Quá khứ là nơi dạy chúng ta nhiều bài học quý giá cùng những kinh nghiệm giúp chúng ta trưởng thành. Nhưng đó cũng là nơi chứa đầy những mất mát và nuối tiếc. Đó là lý do vì sao người ta thường khuyên nhau đừng sống mãi trong quá khứ. Là người tin Chúa, chúng ta cần ghi nhớ quá khứ cùng những việc Ngài đã làm. Thế nhưng, đối với những ký ức và trải nghiệm đau buồn, chúng ta cần đối diện chúng như thế nào?

Hôm nay, ngày 14/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Bruce C. Swaffield qua chủ đề RỊT LÀNH NHỮNG TỔN THƯƠNG.

“Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn.”  (Ê-sai 43:19)

Cuộc sống của chúng ta chứa đầy những ký ức, cả vui lẫn buồn. Những sự kiện xảy ra trong quá khứ giống như những tấm ảnh được cất giữ trong tâm trí. Cho dù những ký ức ấy có thể đã qua rất lâu, nhưng vẫn có thể khơi dậy những cảm xúc buồn, vui, giận dữ hay tiếc nuối mỗi khi nhớ lại. Thậm chí, những ký ức ấy vẫn có thể định hình suy nghĩ và chi phối cách chúng ta sống hôm nay.

Con người thường dễ ghi nhớ những điều tiêu cực, đó có thể là những thất bại, sai lầm hay tổn thương từng trải qua. Khi cứ nhìn vào những điều ấy, chúng ta vô tình để quá khứ ràng buộc đời sống của mình. Chúng ta cứ nhớ mãi những câu chuyện buồn, đến nỗi chẳng còn thấy niềm vui và sự thỏa lòng trong hiện tại. Có những tổn thương phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua, và đôi khi chúng ta thấy mình chẳng thể nào quên đi quá khứ cùng những tổn thương của mình.

Thế nhưng, đời sống thuộc linh thì khác. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta bị trói buộc bởi những điều đã qua, nhưng phải nhìn về phía trước, với những gì Ngài sắp sửa thực hiện. Lời Chúa phán: “Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn.” (Ê-sai 43:18-19)

Những lời này được phán với dân Y-sơ-ra-ên trong thời kỳ lưu đày sang Ba-by-lôn. Họ bị mất quê hương và phải sống trong thân phận nô lệ. Tiên tri Ê-sai được Đức Chúa Trời sai đến để cảnh báo, nhưng ông cũng đem đến sự an ủi và hy vọng cho dân Ngài. Trong hoàn cảnh dường như bế tắc, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài vẫn đang hành động. Ngài hứa sẽ mở đường trong nơi hoang mạc, và đem dòng nước đến nơi khô hạn. Nơi nào thiếu sức sống, khô héo về tâm linh hay cảm xúc, chính Ngài sẽ dẫn những dòng nước đến để tưới mát và phục hồi dân Ngài.

Đối với chúng ta ngày nay, có những thời điểm chúng ta thấy tấm lòng mình như một vùng đất khô cằn – kiệt quệ, trống rỗng, đầy tổn thương. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, Chúa vẫn làm “việc mới”. Điều quan trọng là đôi mắt của chúng ta có nhìn thấy “việc mới” mà Ngài sẽ làm hay không, hay chúng ta tiếp tục trói mình vào những nỗi đau, tổn thương và thành tựu cũ.

Mỗi chúng ta được tạo dựng để sống cho hôm nay chứ không phải sống cho hôm qua. Vì vậy, chúng ta cần nhờ ơn Chúa để Ngài chữa lành những nỗi đau và mặc cảm của mình, để chúng ta thật sự được tự do để sống một đời sống sung mãn trong hiện tại. Thay vì giữ chặt những hình ảnh cũ đầy buồn bã, chúng ta hãy giữ lấy hình ảnh của Chúa Jêsus trên thập tự giá, là nơi tình yêu, sự tha thứ và quyền năng phục hồi của Ngài được bày tỏ trọn vẹn. Trong Ngài, chúng ta được giải phóng khỏi quá khứ và được ban cho một tương lai đầy hy vọng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng chữa lành mọi vết thương của con. Con cảm ơn Ngài vì trong những nơi khô cằn nhất của đời sống, Ngài hứa sẽ mở đường, tưới mát và phục hồi tấm lòng con. Xin nhắc con nhớ rằng Ngài lớn hơn mọi tổn thương của con, và giúp con tin cậy vào sự đổi mới mà Ngài đang làm trong lòng con. Qua những vết thương, nguyện con được gặp gỡ chính Ngài và kinh nghiệm sự rịt lành của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có những thời điểm chúng ta thấy mình như đang ở một vùng đất đầy khô khan và cực nhọc. Đó là khi tấm lòng chúng ta còn níu giữ những tội lỗi hay nỗi đau của quá khứ. Hôm nay, hãy viết ra những ký ức đau buồn nào mà bạn còn mang theo, rồi trao tất cả cho Chúa trong sự cầu nguyện.
Đồng thời, cũng hãy nhìn vào hiện tại, suy nghĩ về những điều mới nào Chúa đang làm trong đời sống bạn. Những cơ hội, ơn phước, hay thay đổi nào cho thấy Ngài đang âm thầm phục hồi và đổi mới bạn? Khi đã đi qua những tổn thương, nguyện bạn được gặp gỡ chính Ngài, là Đấng ban sự phục hồi, đổi mới tâm linh và mở ra một tương lai đầy hy vọng cho bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này