Có bao giờ bạn nhận ra mình chỉ bấm gọi cho một người quen khi cần nhờ vả điều gì đó không? Còn khi bình thường thì không mấy để ý thăm hỏi. Trong đời sống đức tin cũng vậy, đôi khi chúng ta vô tình biến ngai vinh hiển của Chúa thành một “trạm cứu hộ” chỉ tìm đến khi khẩn cấp. Chúng ta mãi mê tận hưởng những ngày nắng đẹp mà quên mất tiếng phán của Cha, để rồi khi giông bão ập đến mới cuống cuồng thốt lên: “Chúa ơi, Ngài ở đâu?” Vậy thì liệu mình có thực sự yêu mến Chúa, hay chỉ đang tìm đến Chúa như một phương án khẩn cấp cho những rắc rối của mình?
Hôm nay, ngày 17/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dianne Neal Matthews qua chủ đề ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỨU HỘ
“Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.” (Thi Thiên 116:1-2)
Ông Chad sững người, nín thở khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên đầu dây bên kia. Đã gần hai năm ông không nghe tin tức gì từ con trai mình, kể từ cái ngày Derek đùng đùng nổi giận rời khỏi nhà và thề sẽ không bao giờ quay lại. Biết bao cuộc gọi, bao lá thư ông Chad gửi đi đều rơi vào im lặng. Thời gian cứ thế trôi qua, con trai ông vẫn bặt vô âm tín. Dù ban đầu ông Chad vui mừng khôn xiết khi nghe lại giọng nói của con, nhưng trong lòng ông chợt nhói lên một suy nghĩ: “Chắc hẳn nó lại đang gặp rắc rối gì rồi.”
“Bố ơi, con cần tiền bảo lãnh để không bị giam trong tù” – con trai ông bắt đầu câu chuyện như thế.
Câu chuyện của ông Chad khiến chúng ta nhớ đến Giép-thê trong Các Quan Xét chương 11. Ông đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy những người đồng hương tìm đến mình sau chừng ấy thời gian tuyệt giao. Là con riêng của Ga-la-át với một kỹ nữ, Giép-thê vẫn mang nặng ký ức về những lời thóa mạ và nhục mạ cay đắng. Ông chưa bao giờ quên cảnh các anh em cùng cha khác mẹ đã xua đuổi ông ra khỏi xứ, thề rằng ông sẽ không được hưởng một chút gia tài nào.
Nhưng sau khi chạy trốn đến xứ Tóp, Giép-thê đã tạo dựng được một đội quân cho riêng mình. Dù đó là những người có lai lịch bất hảo, nhưng rõ ràng ông đã gây dựng được một uy thế không hề nhỏ.
Khi dân Am-môn xâm lược, các trưởng lão Ga-la-át mới tìm đến nài nỉ Giép-thê giúp đỡ. Họ cầu xin ông làm tướng chỉ huy quân đội. Nhưng Giép-thê không để họ đạt được mục đích một cách dễ dàng như vậy.
Ông nhắc lại vết thương cũ: “Chẳng phải các ông ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Còn bây giờ, khi các ông bị khốn khổ sao lại chạy đến với tôi?” (Các Quan Xét 11:7). Các trưởng lão vẫn kiên trì nài ép, hứa sẽ tôn ông làm đầu toàn dân Ga-la-át nếu ông đánh thắng quân Am-môn. Cuối cùng Giép-thê đồng ý, và Đức Chúa Trời đã dùng ông để giải phóng vùng đất ấy khỏi mối đe dọa.
Tôi tự hỏi, có bao giờ Chúa cũng thấy chạnh lòng trước cách chúng ta tìm đến Ngài không? Người đời thường chẳng mấy khi bận tâm đến việc cầu nguyện, cho đến khi tai họa ập đến. Lúc ấy, lời cầu nguyện vốn bị lãng quên bỗng lại trở thành cứu cánh cuối cùng. Nhiều người cứ mải miết xoay vần với cuộc đời mà chẳng mảy may nhớ đến Đấng Tạo Hóa, cho đến khi họ đối mặt với những nan đề vượt quá tầm tay. Ngay cả Cơ Đốc nhân chúng ta cũng dễ lơ là việc tương giao với Chúa khi mọi sự hanh thông, để rồi khi nghịch cảnh đổ xuống mới vội vàng “tìm lại” thói quen cầu nguyện.
Con người thường có tâm lý tìm kiếm một vị “thần đèn” để giúp mình giải quyết sự cố, chứ chẳng phải một người Cha để tâm tình. Nhưng hãy nhớ rằng: Khủng hoảng không phải là lúc để bắt đầu xây dựng đời sống cầu nguyện. Một nền móng vững chắc phải được đổ bê tông từ những ngày nắng ráo, để khi giông bão nổi lên, ngôi nhà đức tin của chúng ta đã sẵn sàng trụ vững.
Chúa luôn lắng tai nghe tiếng con cái Ngài, nhưng thật đáng buồn nếu chúng ta đối xử với Ngài như “đường dây nóng cứu hộ” – chỉ gọi khi khẩn cấp. Sẽ ra sao nếu Cha Thiên Thượng cũng phản ứng với chúng ta theo cách mà con người thường làm khi cảm thấy mình bị lợi dụng? Thật tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ của Ngài lớn hơn mọi sự ích kỷ của chúng ta, nhưng Ngài xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Chúa xứng đáng được chúng ta tìm kiếm, không chỉ khi gặp nạn, mà đơn giản vì chúng ta yêu mến Ngài.
“Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.” (Thi Thiên 116:1-2)
Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, tạ ơn Cha vì Ngài luôn nhẫn nại chờ đợi con, ngay cả khi con chỉ chạy đến với Ngài lúc đường cùng. Xin tha thứ cho con vì đã quên mất Ngài giữa lúc bình an và chỉ tìm kiếm Ngài trong cơn hoạn nạn. Xin giúp con xây dựng một đời sống tĩnh nguyện sâu sắc, tương giao với Cha mỗi ngày và thưa với Cha rằng con yêu Cha. Xin cho con biết ưu tiên mối tương giao với Cha trên hết mọi sự, để dù trong nắng ấm hay bão tố, con vẫn luôn tìm thấy sự an nghỉ trong Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, đừng biến mối tương giao với Chúa thành một “bản hợp đồng” chỉ có hiệu lực khi có sự cố. Đừng để Chúa trở thành người lạ trong những ngày vui, rồi lại vội vã tìm kiếm Ngài như một “cứu cánh duy nhất” trong những ngày buồn. Mong rằng lời cầu nguyện của bạn hôm nay là lời tâm tình của một người con yêu mến Cha mình, với lòng nương cậy tự nhiên như hơi thở, chứ không phải là tiếng kêu cứu hốt hoảng vì giông bão bắt đầu ập đến.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận