màn hình hiện lên hình ảnh “trước” và “sau”. Đôi khi, sự khác biệt lớn đến mức nếu không tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ấy, tôi khó mà tin rằng đó là chính căn nhà cũ ngày nào.

Ấy thế, những cuộc cải tạo kỳ công nhất của con người cũng không thể sánh với sự biến đổi mà Chúa thực hiện trên đời sống chúng ta. Câu chuyện về sự biến đổi mà tôi yêu thích nhất được chép trong Giăng chương 9. Đức Chúa Jêsus và các môn đồ gặp một người đàn ông bị mù bẩm sinh. Chúa lấy bùn xức lên mắt người ấy và bảo anh đi rửa tại hồ Si-lô-ê.

Người đàn ông ấy đã thay đổi đến mức những người từng biết anh cũng không dám tin đó chính là người mù năm nào. Đó thật sự là một cuộc “trùng tu” toàn diện! Và đó cũng là điều Cứu Chúa Jêsus muốn thực hiện trên mỗi chúng ta. Ngài không chỉ có quyền năng chữa lành những đau đớn về thể xác, mà còn cứu chuộc và đổi mới con người bên trong của chúng ta. Chúa không chỉ giúp chúng ta trở thành một “phiên bản tốt hơn” của chính mình, Ngài còn ban cho chúng ta một đời sống mới, được tái sinh hoàn toàn!

Kinh Thánh chép rằng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)

Khi đầu phục và vâng lời Cứu Chúa Jêsus, chúng ta sẽ từng ngày được đổi mới để ngày càng trở nên giống Ngài hơn (Cô-lô-se 3:10). Sự cay đắng dần nhường chỗ cho tình yêu thương, nỗi lo âu được thay bằng sự bình an, tính nóng nảy được uốn nắn thành lòng nhẫn nại, còn sự cứng cỏi trở nên mềm mại bởi lòng nhân từ và dịu dàng. Theo thời gian, sự thay đổi ấy rõ ràng đến mức những người từng biết chúng ta cũng phải ngạc nhiên trước công việc Đức Chúa Trời đã làm!
Lúc đầu, Đức Chúa Jêsus nói về tình trạng mù lòa của người đàn ông ấy rằng: “Không phải vì anh nầy, hay cha mẹ anh đã phạm tội; nhưng để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong anh ta.” (Giăng 9:3)

Khi chúng ta đầu phục Cứu Chúa Jêsus và dâng mọi gánh nặng của mình cho Ngài, Ngài sẽ từng bước đổi mới đời sống chúng ta. Sự biến đổi ấy không chỉ đem lại ích lợi cho chính chúng ta, mà còn giúp người khác nhìn thấy quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời đang hành động. Cuộc đời chúng ta trở thành một minh chứng sống động cho sự nhân từ và thành tín của Ngài. Rồi một ngày, mỗi chúng ta đều có thể thuật lại câu chuyện về sự biến đổi kỳ diệu của riêng mình, giống như người mù năm xưa, một câu chuyện còn đẹp hơn bất kỳ chương trình cải tạo nhà cửa nào trên thế giới này.

“Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Những người Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc khỏi tay kẻ thù hãy nói như vậy.” (Thi Thiên 107:1-2)

Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự chữa lành và biến đổi. Qua mỗi ngày bước đi với Ngài, xin cho con càng trở nên giống Cứu Chúa Jêsus hơn, để bông trái của Đức Thánh Linh ngày càng được bày tỏ rõ ràng trong đời sống con. Xin ban cho con lòng can đảm và khôn ngoan để làm chứng về sự nhân từ của Ngài, cũng như về công việc biến đổi kỳ diệu mà Ngài đã thực hiện trong cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, đừng nhìn vào những đổ nát trong quá khứ và lầm tưởng rằng mình là một công trình bỏ hoang. Với Cứu Chúa Jêsus, chẳng có cuộc đời nào là vô vọng. Ngài là Vị Kiến Trúc Sư vĩ đại, sẵn sàng bước vào từng góc khuất của cuộc đời chúng ta, tháo bỏ những điều đã hư hỏng và kiên nhẫn tác tạo nên một con người mới. Sự biến đổi ấy không diễn ra chỉ sau một đêm, mà qua từng ngày chúng ta đầu phục và bước đi với Chúa. Hãy để Ngài phá bỏ những bức tường của tội lỗi, kiêu ngạo và sợ hãi, để ánh sáng của Ngài chiếu vào, biến bạn thành một tạo vật mới rạng rỡ giữa thế gian này.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này