Trong bản chất tự nhiên của con người, chúng ta là những lãnh đạo và cũng là những người đi theo sự lãnh đạo. Mỗi chúng ta đều đi theo một ai đó và đồng thời, chúng ta cũng dẫn dắt những người đang đi theo mình. Bài học hôm nay khích lệ mỗi Cơ Đốc nhân là những người đã đi trên các lối công bình có thể dẫn dắt người khác đến với chân lý.
“Tất cả những người cùng khốn, nợ nần, bất mãn đều quy tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lĩnh của họ. Có khoảng bốn trăm người theo ông” (1 Sa-mu-ên 22:2).
Gần đây, khi hầu việc Chúa trong một nhà tù dành cho phụ nữ, tôi chia sẻ với họ những khó khăn mình đã trải qua cũng như sự giải cứu của Chúa. Tôi xưng ra những nỗi đau trong quá khứ của mình nhưng cũng làm chứng về chiến thắng trong Đấng Christ. Sau đó, một cô gái trẻ đến với tôi để xin được cầu nguyện. Em thú nhận với tôi mục đích đến buổi tối hôm đó là để quậy phá. Nhưng rồi em ấy nói, “Cô biết không, cô thực sự giúp em nhận biết Chúa”.
Thế giới đầy dẫy những người đang chịu thương tổn. Cả bạn và tôi đều biết rõ điều này. Cũng có thể bạn là một trong số đó. Có những lúc tôi tự hỏi người ta sẽ sống thế nào nếu không biết Chúa và sự nhân từ của Ngài.
Bởi vậy, tôi cảm thấy vừa buồn cười, vừa thức tỉnh khi đọc về đội quân của Đa-vít khi chàng chạy trốn khỏi vua Sau-lơ,
“Tất cả những người cùng khốn, nợ nần, bất mãn đều quy tụ quanh ông, và ông trở thành thủ lĩnh của họ. Có khoảng bốn trăm người theo ông” (1 Sa-mu-ên 22:2).
Bạn có thể hình dung những con người đó sẽ nói điều gì khi tụ họp bên nhau? Thật khó để những người đang trong hoàn cảnh khó khăn có thể im lặng khi xung quanh mình toàn là những người cùng cảnh ngộ. Và dễ lắm, nơi này sẽ trở thành một nơi sản sinh ra nhiều đau khổ và bất mãn hơn nữa.
Nếu chúng ta chịu khó quan sát những gì đang diễn ra xung quanh mình, chúng ta thấy tình trạng này đang xảy ra ở đây và ngay bây giờ chứ không phải nơi nào xa xôi. Mạng xã hội ngập tràn những tin giả, là nơi kích động sự bất an, thù hằn, kỳ thị. Những tiếng nói bất mãn và tức giận cũng nổi lên cách thường xuyên hơn và vang xa hơn. Điều thú vị là có những người trước đây vốn ít nói, kín tiếng nhưng nay cũng đã sẵn sàng đứng lên, tham gia với những tiếng nói có phần táo bạo để thể hiện những cảm xúc của mình.
Nhưng điều tôi thích ở những người đi theo Đa-vít là họ đã trở nên những chiến sĩ dũng mãnh sát cánh với Đa-vít. Khi họ gắn bó với sự công chính, họ sẽ được chữa lành, được phục hồi và trở nên kết quả. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:22, Kinh
Thánh nói Đa-vít là người mà Chúa vui lòng, không phải vì ông là con người toàn hảo, nhưng bởi vì ông biết tìm kiếm Chúa và biết ăn năn khi phạm tội.
Đây là phẩm chất cao quý trong một nhà lãnh đạo. Và rõ ràng, một nhà lãnh đạo như vậy sẽ tạo ra những người đi theo cao quý.
Tôi nhớ có lần chị tôi nói với tôi rằng tốt nhất là đừng nên chân thành với tất cả, hãy giữ lại một bí mật cho riêng mình vì không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tôi không thể làm như vậy được. Chúa đã cho tôi quá nhiều đến nỗi tôi không thể nín lặng được. Nếu ai đó muốn nói gì về tôi thì hãy để cho họ kể về cuộc đời cũ trước đây nhưng cũng đừng quên lắng nghe trọn vẹn câu chuyện.
Tôi tin là những người khốn khổ kia muốn đến với Đa-vít bởi vì họ nhìn thấy nơi ông, không phải là một con người toàn hảo, nhưng là con người trung tín đi theo Đức Chúa Trời. Trong bản chất tự nhiên của con người, chúng ta là những lãnh đạo và cũng là những người đi theo sự lãnh đạo. Hết thảy chúng ta đều đi theo một ai đó hoặc một cái gì đó và đồng thời, chúng ta cũng dẫn dắt những người ở phía sau mình.
Điều quan trọng là chúng ta đang đi theo hướng nào - cho dù là chúng ta đang dẫn dắt người khác hay đang được người khác dẫn dắt.
Một trong những Thi Thiên mà tôi yêu thích nhất, Thi Thiên 23 của Đa-vít nói thế này:
“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi,
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài làm tươi mới linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công chính
Vì cớ danh Ngài.” (câu 1-3)
Tôi đặc biệt thích phần cuối, Ngài “dẫn tôi vào các lối công bình”. Có quá nhiều người đang sống trong thất vọng, lo lắng và chán chường. Nếu chúng ta tìm thấy lối công bình và đang đi trên con đường ấy thì những người khác sẽ đi theo chúng ta đến đó.
Cô gái trẻ mà tôi gặp ở trong tù ở cùng với những người bất mãn, thất vọng. Nhưng tôi cầu nguyện xin Chúa giúp em ấy trở nên một người nữ mạnh mẽ của Chúa để có thể dẫn dắt nhiều người đến chân lý.
Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì con được nhận biết Ngài. Xin giúp con mỗi ngày bước đi trên lối công bình, làm theo điều Chúa dạy và giúp nhiều người nhận biết chân lý. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Bạn thân mến, bạn sẽ làm gì khi chứng kiến thế giới có quá nhiều người đau khổ và thất vọng? Bạn có muốn dùng cuộc đời bước đi trong lối công bình để dẫn đưa người khác đến với chân lý hay không? Hãy xin Chúa giúp bạn sống cuộc đời bày tỏ Chúa ra cho những người xung quanh.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận