Có những lúc chúng ta phạm sai lầm và cảm thấy mình không còn xứng đáng với Chúa nữa. Giống như một người con sau thời gian dài xa gia đình, càng đi xa càng ngại đối diện với những người yêu thương mình. Nhưng điều kỳ diệu là vẫn có những vòng tay sẵn sàng đón nhận người quay về. Đó chính là ý nghĩa của ân điển. Đó là tình yêu và sự tha thứ mà Đức Chúa Trời ban cho dù chúng ta không xứng đáng.

Hôm nay, ngày 13/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marissa Dordlum qua chủ đề TRỞ VỀ TRONG ÂN ĐIỂN.

“Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được.” (Lu-ca 15:24)

“Nó liền đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi còn ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn. Người con thưa với cha: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa.’ Nhưng người cha bảo các đầy tớ: ‘Hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Hãy bắt con bê mập làm thịt. Chúng ta hãy ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được.’ Rồi họ bắt đầu ăn mừng.” (Luca 15:20-24)

Bạn đã bao giờ nhận được một món quà lớn đến mức cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng để nhận chưa? Thật ra, tất cả những ai đã nhận được sự sống và sự cứu rỗi trong Chúa Jêsus đều đã trải nghiệm điều đó. Món quà ấy chính là ân điển của Đức Chúa Trời.

Vài năm trước, gia đình chúng tôi đã chào đón một người thân trở về sau một thời gian dài xa cách. Anh ấy đã từng sống trong tăm tối và đi xa khỏi Chúa. Tôi vẫn còn nhớ những lần cầu nguyện xin Chúa đưa anh trở lại. Rồi đến một ngày, anh đã quay về cùng gia đình và trở lại cùng Chúa. Chúng tôi dang rộng cánh tay chào đón anh bằng tình yêu thương. Khoảnh khắc ấy đem cả gia đình tôi đến gần với nhau hơn bao giờ hết. Có thể bạn cũng đã từng chứng kiến hoặc trải qua những tổn thương trong gia đình, những mối quan hệ đổ vỡ khiến chúng ta tuyệt vọng.

Từ trải nghiệm trong gia đình mình, tôi nhớ đến dụ ngôn Chúa Jêsus kể trong Lu-ca 15. Câu chuyện nói về một người cha có hai con trai. Người con út xin cha chia phần tài sản của mình rồi rời khỏi nhà, ăn chơi phóng đãng và tiêu xài hết phần tài sản của mình có. Chỉ khi ‘tỉnh ngộ’, người con ấy mới quyết định quay trở về cùng cha, thậm chí sẵn sàng làm một đứa đầy tớ cho cha.

Nhưng khi người con út trở về, người cha không lên án hay giận dữ. Ông chạy ra đón con, ôm lấy và tiếp nhận con. Ông nói các đầy tớ lấy áo tốt nhất mặc cho con, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, và mở tiệc ăn mừng. Người cha nói: “Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được.” (Lu-ca 15:24)

Câu nói này đã bày tỏ thông điệp chính của dụ ngôn, đó là sự biến đổi thuộc linh. “Chết” là tình trạng chết trong tội lỗi và xa cách Đức Chúa Trời. Hành động trở về của người con là hành động ăn năn và quay lại mối liên hệ với cha, được phục hồi địa vị làm con.

Đức Chúa Trời cũng ban ân điển và sự tha thứ cho chúng ta như vậy. Trước đây, chúng ta từng lạc mất và chết trong tội lỗi. Có thể đã có lúc bạn giống như người con hoang đàng, sống xa cách Chúa và làm theo ý riêng mình. Nhưng khi chúng ta ăn năn và đầu phục đời sống cho Đấng Christ, Ngài khiến chúng ta được sống lại. Ngài ban ân điển thay vì kết án. Kinh Thánh chép: “Những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa” (Rô-ma 8:1). Trong Đấng Christ, tội lỗi chúng ta được tha thứ hoàn toàn bởi ân điển Ngài.

Tuy nhiên, ân điển của Chúa không phải là cái cớ để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi. Sự tha thứ của Ngài ban cho chúng ta cơ hội để ăn năn và được biến đổi. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: q). Sau khi tỉnh ngộ, người con trai không tiếp tục trốn tránh cha, nhưng ăn năn và trở về nhà. Tương tự như vậy, khi thật sự kinh nghiệm ân điển của Chúa, chúng ta không còn muốn sống xa cách Ngài nữa. Ân điển thật là ân điển dẫn chúng ta đến sự thay đổi, yêu mến Chúa hơn và khao khát sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày.

Bạn có đang cảm thấy mình giống như người con trai hoang đàng không? Bạn có đang đi xa Chúa mà chưa thật sự ăn năn và quay về cùng Ngài không? Với vòng tay rộng mở, Chúa vẫn đang mời gọi những ai lạc mất và tan vỡ trở lại cùng Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đã có lúc con lạc mất và sống xa cách Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu thương, tha thứ và đem con trở về trong ân điển Ngài. Con cảm ơn Chúa vì tình yêu và quyền năng đổi mới của Ngài. Xin ban cho con tấm lòng mềm mại và ăn năn, để con luôn sẵn lòng trở lại cùng Ngài mỗi khi vấp ngã. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể bạn đang cảm thấy xa cách Chúa vì những thất bại, tội lỗi hay những lần vấp ngã trong đời sống. Có thể bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không còn tha thứ hay tiếp nhận mình nữa. Nhưng Lời Chúa nhắc chúng ta rằng tình yêu và ân điển của Ngài vẫn luôn rộng mở cho những ai ăn năn quay trở về.

Nếu hôm nay bạn đang đi xa Chúa, hãy tỉnh ngộ và mạnh dạn trở lại với Chúa. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không khinh dễ với những tấm lòng đau thương và thống hối, nhưng sẽ tha thứ, phục hồi và đem chúng ta trở lại trong mối tương giao với Ngài. Cánh cửa của ân điển của Chúa vẫn đang rộng mở chờ đón bạn trở về ngay trong hôm nay.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này