Trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với nhiều lựa chọn. Có những lựa chọn dễ đưa ra quyết định, nhưng cũng có những lựa chọn khiến chúng ta bối rối. Vậy điều gì sẽ định hình cách suy nghĩ và quyết định của chúng ta, để chúng ta có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, đẹp lòng Chúa? Đừng lo lắng, vì mọi hướng dẫn cụ thể chúng ta có thể tìm thấy trong Lời Ngài.
Hôm nay, ngày 10/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Carol A Davis qua chủ đề LỰA CHỌN ĐẸP LÒNG CHÚA.
“Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).
“Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. Những gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em.” (Phi-líp 4:8-9)
Cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ những khoảnh khắc, những cột mốc hoặc những kỷ niệm. Và khi nhắc đến kỷ niệm, chúng ta thường nghĩ ngay đến những sự kiện lớn như đám cưới, sinh nhật, hay những dịp đặc biệt.
Cách đây không lâu, trong một buổi trò chuyện với vài anh em trong Hội Thánh, mọi người bàn luận về việc có nên đi xa để tham dự lễ tốt nghiệp hay đám cưới của bạn bè hay không, nhất là tại thời điểm đó, giá xăng đang tăng cao. Nhiều người cho rằng gửi quà hoặc tiền mừng là cách tiết kiệm và thuận tiện hơn, còn việc đi lại thì khá tốn kém.
Đúng lúc đó, chồng tôi, Wade, bỗng đứmg dậy và nói rằng anh có một câu chuyện muốn chia sẻ.
Chuyện là, chồng tôi là người rất đam mê bắn cung. Suốt mười năm ròng, anh chưa bao giờ bỏ lỡ giải đấu lớn nhất trong vùng. Đó là sự kiện mà anh luôn mong chờ mỗi năm, với những ngày cắm trại, luyện tập và gặp lại những người bạn cũ.
Thế nhưng, đúng vào thời điểm giải đấu năm ấy, Wade lại nhận được thiệp mời tham dự lễ tốt nghiệp của con gái một người bạn rất thân. Điều này khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Một bên là sở thích cá nhân, một bên là tình bạn thân thiết. Một vài đồng nghiệp nói với anh: “Gửi một ít tiền mừng là quý rồi, người ta chỉ cần thế thôi!”. Wade cũng đã định làm theo cách đó, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có một sự thôi thúc rất rõ ràng rằng anh nên tham dự buổi lễ tốt nghiệp ấy. Và rồi anh quyết định đi.
Sau này, Wade kể rằng nếu ngày hôm đó anh không đến dự buổi tiệc tốt nghiệp ấy, thì có lẽ anh đã không bao giờ gặp được tôi, người sau này trở thành vợ anh. Thật vậy, chúng tôi đã gặp nhau tại buổi lễ tốt nghiệp ấy. Hai năm sau chúng tôi kết hôn, và gần đây vừa kỷ niệm mười năm ngày cưới.
Câu chuyện của Wade nhắc chúng ta nhớ đến lời khuyên của sứ đồ Phao-lô trong Phi-líp 4:8: “Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.”
Khi phải lựa chọn giữa việc ở nhà để tiết kiệm chi phí và việc đi xa để khích lệ anh em; hay giữa việc theo đuổi sở thích của mình và dành thời gian gặp gỡ, quan tâm đến người khác, thì chúng ta nên suy nghĩ xem lựa chọn nào thể hiện tấm lòng chân thật và đáng trọng hơn? Nhiều khi, việc hiện diện để chia sẻ niềm vui với anh em cũng đã là cách chúng ta sống theo những điều tốt đẹp, đức hạnh và đáng khen ngợi, thay vì chỉ nghĩ đến lợi ích hay sự thuận tiện cho riêng mình.
Trong cuộc sống, chúng ta đối diện với muôn vàn lựa chọn. Đôi khi chúng ta thấy mình rơi tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không biết nên quyết định thế nào. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã chỉ cho chúng ta một nguyên tắc quan trọng, đó là hãy hướng suy nghĩ của mình đến những điều đẹp lòng Chúa và phản ánh nếp sống của một người Cơ Đốc.
Thay vì chỉ ưu tiên những niềm vui chóng qua, Chúa muốn chúng ta hãy hướng đến những điều có giá trị lâu bền, là những điều thanh sạch, tốt lành và có thể khích lệ người khác.
Khi chúng ta tập suy nghĩ và lựa chọn theo ý muốn của Chúa, thì kết quả nhận được là gì? Sứ đồ Phao-lô nói tiếp trong câu 9 rằng: “Thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em”. Khi làm theo điều đẹp lòng Chúa, lòng chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an của Ngài. Sự bình an này không có nghĩa mọi khó khăn sẽ biến mất ngay lập tức, nhưng bình an là khi chúng ta biết mình đang làm theo ý muốn và Chúa và đang đứng đúng vị trí Chúa muốn. Ngược lại, nếu một quyết định khiến chúng ta cảm thấy bất an, lo lắng hay bối rối, có lẽ chúng ta cần tự hỏi chính mình xem đã lựa chọn theo ý Chúa chưa? Những lựa chọn ấy có chân thật không? Có đáng trọng không? Có công chính, thanh sạch, đáng yêu chuộng và đáng khen ngợi không?
Đức Chúa Trời không tạo dựng chúng ta để sống một mình, nhưng để sống trong mối tương giao với Ngài và với những người xung quanh. Vì vậy, trong đời sống cá nhân cũng như trong các mối quan hệ, hãy học cách đặt những “bộ lọc” của Lời Chúa vào tâm trí mình, để mỗi lựa chọn của chúng ta đều phản ánh một đời sống đẹp lòng Ngài.
“Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4)
Cầu nguyện: Lạy Cha yêu dấu, xin Lời Ngài định hướng tâm trí và hướng dẫn con trong mọi lựa chọn giữa đời sống. Xin thêm năng lực để con sẵn lòng làm theo ý muốn Ngài, dù có phải đối diện với khó khăn hay những bất tiện. Nguyện đời sống con được đẹp lòng Ngài và phản chiếu nếp sống của người thuộc về Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Chúa hiện diện cùng chúng ta trong những quyết định lớn lao lẫn trong những lựa chọn đời thường nhất. Do đó, chúng ta cần tìm biết ý muốn Ngài trong mọi quyết định của mình. Hãy thực hành “nghĩ đến” và làm theo những “điều đáng khen ngợi” trong cuộc sống thường ngày. Đó có thể là một lời nói khích lệ, một nụ cười chân thành hay một sự giúp đỡ ân cần với người xung quanh. Đứng trước những toan tính thiệt hơn, giữa ‘được’ và ‘mất’, nguyện mỗi chúng ta dám chọn phần thiệt về mình để người khác nhận được điều tốt lành. lại phần ‘được’ cho người khác. Chúng ta làm việc lành không để đổi lấy phước hạnh của Chúa, nhưng để bày tỏ nếp sống của một người đã thuộc về Chúa.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận