Người nào đặt niềm tin nơi Chúa thì nhận được ơn cứu rỗi và trở nên những công dân của Vương Quốc Đức Chúa Trời, được sống trong sự hiện diện và cai trị của Chúa. Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc sống của người tin Chúa cũng phải trải qua vô vàn khó khăn. Đôi khi thay vì tận hưởng niềm vui, thì chúng ta lại đối mặt với những nỗi buồn. Có khi nào bạn tự hỏi “vương quốc Đức Chúa Trời đang ở đâu” hay không?

Hôm nay, ngày 10/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề VƯƠNG QUỐC ĐỨC CHÚA TRỜI Ở ĐÂU?

“Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến, Ngài đáp: “Vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được; người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” (Lu-ca 17:20-21)

Mỗi đêm Giáng Sinh, mẹ lại bảo tôi và các anh có thể đi vào phòng khách, chọn một món quà dưới cây thông và mở ra. Bên lò sưởi tí tách, chúng tôi háo hức lao đến những món quà được gói đẹp đẽ. Vừa cầm, vừa lắc từng hộp quà, chúng tôi vừa đoán xem bên trong là gì, lòng đầy háo hức và tưởng tượng.

Dù bây giờ tôi không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng trong mùa lễ này, tôi cũng được mở một món quà Giáng Sinh sớm. Món quà đó được ban cho bởi Cha Thiên Thượng. Tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng đây là một trong những món quà quý giá nhất mà tôi từng nhận được, và nó đã đem đến sự giải phóng cho đời sống tôi.

Vì trong một thời gian dài, tôi nhận thấy tâm trí mình luôn bị vướng bận bởi hai điều: những hối tiếc trong quá khứ và những lo lắng về tương lai, đến mức quên mất rằng mình phải sống thật trọn vẹn cho hiện tại. Tâm trí tôi bị giằng co giữa quá khứ và tương lai, khiến tôi chẳng còn cảm nhận được sự bình an cho ngày hôm nay.

Khi nhận ra tình trạng của bản thân, tôi được nhắc nhở rằng mình cần sống trên đất này như thể đang sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc ấy không hề rúng động, mà tràn đầy sự công chính, bình an và vui mừng trong Đức Thánh Linh. Và điều kỳ diệu là Đức Thánh Linh đang ngự trong chính tôi!

Kinh Thánh sách Lu-ca chương 17 chép rằng, người Pha-ri-si hỏi Chúa Jêsus khi nào vương quốc Đức Chúa Trời sẽ đến. Có lẽ họ mong đợi một vương quốc hữu hình, đầy vinh hiển và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng Chúa Jêsus cho họ biết rằng vương quốc của Đức Chúa Trời không đến theo cách mà họ thường nghĩ, vì vương quốc ấy nằm trong lòng của mỗi người tin Ngài. Và con người chỉ có thể kinh nghiệm vương quốc Đức Chúa Trời ngay trên đất này khi để Ngài cai trị trong lòng mình. Kinh Thánh chép:

“Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến, Ngài đáp: “Vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được; người ta sẽ không nói: Kìa nó ở đây hay ở đó! Vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” (Lu-ca 17:20-21)

Chúa còn cho tôi thấy vương quốc Ngài đã đến và tôi có thể kinh nghiệm vương quốc ấy ngay trong hôm nay, chứ không phải là điều xa vời trong tương lai. Chính vì thế mà Chúa Jêsus đã kêu gọi mọi người phải ăn năn để có thể bước vào và sống trong vương quốc thiên đàng:

“Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.” (Ma-thi-ơ 4:17)
Khi chúng ta mở cửa tấm lòng và để Chúa Jêsus cai trị đời sống mình, ấy là lúc chúng ta kinh nghiệm vương quốc Ngài. Chúa Jêsus là nguồn của sự sống, bình an, và phước hạnh. Niềm vui sướng tràn ngập tôi khi tôi biết Đấng Christ là tất cả cho tôi ngay trong hiện tại và mãi mãi. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng: “Đấng Christ là tất cả và trong tất cả” (Cô-lô-se 3:11). Ngài đã, đang, và sẽ hiện diện trong quá khứ, hiện tại, và tương lai của chúng ta!

Sau khi được Chúa đổi mới tâm trí, tôi bắt đầu nhận ra vẻ đẹp và sự tự do của cuộc sống này. Tôi tập chú ý vào những điều nhỏ bé trong cuộc sống, chẳng hạn như tiếng cười khúc khích hồn nhiên của một đứa trẻ, hay làn gió nhẹ khẽ lay những tán cây. Tôi không còn vội vã lướt qua những điều tưởng chừng bình thường trong cuộc sống hàng ngày nữa, cũng không để cho những nỗi lo về tương lai hay mặc cảm của quá khứ khiến tôi bỏ lỡ những giây phút quý giá của hiện tại.

Khi mùa Giáng Sinh đến, tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi được mở một món quà thật tuyệt vời, đó chính là món quà của hiện tại. Nhờ đó, tôi có thể tận hưởng vẻ đẹp của từng khoảnh khắc mà Ngài ban cho. Tôi học được rằng mình cần trân trọng từng giây phút của ngày hôm nay, bởi chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Khi chúng ta sống như đang sống trong vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện sống động và liên tục của Ngài trong từng khoảnh khắc. Bởi vì, sau tất cả, Ngài luôn ở cùng chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu! Đôi khi con đã để tấm lòng mình bị chiếm lấy bởi quá khứ và những lo lắng của tương lai. Dẫu đang sống trên đất này, nhưng xin Chúa cho con có thể kinh nghiệm được vương quốc Ngài. Nguyện đời sống con là đời sống của sự thuận phục, và lan tỏa ra hương thơm của thiên đàng cho những người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa vẫn ở cùng chúng ta trong từng khoảnh khắc của đời sống. Dẫu quá khứ chúng ta có nhiều sai lầm, hiện tại và tương lai còn nhiều khó khăn, thì chúng ta vẫn an tâm tin cậy nơi Ngài, là Đấng Tể Trị trong suốt hành trình trên đất. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn kinh nghiệm được vương quốc Ngài đang khi sống trên đất này, là vương quốc đầy dẫy sự bình an và sung mãn. Hãy luôn ghi nhớ vương quốc Đức Chúa Trời không ở đâu xa, nhưng là chính trong lòng những người đón nhận Hài Nhi thánh giáng sinh, sống trong sự hiện diện của Ngài, và đồng đi với Ngài trọn cuộc đời mình.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này