Có những biến cố trong cuộc sống để lại những dấu vết sâu đậm không thể phai nhoà. Đó có thể là một căn bệnh, một mất mát hay thử thách mà chúng ta tưởng mình không thể vượt qua. Và rồi, sau những biến cố ấy, chúng ta chỉ muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng sự thật là, chính những câu chuyện về cách Đức Chúa Trời giải cứu lại là một lời chứng sống động để rao truyền ân điển và đem hy vọng đến cho người khác.
Hôm nay, ngày 14/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dayna Lovelady qua chủ đề RAO TRUYỀN SỰ GIẢI CỨU.
“Con hãy về nhà, thuật lại những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con.” Vậy người ấy đi, rao truyền khắp thành những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình.” (Lu-ca 8:39)
“Những người đã chứng kiến sự việc thuật lại cho mọi người về chuyện người bị quỷ ám được chữa lành như thế nào. Tất cả dân chúng quanh miền Giê-ra-sê xin Đức Chúa Jêsus lìa khỏi họ vì họ quá sợ hãi. Vậy, Ngài xuống thuyền trở về. Người được Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ xin ở lại với Ngài, nhưng Ngài cho anh về và bảo: “Con hãy về nhà, thuật lại những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con.” Vậy người ấy đi, rao truyền khắp thành những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình.” (Luca 8:26-39)
Trong một buổi sáng ở riêng với Chúa, tôi đọc Kinh Thánh trong Lu-ca 8 và suy ngẫm về cách Ngài đã chữa lành và nâng đỡ tôi trong quá khứ.
Lu-ca 8:26-39 kể rằng khi Chúa Jêsus đến miền Giê-ra-sê, có một người bị quỷ ám đến gặp Ngài. Người này sống ở nghĩa địa, không mặc quần áo và không ai có thể kiềm chế được, dù đã bị xiềng xích nhiều lần. Khi thấy Chúa Jêsus, các quỷ liền run sợ. Chúa truyền lệnh cho chúng ra khỏi người ấy và nhập vào bầy heo đang ăn trên núi. Ngay sau đó, cả bầy heo lao xuống hồ và chết chìm.
Khi dân chúng kéo đến, họ vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông từng điên loạn ấy giờ đây lại mặc quần áo chỉnh tề, trí óc tỉnh táo và đang ngồi dưới chân của Chúa Jêsus. Nhưng thay vì vui mừng, dân chúng lại sợ hãi và xin Ngài rời đi. Riêng người được giải cứu thì muốn đi theo Chúa Jêsus, nhưng Ngài nói rằng: “Con hãy về nhà, thuật lại những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm cho con.” Vậy người ấy đi, rao truyền khắp thành những điều lớn lao mà Đức Chúa Jêsus đã làm cho mình.” (Lu-ca 8:39)
Người từng sống trong chỗ tối tăm, mồ mả ấy giờ đây được Chúa ban cho một mục đích mới trong đời sống, đó là trở nên nhân chứng rao truyền về quyền năng của Đức Chúa Trời cho những người xung quanh.
Khi suy ngẫm điều đó, tôi nhớ lại những khó khăn mình từng trải qua. Có lúc tôi đối diện với bệnh tật và một cơ thể đau yếu. Nhưng nỗi đau lớn hơn khi tôi phải chia tay nhiều người thân yêu trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng trong tất cả hoàn cảnh ấy, Chúa Jêsus vẫn là nơi nương dựa vững chắc của tôi. Ngài phục hồi tôi từng ngày và thêm sức mới để tôi đi theo Ngài. Chúng ta thường nghĩ sự chữa lành là phục hồi về thể xác hay cảm xúc, nhưng sự chữa lành lớn nhất là khi Chúa giữ linh hồn chúng ta ở gần Ngài giữa những đau buồn của đời sống. Để rồi qua mọi hoàn cảnh, chúng ta có lời chứng về một Cứu Chúa đầy thương xót và thành tín.
Người được giải cứu khỏi quỷ ám đã được sai đi để làm chứng về Chúa Jêsus. Ông vâng lời và đi khắp thành rao truyền điều lớn lao mà Chúa Jêsus làm cho mình. Sự giải cứu mà ông nhận được phải trở thành phương tiện dẫn người khác đến với Chúa Cứu Thế.
Hôm nay, có thể Chúa đã giúp bạn vượt qua một mối quan hệ đổ vỡ, một giai đoạn tranh chiến với tội lỗi, hoặc một thử thách mà bạn từng nghĩ mình không thể vượt qua. Những điều ấy không hề vô ích, vì Đức Chúa Trời có thể dùng những đau thương trong cuộc đời bạn để làm một lời chứng đem hy vọng đến cho người khác. Thật đúng như những gì sứ đồ Phao-lô viết trong thư 2 Cô-rinh-tô 1:4: “Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!”
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con ngợi khen Ngài vì Ngài là Đấng chữa lành và phục hồi những rạn nứt, bệnh tật và đổ vỡ của con. Xin giúp con dạn dĩ chia sẻ những lần Ngài đã đem con ra khỏi thử thách và nghịch cảnh, và dùng những lời chứng đó để đem đến hy vọng cho người khác. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Chúa muốn dùng câu chuyện của bạn để khích lệ cuộc đời của một ai đó. Nếu Đức Chúa Trời đã làm những điều lớn lao cho bạn, điều gì đang khiến bạn im lặng? Hôm nay, hãy dành thời gian để nhớ lại những thời điểm khó khăn mà Chúa đã đem bạn đi qua, và cảm tạ Chúa vì sự thành tín của Ngài trong từng hoàn cảnh. Trong tuần này, hãy chia sẻ cho ít nhất một người về điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn. Đừng cố che giấu những tổn thương đã được Chúa chữa lành, nhưng hãy xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan để dùng câu chuyện của bạn để nâng đỡ và an ủi người khác.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận