Trong cuộc sống, có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi tất cả. Có thể đó là lần đầu tiên bạn gặp một người truyền cảm hứng, một người bạn thân, hay một người đã bước vào cuộc đời bạn và khiến bạn thay đổi mọi thứ. Kinh Thánh cũng kể về những cuộc gặp gỡ như vậy, đó là những cuộc gặp gỡ đã thay đổi cả đời người. Tại ngôi mộ trống năm xưa cũng đã diễn ra một cuộc gặp gỡ như thế.
Hôm nay, ngày 08/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề GẶP GỠ ĐẤNG PHỤC SINH.
“Đức Chúa Jêsus gọi: “Ma-ri!” Bà quay lại dùng tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: “Ra-bu-ni” (nghĩa là Thầy)!” (Giăng 20:16)
“Đức Chúa Jêsus gọi: “Ma-ri!” Bà quay lại dùng tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: “Ra-bu-ni” (nghĩa là Thầy)!” Đức Chúa Jêsus bảo: “Đừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên với Cha! Nhưng hãy đi đến với anh em Ta, bảo họ rằng: Ta đang lên với Cha Ta và Cha các con, với Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các con.” Ma-ri Ma-đơ-len đi báo cho các môn đồ rằng bà đã thấy Chúa, và Ngài đã nói cho bà những điều nầy. (Giăng 20:16-18)
Tôi là người ít khi mang theo ví tiền bên mình. Nếu không cần dùng tiền mặt để đổ xăng hay dâng hiến trong các buổi nhóm, tôi thường để ví ở nhà. Trong ví tôi cất những giấy tờ quan trọng như thẻ ngân hàng, giấy phép lái xe, căn cước công dân, cùng một ít tiền mặt. Không ít lần tôi nghe tin vài người bạn của mình làm rơi ví khi đang đi trên đường, rồi những giấy tờ quan trọng cũng vì thế mà mất đi. Phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để làm lại.
Thế nhưng, có một lần, suốt cả tuần tôi không thấy chiếc ví của mình đâu cả. Tôi lo lắng và lục tung cả căn phòng lên để tìm. Tôi cố gắng nhớ lại lần cuối mình mang ví ra ngoài là khi nào, nhưng thật sự không thể nhớ nổi. Nếu chiếc ví thật sự bị mất, tôi cũng không biết mình đã đánh rơi ở đâu để đi tìm. Nhưng rồi, thật bất ngờ, tôi phát hiện chiếc ví nằm im trong một hốc nhỏ của tủ quần áo. Tôi thở phào nhẹ nhõm và thầm nói: “Tạ ơn Chúa!”
Có lẽ bạn cũng từng trải qua cảm giác như vậy. Khi chúng ta nghĩ mình đã mất đi một điều gì đó rất quý giá, tâm trí chúng ta thường bị đóng khung trong sự mất mát. Thậm chí món đồ ấy ở rất gần, nhưng chúng ta lại không nhận ra.
Có lẽ Ma-ri Ma-đơ-len cũng từng ở trong một cảm giác tương tự, nhưng trong một hoàn cảnh đau buồn hơn rất nhiều. Vào buổi sáng Phục Sinh, lúc trời còn tối, bà đã đi đến mộ Chúa. Bà đứng trước ngôi mộ với một mục đích là tìm kiếm và xức xác Ngài.
Chúng ta biết rằng Ma-ri Ma-đơ-len là một người có quá khứ đầy đau khổ. Bà từng sống dưới sự cai trị của quỷ dữ, không phải là một mà là bảy quỷ dữ (Lu-ca 8:2). Nhưng khi gặp Chúa Jêsus, bà đã được Ngài giải cứu khỏi quyền lực tối tăm ấy. Từ chỗ đau khổ và tuyệt vọng, cuộc đời của bà đã tìm thấy ánh sáng và hy vọng mới.
Chính vì được Chúa giải cứu, Ma-ri vô cùng biết ơn Ngài. Bà cùng với những người phụ nữ khác đã dùng của cải, vật chất của mình để giúp đỡ Chúa và các môn đồ trong chức vụ. Khi Chúa Jêsus chịu khổ nhục, khi Ngài bị môn đồ thân cận nhất là Phi-e-rơ chối bỏ, thì Ma-ri Ma-đơ-len vẫn dõi theo Chúa trên con đường thương khó, cho đến khi người ta chôn Ngài (Mác 15:47).
Cũng vì lòng yêu mến ấy mà bà là người đến thăm mộ Chúa sớm nhất. Thế nhưng, khi thấy ngôi mộ trống, bà không nghĩ đến lời Chúa Jêsus từng phán rằng Ngài sẽ sống lại, nhưng bà chỉ nghĩ rằng: “Người ta đã dời Chúa tôi đi.”
Kinh Thánh ghi lại một cuộc đối thoại rất cảm động trong Giăng 20:13-16:
“Hai thiên sứ hỏi: “Nầy bà, sao bà khóc?” Ma-ri trả lời: “Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, tôi không biết họ để Ngài ở đâu!” “Vừa nói xong, bà quay lại, thấy Đức Chúa Jêsus đang đứng, nhưng bà không biết đó là Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus hỏi bà: “Nầy bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Ngỡ rằng đó là người làm vườn, nên bà nói: “Thưa ông, nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu để tôi sẽ đến đem về.” Đức Chúa Jêsus gọi: “Ma-ri!” Bà quay lại dùng tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: “Ra-bu-ni” (nghĩa là Thầy)!” (Giăng 20:13-16)
Tại sao Ma-ri không nhận ra Chúa? Có lẽ vì tâm trí bà mặc định rằng Chúa đã chết. Sự đau buồn và tuyệt vọng khiến bà không thể nhận ra Chúa đang đứng ngay trước mình.
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như vậy. Khi đối diện với hoạn nạn, thử thách hay mất mát, tâm trí chúng ta dễ bị giới hạn bởi những suy nghĩ tiêu cực, đến nỗi chúng ta không còn tin vào lời hứa và sự hiện diện của Chúa nữa, dù Ngài đang ở rất gần chúng ta.
Chỉ khi Chúa đã gọi đích danh: “Ma-ri!”, bà mới nhận ra rằng đó chính là Ngài. Trong niềm vui mừng khôn xiết, bà quay lại và thưa: “Ra-bu-ni”, nghĩa là thầy.
Cảm giác tìm lại được một món đồ quý giá luôn mang lại niềm vui lớn. Nhưng niềm vui của Ma-ri còn lớn hơn bội phần. Ai có thể tưởng tượng rằng Đấng vừa bị treo trên thập tự giá vài ngày trước giờ đây lại đang đứng trước mặt mình? Điều đó cho thấy trong những lúc tưởng như không còn hy vọng, Chúa vẫn có thể bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta.
Niềm vui của Ma-ri lớn đến nỗi bà lập tức vâng lời Chúa, chạy đi báo tin cho các môn đồ rằng chính “bà đã thấy Chúa”, rằng đôi mắt bà đã được gặp gỡ Đấng Phục Sinh (câu 18). Người thật sự đã gặp Chúa Phục Sinh không thể giữ tin vui ấy cho riêng mình, nhưng sẽ vui mừng chia sẻ cho người khác.
Ngày hôm nay, có thể bạn cũng đang đứng trước một “ngôi mộ” nào đó của cuộc đời mình, có thể là một mối quan hệ rạn nứt, thất bại trong công việc, thiếu hụt tài chính, hay nỗi đau mất người thân. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cần lắng nghe tiếng phán êm dịu của Ngài. Bởi rất nhiều lần, có thể chúng ta đã tự mình đi tìm giải pháp và tâm trí ngập chìm trong sự tiêu cực mà quên mất Đấng Phục Sinh vẫn đang đứng ngay bên cạnh.
Đừng để những giọt nước mắt hay sự giới hạn của tâm trí ngăn trở bạn nhận ra sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta thật sự gặp gỡ Chúa Phục Sinh, mọi nỗi đau sẽ biến thành ca ngợi, mọi thất vọng sẽ trở nên hy vọng, và mọi cũ kỹ sẽ trở nên tươi mới.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus là Đấng Phục Sinh, con cảm ơn Ngài vì đã không bỏ mặc con giữa những nỗi đau, nhưng thấu hiểu và chia sẻ cùng con. Xin cho đôi tai con nhạy bén để nghe được tiếng Ngài giữa những ồn ào của đời sống. Xin cho đôi mắt con có thể nhìn thấy sự hiện diện của Ngài, trong những khi bình thường, cả những khi nan đề ập đến. Nguyện qua mỗi thử thách, con lại được kinh nghiệm Ngài một cách mới mẻ hơn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, từ đau buồn và vô vọng, Ma-ri Ma-đơ-len đã vui mừng khôn xiết khi được gặp Đấng Phục Sinh. Điều tưởng rằng đã mất, cuối cùng lại được tìm thấy. Trong đời sống cá nhân, có khi nào bạn tin Chúa là Đấng Sống nhưng lại sống như thể Ngài đã chết rồi? Điều gì đang khiến bạn không nhận thấy sự hiện diện của Ngài nữa? Hãy đem điều đó đến với Chúa trong sự cầu nguyện, tin rằng Ngài vẫn đang ở rất gần bạn. Dù đôi mắt bạn có thể đang ướt đẫm với những nan đề, hãy đến gần Chúa để được gặp gỡ Ngài. Chính năng quyền phục sinh dẹp tan mọi sợ hãi, nghi ngờ và giúp bạn kinh nghiệm một sự sống đầy trọn và tươi mới trong Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận