Có những mối quan hệ ban đầu rất nồng nhiệt nhưng dần trở nên phai nhạt theo thời gian. Có thể đó là tình bạn, tình cảm gia đình, hay thậm chí là công việc mà chúng ta từng rất yêu thích. Đời sống đức tin của chúng ta đôi khi cũng như vậy. Chúng ta vẫn giữ những thói quen thuộc linh, nhưng tình yêu dành cho Chúa lại không còn như trước. Chúng ta cần làm gì khi nhận ra ngọn lửa yêu mến Ngài trong đời sống mình dần phai tàn?

Hôm nay, ngày 13/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề TÌM LẠI TÌNH YÊU BAN ĐẦU.

“Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu. Nếu không ăn năn, Ta sẽ đến với con và truất bỏ chân đèn của con khỏi chỗ nó.” (Khải Huyền 2:4-5)

“Thế gian mất đức tin, vì Hội Thánh đã mất lửa”. Đó là câu nói tôi đọc được trong quyển sách “Con Đường Gô-gô-tha” của hai tác giả Roy và Revel Hessions. Câu nói này đã khiến tôi suy nghĩ về chính mình và về cộng đồng đức tin của mình.
Tôi đã gặp gỡ Chúa Jêsus và nếm trải biết bao phước hạnh dư dật từ Ngài. Tôi được Chúa sử dụng trong công việc Ngài, và thật lòng, tôi cũng thấy mình kết quả và trưởng thành hơn rất nhiều trong đời sống tin kính. Thế nhưng, lòng tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn với tình trạng thuộc linh của chính mình và Hội Thánh. Dù đang sinh hoạt trong một Hội Thánh đông đúc, với các tổ chức và chương trình rất chỉn chu, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được một sự đói khát thuộc linh rất lớn.

Khi nghe những thế hệ đi trước kể về đức tin của họ cách đây vài mươi năm, tôi ngưỡng mộ lắm. Đó là thời kỳ đầy khó khăn với những sự bắt bớ và thiếu thốn, là khi cánh cửa nhà thờ phải bị đóng, thế nhưng đức tin của con cái Chúa không hề đóng. Dẫu nghèo khó, thiếu thốn đủ bề, nhưng lòng yêu mến Chúa của họ vẫn nhiệt thành, và Hội Thánh vẫn trung tín giữa thử thách.

Thời gian trôi qua, đời sống của chúng ta ngày nay đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống đầy đủ và khấm khá hơn, và chúng ta cũng có nhiều tự do hơn trong việc thờ phượng Chúa. Ngày nay, chúng ta có thể ngồi trong những phòng nhóm tiện nghi, với điều hòa mát mẻ, màn hình lớn, hệ thống âm thanh và nhạc cụ hiện đại. Có thể nói chúng ta dường như có “nhiều hơn” thế hệ trước về mặt vật chất và điều kiện, nhưng có khi nào đức tin của chúng ta lại trở nên chậm chập và khô khan hơn không?

Hãy suy ngẫm về lá thư viết cho Hội Thánh Ê-phê-sô trong sách Khải Huyền. Ê-phê-sô là một thành phố lớn, là trung tâm thương mại và tôn giáo quan trọng, nổi tiếng với đền thờ thần Đi-anh. Hội Thánh tại đây có một lịch sử thuộc linh rất đáng khích lệ: được gây dựng bởi sứ đồ Phao-lô (Công Vụ 19), được dạy dỗ bởi A-qui-la và Bê-rít-sin (Công Vụ 18), và sau đó được Ti-mô-thê quản trị khi ông được sai đến để đối phó với các giáo sư giả (1 Ti-mô-thê 1:3). Theo lịch sử Hội Thánh, sứ đồ Giăng cũng từng sống và hầu việc Chúa tại Ê-phê-sô trước khi bị lưu đày ra đảo Bát-mô.

Chúa khen ngợi họ là một Hội Thánh kiên trì, chịu khó nhọc vì danh Ngài, không dung túng cho kẻ ác và sứ đồ giả. Nhưng Chúa cũng quở trách họ: “Nhưng điều Ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu! Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu. Nếu không ăn năn, Ta sẽ đến với con và truất bỏ chân đèn của con khỏi chỗ nó.” (Khải Huyền 2:4-5).
Dù Hội Thánh Ê-phê-sô có một “gia tài” thuộc linh rất lừng lẫy, được dẫn dắt bởi những sứ đồ trung kiên, có nền tảng đức tin vững vàng, nhưng cuối cùng lại bị Chúa trách là “bỏ lòng kính mến ban đầu”.

Bỏ lòng kính mến ban đầu là khi Hội Thánh vẫn hoạt động, nhưng tình yêu dành cho Chúa không còn như trước. Bề ngoài, chúng ta vẫn duy trì những hình thức tin kính, nhưng tấm lòng lại xa cách sự sống của Chúa. Chúng ta vẫn đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, truyền giảng, dâng hiến, nhưng đôi khi làm vì thói quen hoặc trách nhiệm hơn là vì tình yêu dành cho Ngài. Đức tin của chúng ta có thể chưa lui đi hoàn toàn, nhưng tấm lòng thì đã dần nguội lạnh.

Khi nhận ra mình đang đánh mất tình yêu ban đầu dành cho Chúa, Lời Chúa nhắc chúng ta ba điều.

Đầu tiên, hãy nhớ lại mình đã sa sút từ đâu. Đó là lúc chúng ta soi xét tấm lòng mình, xem mình đã trở nên cằn cỗi và xa cách Chúa từ khi nào, và từ khi nào chúng ta không còn xem Ngài là vị trí ưu tiên.

Thứ hai, hãy ăn năn. Ăn năn là thay đổi thái độ của tấm lòng và tâm trí, và đặt Ngài vào đúng vị trí ưu tiên trong đời sống mình.

Cuối cùng, hãy làm lại những công việc ban đầu, tức là trở lại với những hành động xuất phát từ tình yêu đơn sơ, chân thật dành cho Chúa, chứ không phải chỉ là những hình thức của đời sống tin kính.

Chúng ta luôn có hy vọng, vì Chúa là Đấng ban cho chúng ta cơ hội và thời gian để ăn năn và bắt đầu lại. Khi ấy, đời sống cá nhân cũng như Hội Thánh của chúng ta sẽ được Chúa phấn hưng. Sự phấn hưng không phải là điều chúng ta có thể tự tạo ra bằng nỗ lực của mình, nhưng là công việc của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, sự tan vỡ và hạ mình trước thập tự giá là “mảnh đất” cần thiết để Đức Thánh Linh làm việc và làm tươi mới Hội Thánh của Ngài.

Trong một thế giới đầy biến động và bất an, Hội Thánh chính là nơi mà con người có thể tìm thấy hy vọng. Vì vậy, mỗi chúng ta cần lắng nghe lời cảnh báo của Chúa dành cho Hội Thánh, xin Chúa đập vỡ tấm lòng cằn cỗi và nguội lạnh của mình, và nhờ cậy Đức Thánh Linh nhen lại ngọn lửa yêu mến trong đời sống mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ vì đã có lúc con đến với Chúa và hầu việc Ngài bằng tấm lòng vô cảm và nguội lạnh. Giờ đây, xin Chúa nhen lại trong con ngọn lửa yêu mến Ngài. Xin đánh thức và làm tươi mới đời sống thuộc linh của con. Chúa ơi, con ao ước Hội Thánh và chính đời sống con được đầy dẫy năng quyền Ngài để trở nên ánh sáng và niềm hy vọng cho thế gian. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, đôi khi đời sống đức tin của chúng ta vẫn tiếp diễn với nhiều sinh hoạt quen thuộc, nhưng tình yêu dành cho Chúa lại dần nguội lạnh. Hôm nay, nếu nhận ra tấm lòng mình đã đánh mất lòng yêu mến ban đầu dành cho Ngài, chúng ta hãy làm theo lời nhắc nhở của Chúa: hãy nhớ lại mình đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và bắt đầu lại. Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh phục hồi đời sống thuộc linh đang khô hạn của chúng ta, và cam kết gắn mình trong mối tương giao với Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này