Khi nhìn lại chặng đường của Hội Thánh Việt Nam trong suốt hơn một thế kỷ qua, chúng ta dâng trào lòng biết ơn Đức Chúa Trời vì sự thành tín của Ngài. Chính Ngài đã sai phái và sử dụng các giáo sĩ, mục sư cùng biết bao tín hữu trung tín để gieo hạt giống Phúc Âm trên quê hương chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không dừng lại ở sự biết ơn khi nhìn lại quá khứ, mà cần suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với tương lai.
Hôm nay, ngày 12/07/2026, KỶ NIỆM 115 NĂM TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAM, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề HẠT GIỐNG.
“Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:31)
Đã hơn một thế kỷ trôi qua kể từ khi những nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Việt Nam vào năm 1911. Từ những hạt giống đức tin được gieo xuống trong buổi ban đầu ấy, Tin Lành đã lan rộng khắp mọi miền đất nước, đem sự cứu rỗi đến cho hàng triệu người Việt Nam.
Khi nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì ân điển diệu kỳ của Ngài đối với Hội Thánh. Chúng ta cũng không quên ơn của các bậc tiền nhân đã âm thầm xây dựng Hội Thánh được như hôm nay. Họ là những người đã gieo hạt giống đức tin bằng nước mắt, sự hy sinh, lòng trung thành và tình yêu dành cho Chúa Cứu Thế.
Điều đó khiến chúng ta nhớ đến lời Chúa Jêsus đã phán: “Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều.” (Giăng 12:24)
Trong câu Kinh Thánh này, Chúa Jêsus đang nói về chính Ngài. Ngài sẽ bước lên thập tự giá, chịu chết để đem sự cứu rỗi cho nhân loại. Lời dạy ấy cũng bày tỏ một nguyên tắc thuộc linh quan trọng đối với mỗi môn đồ: muốn có mùa gặt phải có hạt giống được gieo xuống; muốn có kết quả thuộc linh thì phải có sự hy sinh. Sự “chết đi” của người theo Chúa là từ bỏ sự an toàn, đóng đinh bản ngã ích kỷ, thậm chí hy sinh mạng sống vì danh Ngài. Bất cứ nơi nào có sự hy sinh, nơi đó hạt giống Tin Lành sẽ sinh ra bông trái.
Điều đó được nhìn thấy rõ ràng trong câu chuyện của sứ đồ Phao-lô và Si-la (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-40). Vì rao giảng Tin Lành, hai ông bị đánh đập, bị cùm chân và giam trong ngục tối. Thế nhưng, thay vì than trách, họ vẫn cầu nguyện và ca ngợi Chúa.
Đức Chúa Trời đã cho phép một trận động đất xảy ra. Qua biến cố ấy, viên cai ngục đã được nghe Tin Lành và tin nhận Chúa cùng cả gia đình mình. Sự chịu khổ của Phao-lô và Si-la không hề vô ích nhưng đã đem nhiều người đến với sự cứu rỗi.
Câu chuyện của Phao-lô và Si-la không phải là những trường hợp duy nhất. Lịch sử 2000 năm của Hội Thánh nói chung và cụ thể trong lịch sử Hội Thánh Việt Nam cũng ghi nhận những câu chuyện tương tự. Trong giai đoạn đầu của Tin Lành tại Việt Nam, cố mục sư Phan Đình Liệu đã nhiều lần bị bắt giam vì rao giảng Phúc Âm. Nhưng trong nơi ngục tù ấy, ông đã gây dựng được một “Hội Thánh trong nhà tù”.
Cố Mục sư Phan Đình Liệu là người đã nếm trải không biết bao nhiêu khổ nhục vì danh Chúa, năm lần bảy lượt đối diện với cảnh lao lý vì rao giảng Phúc Âm.
Sau khi tin nhận Chúa, ông dâng mình hầu việc Ngài, đi truyền giáo và thành lập Hội Thánh ở nhiều nơi, từ miền Trung như Hội An, Phú Yên, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Rang, Phan Thiết cho đến Rạch Giá, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau cùng nhiều nơi khác. Khi ở tại Nha Trang, đã nhiều lần ông bị bắt giam vì giảng đạo Chúa. Dù ở trong cảnh tù đày nhưng ông rất vui sướng, kể mình là người được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ. Trong tù, ông đã làm chứng cho 19 người tin nhận Chúa, có cả vợ của người quản lao. Ông tổ chức buổi nhóm vào sáng Chúa Nhật, dạy Phúc Âm Yếu Chỉ và cầu nguyện. Đầu năm 1929, ông được trả tự do và bị trục xuất về Quảng Nam. Sau khi được trả tự do, ông viết một bài thơ như sau:
“Tra xem lịch sử ngàn thu,
Mới thấy trong lao Hội Thánh tù. […]
Cánh cửa lao lung dù khóa chặt
Không ngăn lòng đến Chúa Jêsus.”
Ngày nay, khi nhìn thấy Hội Thánh Chúa hiện diện trên khắp đất nước, chúng ta cần nhớ rằng thành quả ấy không tự dưng mà có. Đã có rất nhiều hạt giống được gieo xuống và chết đi từ hơn một thế kỷ trước. Đã có những người chấp nhận rời bỏ quê hương để đến Việt Nam truyền giáo. Đã có những người chịu cảnh tù tội, roi vọt, mất mát để rao truyền Phúc Âm. Những cuộc đời ấy đã bằng lòng chết đi chính mình để ngày nay chúng ta được thừa hưởng những mùa gặt thuộc linh. Tuy nhiên, bài học về hạt giống không chỉ để chúng ta nhìn về quá khứ, nhưng cũng là lời kêu gọi cho chúng ta trong hiện tại. Thật mâu thuẫn khi ngày nay, chúng ta mong muốn nhìn thấy nhiều người tin Chúa nhưng lại không chịu ra đi làm chứng, muốn thấy “mùa gặt thật trúng” nhưng lại không muốn đi ra đồng để gặt. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: phải có hạt giống gieo xuống thì mới có mùa gặt.
Có thể Chúa không kêu gọi tất cả chúng ta trở thành những nhà truyền giáo đến những vùng đất xa xôi. Nhưng Ngài đều kêu gọi chúng ta “chết đi” sự lười biếng, nỗi sợ hãi hằng ngày để gieo hạt giống đức tin trong những cánh đồng riêng nơi gia đình, trường học, nơi làm việc hay thậm chí là mạng xã hội. Đời sống của chúng ta chính là “lời chứng sống” chân thật nhất về Chúa Cứu Thế cho thế giới này.
Sự tăng trưởng của Hội Thánh nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của chúng ta không phải là lo lắng về tương lai, nhưng là trung tín gieo hạt giống Phúc Âm trong đời sống thường ngày. Khi nhìn thấy dân tộc chúng ta đang sống trong tội lỗi và chưa nhận biết lẽ thật, lòng chúng ta có đau xót và ao ước Đức Chúa Trời sẽ phấn hưng chính mình và đất nước không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa sử dụng và trở nên những hạt giống nhỏ bé, chấp nhận chết đi trong tay Ngài không?
Năm 2033 là năm đánh dấu 2000 năm Đại Mạng Lệnh được Chúa Jêsus ban cho Hội Thánh. Nhiều tổ chức và mục vụ Cơ Đốc tại Việt Nam đang theo đuổi mong ước con số 10 triệu người Việt Nam đặt niềm tin nơi Đấng Christ. Để điều đó trở thành hiện thực, đây không thể chỉ là khải tượng của một vài Hội Thánh, một vài mục sư hay một vài tổ chức truyền giáo, nhưng phải trở thành khải tượng chung của mỗi Cơ Đốc nhân Việt Nam.
Chúng ta không được kêu gọi để trở thành những tín đồ thụ động, nhưng là những môn đồ của Chúa Cứu Thế, cam kết trung tín làm chứng về Ngài hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng quý. Mỗi lời chứng, mỗi cuộc trò chuyện thuộc linh, mỗi lời cầu nguyện cho người chưa tin Chúa hôm nay đều có thể trở thành một phần trong mùa gặt lớn lao mà Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho dân tộc Việt Nam.Sẽ không có người tin nếu không có người nghe, và sẽ không có người nghe nếu không có người rao giảng. Như lời Kinh Thánh đã khẳng định: “Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:17)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì đã thăm viếng dân tộc Việt Nam và sai phái những tôi tớ Ngài đến gieo những hạt giống Phúc Âm trên quê hương này. Xin Chúa cũng dùng đời sống của con như một hạt giống hầu đem lại kết quả cho vương quốc Ngài. Con tin rằng Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục phấn hưng Hội Thánh và đất nước Việt Nam. Xin bắt đầu công việc từ chính tấm lòng con, đốt cháy trong con tình yêu dành cho Chúa và cho những người chưa biết Ngài.
Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, đại đa số người Việt Nam vẫn chưa biết về Chúa Jêsus và Tin Lành cứu rỗi của Ngài. Hàng chục triệu người Việt Nam vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa thật của cuộc sống nhưng vẫn không tìm được. Nếu chúng ta thật sự khao khát nhìn thấy dân tộc mình được cứu và được phấn hưng, thì chúng ta không thể không nói về Chúa cho người khác.
Đức Chúa Trời vẫn đang tìm kiếm những ai sẵn lòng trở nên những hạt giống trong tay Ngài. Ngài đang sai phái chúng ta trở về chính cánh đồng của mình: gia đình, trường học, nơi làm việc, khu xóm và những mối quan hệ hằng ngày. Có thể điều chúng ta làm hôm nay chỉ là một lời làm chứng, một cuộc trò chuyện hay một hành động tử tế nhỏ bé. Nhưng khi được gieo xuống trong đức tin và sự vâng phục, những hạt giống ấy sẽ sinh ra bông trái theo thời điểm của Đức Chúa Trời.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận