Có lúc nào bạn chạnh lòng tự hỏi: “Sao cuộc sống của mọi người bình yên thế, còn mình thì hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến?” Chúng ta đi nhà thờ đều đặn, chúng ta cầu nguyện, nhưng chẳng hiểu sao những thử thách vẫn xảy ra và ngày một nặng nề hơn. Bản năng của con người là tìm lối thoát, tìm một kẽ hở nào đó để trốn chạy khỏi những áp lực này. Nhưng bạn ơi, liệu có bao giờ bạn nghĩ rằng chính tại nơi tối tăm đau đớn đó, Chúa đang chờ đợi để nâng đỡ đức tin của bạn?

Hôm nay, ngày 17/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề THỬ THÁCH BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG

“Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)

Tôi từng nghe ai đó nói rằng: Sự thử thách sẽ còn kéo dài – cho đến khi nó hoàn tất sứ mạng thay đổi tâm trí, thái độ và hành động của chúng ta.

Nhưng bản tính tự nhiên của con người xác thịt lại rất dễ phản ứng rằng: “Vâng, tôi biết thế, nhưng tôi thực sự chẳng thấy chút giá trị hay mục đích nào đằng sau những khốn khó và thử thách ngập tràn này cả.” Tâm trí xác thịt của chúng ta sắc sảo và khôn lanh, chẳng khác nào một luật sư luôn cố tình tìm kiếm kẽ hở của luật pháp. Hãy thẳng thắn thừa nhận với nhau: Chúng ta chẳng hề ưa thích hoạn nạn một chút nào. Nếu được quyền tự quyết, chúng ta sẽ chọn con đường bằng phẳng, trải đầy hoa hồng từ nay cho đến ngày gặp Chúa.

Thế nhưng, Lời Chúa lại bày tỏ một lẽ thật hoàn toàn khác biệt:

“Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)

Khi có tâm trí của Đấng Christ, chúng ta nhận biết sâu sắc rằng đầy tớ không thể lớn hơn chủ. Môn đồ không thể vượt hơn Thầy mình – Đấng vốn đã học tập vâng lời qua những khốn khổ Ngài chịu (Hê-bơ-rơ 5:8). Những cay đắng đó không có nghĩa là Chúa từ bỏ chúng ta, mà ấy là lúc Ngài đang rèn thử đức tin của con cái Ngài. Ngay trong lúc này, Đức Chúa Trời đang tôi luyện một dân thuộc riêng về Ngài – những người không bị rúng động, không ngã lòng hay nản chí trước bất kỳ nghịch cảnh nào. Chúa muốn thấy các con trai, con gái Ngài trung tín cho đến cuối cùng để được đồng trị vì với Ngài (Khải Huyền 2:26-27).

Mục đích cốt lõi của sự thử thách chính là để sản sinh bông trái thánh linh kiên định: chúng ta phải trở nên một dân thánh với đức tin vững vàng, không hề lay chuyển.

Liệu chúng ta có thể bước đi giữa lò lửa thử thách hừng hực mà không một lời oán trách? Liệu chúng ta có thể cất tiếng hát ca ngợi Chúa trong ngục tù tối tăm lúc nửa đêm? Đó quả là một tiêu chuẩn tâm linh cao vời vợi. Nhưng anh chị em ơi, Chúa không hề để một giọt nước mắt nào của chúng ta phải rơi vô ích. Đằng sau những nỗi đau thương hay hoạn nạn, Ngài luôn có một chương trình tốt lành và ý định đời đời cho mỗi con cái Ngài.

Những giọt nước mắt âm thầm, nỗi đau tan vỡ, sự mất mát cho đến những hiểm nguy gian truân bủa vây, chẳng có điều gì nằm ngoài sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Ngài và được gọi theo ý định của Ngài. Dù lúc này mắt chúng ta chưa thấy được, nhưng tất cả đều đang dự phần chuẩn bị cho chúng ta một phần thưởng vinh hiển, cao trọng và đời đời, chẳng có gì trên đời này sánh nổi.

“Người công chính gặp nhiều tai họa; Nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người.” (Thi Thiên 34:19)

Cầu nguyện: Kính lạy Cha thiên thượng chí cao! Con biết rằng mọi sự ở trong tay Ngài, và chẳng có điều gì xảy đến cho cuộc đời con nằm ngoài ý muốn tốt lành của Ngài. Tất cả những thăng trầm đó đều vì ích lợi của tâm linh con và vì sự vinh hiển danh Cha. Ngài muốn gọt giũa, tinh luyện con, dù con có phải trải qua lửa thử thách. Để rồi trong ngày Đức Jêsus Christ tái lâm, con được đứng vững trong ân điển Ngài cùng toàn thể Hội Thánh Ngài, là Cô Dâu thánh sạch, vẹn toàn, sẵn sàng đồng trị với Ngài đời đời. Xin Chúa dạy con biết vui mừng và trọn lòng tin cậy Ngài trong mọi cảnh ngộ, dù có gian truân hay khốn khó đến đâu. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, những tổn thương, mất mát, những giọt nước mắt rơi trong âm thầm bấy lâu nay, Chúa đều thấu suốt cả. Xin hãy cứ bền lòng tin cậy, vì bàn tay yêu thương của Ngài chưa từng buông lơi cuộc đời chúng ta. Lửa thử thách có lúc làm chúng ta đau đớn, nhưng Cha luôn có cách sử dụng mọi hoàn cảnh để nuôi dưỡng chúng ta lớn lên và trưởng thành hơn trong Ngài. Mong rằng Lời Chúa hôm nay sẽ thêm sức cho anh chị em vững vàng bước tiếp qua những ngày giông bão.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này