Đã bao giờ bạn trải qua một biến cố khiến bạn mất hết hy vọng chưa? Hoặc trong đời sống thường ngày, bạn có thấy mình đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống, khiến cho việc bạn sống chỉ đơn thuần như cố gắng tồn tại? Có những lúc, chúng ta không muốn từ bỏ sự sống của mình, nhưng cũng chưa thật sự sống một đời sống sung mãn và ý nghĩa. Thế nhưng, giữa mọi hoàn cảnh, luôn có một lý do để chúng ta có thể tiếp tục sống với niềm hy vọng.

Hôm nay, ngày 09/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Escamp qua chủ đề VÌ JÊSUS SỐNG.

“Không bao lâu, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta nữa, nhưng các con sẽ thấy Ta. Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống.” (Giăng 14:19)

“Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. Không bao lâu, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta nữa, nhưng các con sẽ thấy Ta. Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con.” (Giăng 14:18-20)

Bài thánh ca “Vì Jêsus Sống” (Because He Lives) là một trong những bài thánh ca quen thuộc nhất mỗi dịp Phục Sinh. Nhưng có lẽ không phải ai cũng biết đến hoàn cảnh ra đời đặc biệt của bài hát này.

Tác giả của ca khúc là Bill và Gloria Gaither, một cặp vợ chồng sáng tác thánh ca nổi tiếng. Họ gặp nhau khi còn là những giáo viên trung học và bắt đầu chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với nhau. Gloria viết lời ca, còn Bill thì viết phần giai điệu. Từ những khởi đầu rất đơn sơ, họ dần trở thành một trong những cặp đôi sáng tác nhạc thánh ca có ảnh hưởng lớn trong thời hiện đại, với hàng trăm bài hát được sử dụng rộng rãi trong các Hội Thánh trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, cuộc đời họ không phải lúc nào cũng êm đềm. Cuối những năm 1960, khi Gloria đang mang thai đứa con thứ ba, gia đình họ bước vào một giai đoạn đầy sóng gió. Cả hai phải đối diện với những lời cáo buộc và chỉ trích vô căn cứ, trong khi Bill lại đang lâm bệnh nặng. Cùng lúc đó, xã hội Hoa Kỳ rơi vào tình trạng đầy bất ổn với nạn lạm dụng ma tuý lan rộng và những căng thẳng chủng tộc ngày càng gia tăng. Trong lĩnh vực giáo dục, tư tưởng “Đức Chúa Trời đã chết” cũng dần trở nên phổ biến và được nhiều người chấp nhận.

Bà vẫn còn nhớ đêm Giao thừa năm ấy, khi ngồi trong phòng khách với tâm trạng nặng nề và hoang mang. Nhưng bất ngờ thay, lòng bà được tràn ngập một sự bình an đầy êm dịu từ Đức Chúa Trời. Nỗi sợ hãi dần tan biết, thay vào đó là sự tin chắc rằng tương lai của gia đình bà đang ở trong tay Ngài. Trải nghiệm ấy một lần nữa giúp bà nhận ra quyền năng của sự phục sinh, là quyền năng đắc thắng mọi điều, ngay cả sự chết. Và từ đó, bài hát “Vì Jêsus Sống” đã ra đời.

Thông điệp của bài thánh ca này nhắc nhở chúng ta về lời hứa của Chúa Jêsus trong Giăng 14: “Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. Không bao lâu, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta nữa, nhưng các con sẽ thấy Ta. Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống.”

Những lời này được Chúa phán ra trong phòng cao, chỉ vài giờ trước khi Ngài chịu đóng đinh. Khi nghe Chúa nói Ngài sẽ ra đi, các môn đồ hẳn rất hoang mang và lo lắng. Theo cách hiểu của người Do Thái, môn đồ thường gọi thầy mình là “cha”; khi thầy qua đời, họ bị xem như trẻ mồ côi. Nhưng Chúa Jêsus đã nói rằng họ sẽ không bị bỏ rơi, vì Ngài sẽ phục sinh và ban Đức Thánh Linh ở cùng họ.
Cơ Đốc nhân không thờ phượng một Cứu Chúa đã chết, nhưng là một Cứu Chúa đang sống. Dù Ngài đã thăng thiên, nhưng chúng ta không hề đơn độc, vì Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thánh Linh là Đấng an ủi, dạy dỗ, bảo vệ và cung ứng cho chúng ta mỗi ngày. Như Charles Spurgeon từng nói rằng: “Chúng ta được cứu vì Đấng Christ đã chết cho mình, và chúng ta được giữ vững vì Ngài đang sống cho mình. Chính sự sống của Đấng Christ là nền tảng cho đời sống thuộc linh của chúng ta.”

Có thể hôm nay bạn cũng đang lo lắng về tương lai. Công việc thiếu ổn định, xã hội nhiều bất an, gia đình nhiều gánh nặng,… nhưng lời hứa của Chúa vẫn đang phán với chúng ta: “Ta không để các con mồ côi đâu”. Vì Ngài đã sống lại, nên chúng ta có thể đối diện với ngày mai. Và vì Ngài sống, nên mỗi chúng ta không “vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (2 Cô-rinh-tô 5:15)

Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus, Đấng hằng sống, lòng con đầy vui mừng vì nhờ sự phục sinh của Ngài mà con có niềm hy vọng dư dật. Giữa những thử thách và bất an của cuộc đời, con tin Ngài vẫn đang sống, đang hiện diện và nắm giữ đời sống con trong tay Ngài. Xin giúp con không chao đảo hay ngã lòng trước những hoàn cảnh, nhưng cứ được thêm sức và tươi mới bởi quyền năng phục sinh của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa không để chúng ta mồ côi, nhưng Ngài vẫn đang sống và ban Thánh Linh để sống cùng chúng ta mỗi ngày. Trong từng phút giây của đời sống, bạn có nhận ra và yêu mến sự hiện diện của Ngài không? Ngày hôm nay, hãy dâng lên Chúa mọi sợ hãi, những lo toan và cả những bất an của bạn về tương lai. Cầu xin Thánh Linh Ngài chiếm ngự tấm lòng bạn, đổi mới tâm trí và ban cho bạn sự bình an thật. Hãy ghi nhớ lời phán của Chúa Jêsus cùng bạn ngay trong hôm nay: “Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống.”

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này