Những giai điệu giáng sinh đã bắt đầu vang lên trên các góc phố, nơi công cộng, và cả tại nhà riêng của chúng ta. Mùa Giáng Sinh vẫn luôn được gọi là mùa của yêu thương, hy vọng, và niềm vui, khi muôn người cùng hướng lòng về Thiên Chúa Ngôi Hai mà chúc tụng Ngài. Từ nơi đồng hoang Bết-lê-hem năm xưa cho đến khắp nơi trên thế giới ngày nay, lời mời gọi hãy đến thờ lạy và chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế vẫn y nguyên.

Hôm nay, ngày 08/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kenneth W. Osbeck qua chủ đề HỠI MÔN ĐỒ TRUNG TÍN.

“Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng: “Chúng ta hãy đi đến thành Bết-lê-hem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.” Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:15-16)

Đối với tôi, những bài hát trong mùa Giáng Sinh là những bài hát hay và ý nghĩa nhất mà con người từng biết đến. Giữa muôn vàn bài ca ấy, “Hỡi Môn Đồ Trung Tín” là một trong những ca khúc được yêu thích nhất trên toàn cầu. Ngày nay, bài hát này được hát khắp nơi trên thế giới vì đã được dịch từ tiếng La-tinh sang hơn một trăm ngôn ngữ khác nhau. Những hình ảnh trong bài hát này rất sinh động, có ý nghĩa và sức hấp dẫn đối với mọi lứa tuổi, mọi nền văn hóa.

Bản gốc tiếng La-tinh gồm có bốn lời. Lời đầu tiên mời gọi chúng ta đến với hình ảnh hài nhi Jêsus nằm trong máng cỏ tại Bết-lê-hem:

“Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương,
vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường,
Chúa tể muôn sứ thánh nay giáng sinh chỗ tầm thường.”

Lời thứ hai nhắc nhở chúng ta về một giáo lý quan trọng, rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời. Lời trong bản gốc tiếng La-tinh trích dẫn lại một tín điều quan trọng của đức tin Cơ Đốc, trong đó viết, “Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Trời, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, là Đức Chúa Trời thật, được sinh ra mà không phải được dựng nên”. Lời dịch trong Thánh ca tiếng Việt như sau:

“Jê-sus từ Đức Chúa Trời, Thánh quang do chính Thánh quang,
Nhưng đâu khinh thị thân trinh nữ kia bần hàn.
Cứu Chúa nay giáng sinh không bởi tinh huyết thành toàn.”

Lời thứ ba khắc họa khúc thần ca đầy hân hoan của các thiên binh, thiên sứ mà những người chăn chiên đơn sơ năm xưa đã được nghe:

“Ban âm nhạc thiên sứ đều trỗi vang lên khúc hân hoan,
Thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng:
Sáng danh Cha nơi cao vinh hiển quy Chúa mọi đàng!”

Và lời cuối cùng của bài thánh ca đã dâng lời ca ngợi Thần Nhân Jêsus, là Ngôi Lời, là Đấng đã ở cùng Đức Chúa Cha từ trước buổi sáng thế:

“Hoan nghinh Thần Nhân Jê-sus giáng sinh ở giữa chúng tôi,
Bao vinh quang thuộc Anh Nhi thánh kia đời đời;
Đấng Cha sai giáng sinh trong xác thịt, ấy Đạo Trời.”

Trong nhiều năm, “Hỡi Môn Đồ Trung Tín” được xem là bài thánh ca không rõ tác giả. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu gần đây đã tìm thấy những bản viết tay cho thấy bài hát này đã được sáng tác vào năm 1744 bởi một giáo dân người Anh tên John Wade, và chính ông cũng là người phổ nhạc cho bài hát theo phong cách gần giống như ngày nay. Bài thánh ca này lần đầu được xuất hiện trong quyển tập Cantus Diversi tại Anh vào năm 1751. Khoảng một trăm năm sau, một mục sư Anh Giáo tên Frederick Oakeley đã dịch bài hát này sang tiếng Anh để sử dụng trong Hội Thánh của ông. Tên giai điệu “Adeste Fideles” được lấy từ những từ đầu tiên của bản La-tinh gốc, có nghĩa là “Hỡi những ai trung tín, hãy đến xem.”

Những người chăn chiên, dẫu chỉ là những người thấp hèn trong xã hội, nhưng họ lại được tận mắt gặp gỡ Chúa Cứu Thế. Sau khi các thiên sứ lìa họ, họ quyết đi đến thành Bết-lê-hem để xem điều thiên sứ đã nói. Với tấm lòng nôn nả, họ vội vàng đi tìm Chúa Jêsus. Kinh Thánh sách Lu-ca 2:15-20 ký thuật như sau: “Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng: “Chúng ta hãy đi đến thành Bết-lê-hem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.” Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể cũng đều ngạc nhiên. Còn Ma-ri thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ.”
Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội, chúng ta dễ bị cuốn vào những hoạt động tất bật và niềm vui bề ngoài, mà quên mất chính mình cần quay về với ý nghĩa thật của lễ Giáng Sinh: đó là phải được gặp gỡ Chúa Cứu Thế, được Ngài đổi mới tấm lòng, để khi mùa Giáng Sinh qua đi, chúng ta cũng được thay đổi như những người chăn năm xưa: “trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy”.

Bài thánh ca “Hỡi Môn Đồ Trung Tín” nhắc nhở chúng ta rằng để có thể gặp được Chúa Cứu Thế, chúng ta phải “vô nơi Bết-lê-hem” và “chiêm ngưỡng thật tận tường”. Vậy những ngày trước Giáng Sinh, bạn có đang nôn nả tìm kiếm Chúa Jêsus không? Bạn có đang mong mỏi được ở trong sự hiện hiện với Ngài hay đang lui xa sự hiện diện ấy? Bạn có để lòng mình chiêm ngưỡng Ngài “tận tường”, hay chỉ nhìn xem Ngài một cách hời hợt, và lê bước mệt mỏi trong đời sống tâm linh?

Giữa những ngày bận rộn, hãy dọn lòng bạn để chiêm ngưỡng và thờ lạy Chúa Cứu Thế như bài thánh ca “Hỡi Môn Đồ Trung Tín” mời gọi:

“Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,
Mau mau cùng nhau đến tôn thờ,
Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus kính yêu! Con cảm ơn Ngài vì đã giáng sinh để ban cho con sự sống đời đời. Xin cho lòng con cảm nhận được tình yêu cao sâu của Ngài, không chỉ trong mùa giáng sinh mà thôi, mà là mỗi ngày trong đời sống của con. Lạy Chúa, xin cho lòng con nôn nả tìm kiếm Ngài để con cũng gặp được Ngài như những người chăn chiên năm xưa, hầu cho cuộc đời con được biến đổi, và rao ra Tin Mừng cứu rỗi của Ngài cho nhiều người khác. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, chúng ta không đến với Chúa và bày tỏ sự trung tín chỉ trong một mùa lễ nào đó, nhưng sự trung tín phải thể hiện suốt cả cuộc đời theo Chúa. Ngài vẫn mời gọi mỗi chúng ta sống một cuộc đời trung tín: trung tín trong sự thờ phượng, trung tín trong việc tìm kiếm Ngài, và trung tín trong sứ mạng làm chứng về Ngài.

Ngày hôm nay, bạn hãy dành thời gian để “đến Bết-lê-hem” bằng cách trở lại tìm kiếm Chúa cách cá nhân và chiêm ngưỡng Ngài “tận tường” hơn. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn sống trung tín với Ngài dẫu là trước hay sau Giáng Sinh. Trước mùa Giáng Sinh, bạn dọn lòng để nghênh đón Ngài; sau Giáng Sinh, lòng bạn vẫn ngập tràn niềm vui và yêu Chúa thiết tha hơn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này