Bạn đã bao giờ đứng trước một tình huống khó xử, khi phải nói ra một sự thật mà người khác không muốn nghe chưa? Có những lời nói mang đến niềm vui, sự khích lệ và dễ dàng được đón nhận. Nhưng cũng có những lời cảnh báo, những lời nhắc nhở hay những sự thật cần được nói ra vì lợi ích lâu dài của người nghe, dù có thể khiến người ta khó chịu hoặc không hài lòng trong thời điểm đó. Trong một thế giới ngày càng đề cao sự dễ chịu và xu hướng tránh né những điều gây tranh cãi, phải chăng nhiều người cũng muốn đức tin của mình chỉ xoay quanh những lời hứa về phước hạnh, bình an và thành công mà thôi?

Hôm nay, 15/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề TRUNG THÀNH RAO GIẢNG LỜI CHÚA

“Theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn” (Cô-lô-se 1:25b)

“…theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn; tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giãi bày cho các thánh đồ của Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm nầy giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hi vọng vinh quang.” (Cô-lô-se 1:25b-27)

Là một nhân sự góp phần trong các chương trình truyền giảng của Hội Thánh, tôi thường tham dự các buổi truyền giảng, thường được lắng nghe các Mục sư chia sẻ lời Chúa và mời gọi thân hữu lên tin nhận Chúa. Một điều tôi chú ý đó là lời kêu gọi thường nhấn mạnh thông điệp trong Giăng 3:36 “Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” Trước kia, tôi cảm thấy đây là một thông điệp khá nghiêm khắc, thẳng thắn, thậm chí có phần cứng nhắc, khó chấp nhận với một xã hội hiện đại ngày nay vốn thường đưa ra những lời mời hấp dẫn và dễ chịu cho người nghe. Nhưng rồi Lời Chúa đã thay đổi suy nghĩ của tôi.

Trong Kinh Thánh, có những con người được Chúa dùng để bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài, rao truyền sứ điệp của Chúa. Họ là những nhà tiên tri. Họ giúp dân Chúa hiểu biết luật pháp của Chúa cách rõ ràng hơn. Họ công bố những điều sẽ xảy ra trong tương lai bởi sự mặc khải và cho phép của Đức Chúa Trời. Và nhiệm vụ của họ là trung thành rao truyền Lời Chúa, dẫu đó có là những lời tốt đẹp dễ chịu, hay là những thông điệp khó được chấp nhận.

Câu chuyện được thuật lại trong 2 Các Vua 22:14-20 và 2 Sử Ký 34:22-28 về nữ tiên tri Hun-đa cho thấy bà có một thông điệp khó khăn cần truyền đạt cho dân Giu-đa, và sự trung thành của bà khi công bố thông điệp này từ Đức Chúa Trời.

Năm thứ 18 đời vua Giô-si-a, thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia tìm thấy quyển sách luật pháp trong đền thờ. Sau khi nghe những lời trong sách luật pháp, vua Giô-si-a đã xé áo mình trong đau buồn, nhận biết ông và dân Chúa đã không làm tròn bổn phận với những gì Chúa truyền dạy. Vua đã sai thầy tế lễ Hinh-kia, A-hi-cam, Ạc-bồ, Sa-phan, và A-sa-gia đi tìm nữ tiên tri Hun-đa để cầu vấn Đức Giê-hô-va cho vua và cả dân sự. Đó là cách mà Hun-đa xuất hiện, một nữ tiên tri, vợ của Sa-lum, người giữ áo lễ, là một học giả có địa vị ở Giê-ru-sa-lem. Hun-đa và chồng bà, Sa-lum cũng là hai trong số những người đã chăm sóc, hướng dẫn vua Giô-si-a từ những ngày thơ ấu. Nhìn cách vua Giô-si-a lớn lên đầy lòng trung thành với Đức Giê-hô-va, không như cha và ông nội là vua Ma-na-se, có thể thấy sự hướng dẫn của những con người lỗi lạc, trung thành với Chúa đã ảnh hưởng đến đức tin của vua Giô-si-a như thế nào.

Cách Hun-đa khẳng định “Đức Giê-hô-va phán” cho thấy bà vâng phục thẩm quyền của Chúa. Cũng cho thấy rằng bà không pha lẫn ý muốn riêng, diễn giải, hay hiểu biết cá nhân vào thông điệp của Đức Chúa Trời, và càng không tìm cách để truyền đạt thông điệp đó sao cho dễ chịu, dễ chấp nhận hơn. Mạng lệnh của Đức Chúa Trời là tuyệt đối. Giống như bất kỳ tiên tri nào khác, Hun-đa công bố lời nguyền rủa và lời chúc phước, sự phán xét và sự phục hồi. Bà đã nói điều này ngay cả với nhà vua và các thầy tế lễ, những người quyền lực nhất trong quốc gia thời đó. Với một thông điệp khó khăn, bà đứng vững trong chức vụ Chúa giao, trung thành công bố mà không nao núng.

Câu chuyện của Hun-đa và nhiều vị tiên tri khác trong Kinh Thánh đã thay đổi suy nghĩ của tôi mỗi khi nghe thông điệp kêu gọi thân hữu tin nhận Chúa của các tôi tớ Chúa trong các buổi truyền giảng. Cũng thay đổi cách tôi làm chứng về Chúa cho người khác. Vẫn đủ quan tâm, vẫn gần gũi chan hoà, nhưng vẫn trung thành với thông điệp mà Lời Chúa bày tỏ.

Tin nhận Chúa là quyết định quan trọng để nhận được sự cứu rỗi, quyết định ấy phải đến từ sự nhận biết Đức Chúa Trời công bình và yêu thương như sứ đồ Giăng đã khẳng định trong Giăng 3:16-36.

Ít ai trong chúng ta có cơ hội được đích thân vua chúa hay các bậc cầm quyền mời trò chuyện, hỏi ý kiến… Tuy nhiên, ngày nay Chúa vẫn kêu gọi những người nam, người nữ cậy ơn Chúa, đứng vững trong sứ mạng Chúa giao phó, mạnh dạn rao ra lời Ngài với lòng tin quyết nơi thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Nữ tiên tri Hun-đa là một ví dụ sống động về một người kính sợ Chúa đã đáp lại lời kêu gọi của Ngài để nói lên lời Ngài. Như lời sứ đồ Phao-lô đã khẳng định:

“…theo trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để rao giảng lời Ngài cho anh em một cách đầy trọn; tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại và các thế hệ, nhưng bây giờ được giãi bày cho các thánh đồ của Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn họ bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm nầy giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em, là niềm hi vọng vinh quang.” (Cô-lô-se 1:25b-27)

Mỗi chúng ta hôm nay là một tiên tri rao giảng Lời Chúa. Hãy làm điều đó một cách trung thành như nữ tiên tri Hun-đa khi xưa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu! Tạ ơn Chúa vì lời Ngài soi sáng tâm linh con, để con được lớn lên trong sự hiểu biết ý muốn Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều khi con ngại ngần, hay những khi con tìm cách làm chứng về Ngài chỉ với những gì con nghĩ rằng người khác dễ chịu, dễ chấp nhận, mà chưa mạnh dạn nói về Chúa với đầy đủ bản tánh công bình, thánh khiết… Xin Chúa thêm sức cho con được vững vàng làm chứng về sự cứu rỗi của Ngài, trung thành rao ra Lời Chúa cho mọi người xung quanh như điều Ngài muốn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có lẽ đôi khi chúng ta e ngại bị hiểu lầm, sợ làm mất lòng người khác hoặc lo rằng thông điệp Phúc Âm quá thẳng thắn để được đón nhận. Nhưng hãy nhớ rằng sứ mạng của chúng ta không phải là làm cho Lời Chúa trở nên dễ chịu hơn, mà là bày tỏ Lời Ngài trong tình yêu thương và sự chân thật. Kết quả thuộc về Đức Chúa Trời, còn sự trung tín là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Có thể Chúa không kêu gọi bạn đứng trước vua chúa như Hun-đa, cũng không phải ai trong chúng ta cũng được đứng trên bục giảng hay dẫn dắt những chương trình truyền giảng lớn… Nhưng Chúa đã đặt mỗi người vào một cánh đồng thuộc linh riêng: gia đình, nơi làm việc, trường học, hàng xóm hay những mối quan hệ thường ngày… Ở đó, Ngài muốn chúng ta trở thành những người trung tín mang sứ điệp của Đấng Christ đến cho mọi người.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này