Mỗi người thuộc về Chúa đều đang ở trong một cuộc chiến liên tục với kẻ thù nguy hiểm. Để có thể sẵn sàng cho cuộc chiến này, không gì khác hơn là chúng ta phải hoàn toàn tin cậy và vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong đời sống.

Hôm nay, ngày 12/03/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jeff Calhoun qua chủ đề TRẬN CHIẾN KHỐC LIỆT

“Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.” (Ê-phê-sô 6: 12-13)

Cơ Đốc nhân đang ở trong một cuộc chiến. Điều này không có gì là bí mật vì xuyên suốt Kinh Thánh, đời sống con dân Chúa luôn được ví như một trận chiến.

Trong lịch sử tuyển dân, những người được Chúa chọn phải tập luyện để sẵn sàng tham gia chiến trận, cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Khi chúng ta dâng cuộc đời của mình cho Chúa, tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cuộc đời mình thì chúng ta đã ghi danh vào đội quân của Đức Chúa Trời. Giờ đây, hơn bao giờ hết, rõ ràng là Sa-tan đang tung ra kho vũ khí của hắn, và chúng ta, với tư cách là những người lính của Đức Giê-hô-va, phải sẵn sàng phản công.

Trong Ê-phê-sô 6, một đoạn Kinh Thánh vốn rất quen thuộc với mọi Cơ Đốc nhân, Sứ đồ Phao-lô nói về cuộc chiến thuộc linh mà chúng ta được kêu gọi tham gia. Phao-lô khuyên chúng ta “Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời”.

Tôi thấy nhiều người hiểu phân đoạn Kinh Thánh này như là một sự yên ủi, khích lệ. Tất nhiên trong Lời Chúa có những điều đó. Tuy nhiên, chúng ta có xu hướng xem những khí giới mà Phao-lô nói đến dường như chỉ là để bảo vệ và củng cố những chỗ yếu đuối của chúng ta, để từ đó chúng ta có thể khoanh tay đứng lên một cách hiên ngang và tuyên bố với kẻ thù rằng: Ngươi không thể đánh hạ được ta đâu vì ta có vũ khí của Chúa. Có thể cách hiểu như vậy cũng khá hợp lý nhưng tôi thì thấy nó mang tính thụ động trong khi Lời Chúa ở đây nói về sự chủ động.

Rõ ràng Chúa không kêu gọi chúng ta chỉ mang lấy khí giới để bảo vệ trong khi mình đang trốn khỏi kẻ thù. Thay vào đó, tôi thấy phần Kinh Thánh này như là một lời hiệu triệu ra trận. Và tôi tin rằng đó là ý định nguyên thuỷ của Phao-lô trong phần Kinh Thánh này. Vì nếu không phải ra trận để chiến đấu thì người ta mang lấy khí giới để làm gì?

Giống như những bài diễn thuyết để giục giã lòng quân, ở đây Phao-lô nêu ra sự chính nghĩa của việc chiến đấu, sự cần thiết phải tin cậy và nương dựa nơi vị Vua của mình và thực tế rằng kẻ thù có thể là một đối thủ đáng gờm, nhưng không phải là không thể bị đánh bại. Nói cách khác, đây không chỉ đơn giản là lời khuyên dành cho những người anh chị em trong đức tin như nhiều tác phẩm khác của Phao-lô. Đây là lời giục giã, hiệu triệu với một mục đích đặc biệt hơn.

Ở đây, Phao-lô khích lệ chúng ta phải nhận ra sự cần thiết của việc tập trung cảnh giác cao độ vì trận chiến này diễn ra cách liên tục, không ngừng nghỉ. Trong câu 18, ông nói, “Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh”. Ông nhắc nhở rằng kẻ thù của chúng ta không phải là con người mà là thế lực siêu nhiên. Vì vậy, hắn không chiến đấu như con người, không ngủ nghỉ, ăn uống như chúng ta. Hắn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu liên tục 24/7.

Trải nghiệm của đời sống Cơ Đốc đã dạy chúng ta phải luôn ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an tuyệt vời, để Chúa đem chúng ta vào sự an nghỉ, chữa lành, nguồn năng lực mới và cả sự tương giao với Ngài.

Trong Giô-suê 5, chúng ta đọc được rằng dân Y-sơ-ra-ên đang đóng trại gần thành Giê-ri-cô, một trong những pháo đài vững chắc nhất ngăn cản bước chân tuyển dân tiến vào đánh chiếm Đất Hứa. Ngay lúc họ cảm thấy tự tin nhất, tràn đầy năng lượng nhất thì Chúa truyền lệnh cho Giô-suê phải làm lễ cắt bì cho dân sự. Vì vậy, Giô-suê và cả dân sự phải chờ đợi để được hồi phục lại sau khi chịu cắt bì. Đó là thời gian cần thiết để họ được chuẩn bị sẵn sàng cho những trận chiến dai dẳng tiếp theo trong sự nhờ cậy nơi Chúa, vâng lời Ngài cách hoàn toàn trong quá trình đánh chiếm xứ hứa.

Chúa cũng làm “lễ cắt bì" con người bề trong của chúng ta, giúp chúng ta được trang bị cách sẵn sàng cho chiến trận sắp tới. Điều này có thể khiến chúng ta cảm thấy đau đớn nhưng trách nhiệm của chúng ta là phải vâng lời, hãy để cho Đức Thánh Linh hành động trong tấm lòng và linh hồn của chúng ta, để chúng ta có thể yên nghỉ trong sự bình an của Chúa cho đến khi chúng ta cảm thấy gần gũi với Chúa hơn bao giờ hết.

Khi tra xét lại đời sống mình, tôi nhận thấy mình không để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn luôn luôn. Tôi nhận biết mình đã không cầu nguyện, nài xin cách thường xuyên.

Là những người chiến sĩ trong đội quân của Đức Chúa Trời, tôi biết mình phải phục tùng mọi mệnh lệnh. Bổn phận của tôi là lúc nào cũng phải “trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời”, “thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh”, phải luôn “kiên trì, tỉnh thức”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết rằng mình đang ở trong một trận chiến khốc liệt, kéo dài dai dẳng và kẻ thù của con vô cùng xảo trá. Xin giúp con luôn trang bị mọi khí giới, hoàn toàn tin cậy, phục tùng sự hướng dẫn của Ngài để có thể chủ động phản công, giành lấy chiến thắng. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, bạn đang chuẩn bị cho trận chiến thuộc linh trước kẻ thù là ma quỷ như thế nào? Bạn có thường xuyên ở trong Thánh Linh? Hy vọng qua bài học hôm nay, bạn sẽ tra xét lại chính mình và quyết tâm sống cuộc đời tin cậy, vâng lời, đầu phục sự hướng dẫn của Chúa.

Tạ ơn Chúa vì lời Ngài hôm nay đến với chúng ta. Ao ước rằng đời sống của chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên giống Chúa hơn và kết quả nhiều hơn cho Ngài, để lan toả Phúc Âm ra cho nhiều người.

Trong tâm tình này, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày rất mong sự cầu thay và đồng hành của quý vị để có thể phát triển ngày một tốt hơn. Nếu quý vị quan tâm và được khích lệ qua chương trình, hay có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên Website, YouTube, Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ [email protected]. Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0898189819.

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này