Hôm nay, theo tập tục dân gian là đêm Trung Thu, lễ hội dành cho thiếu nhi. Vào đêm trăng tròn, khi ánh trăng soi sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, chúng ta được nhắc nhở về Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên vũ trụ bao la huyền diệu. Đây là dịp tuyệt vời để chúng ta chiêm ngưỡng công trình sáng tạo tuyệt vời và suy ngẫm về sự vinh quang cả thể của Ngài. Ngài là Đấng đã dựng nên các tầng trời kỳ vĩ, vẽ nên từng chi tiết nhỏ nhất trong cả thế giới này. Và Ngài cũng đã dựng nên chính bạn và tôi một cách đáng sợ lạ lùng.

Hôm nay, ngày 17/09/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dina Sleiman qua chủ đề ĐẤNG DỰNG NÊN CÁC TẦNG TRỜI.

“Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. ” (Thi Thiên 19:1)

“Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, Đêm nầy truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe âm thanh của chúng. Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới.” (Thi Thiên 19:1-4)

Câu Kinh Thánh này đưa tôi trở về những năm tháng xưa cũ, vào năm 1990, khi tôi tham gia chuyến đi truyền giáo đến nước Anh cùng với đoàn truyền giáo sinh viên. Dù điểm đến có vẻ không quá lạ lẫm hay đầy thử thách, nhưng việc bước ra khỏi vùng an toàn đã mở ra cho tôi những bài học vô cùng quý giá.

Trong chuyến đi đó, tôi học được cách sống với tấm lòng phục vụ và khiêm nhường trong một nền văn hóa tuy quen thuộc nhưng cũng đầy mới mẻ. Tôi nhận ra rằng việc lắng nghe quan trọng hơn rất nhiều so với việc nói, và kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Tôi nhớ mãi khi mình tập hát một bài thánh nhạc tuyệt hay, với ca từ chứa đựng câu Kinh Thánh này, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về sự vinh quang của Đức Chúa Trời.

Bài thánh nhạc ấy tôn vinh Đức Chúa Trời – Đấng đã vẽ nên bầu trời và tạo dựng các tầng trời rộng lớn. Đặc biệt, ca từ còn bày tỏ sự kinh ngạc vì Ngài cũng tạo ra tôi, có lẽ tôi là tác phẩm tinh xảo nhất trong các công trình của Ngài, được dựng nên theo hình ảnh Ngài. Bài hát bày tỏ tình yêu tự do và vô bờ bến Ngài dành cho tôi. Khi tôi hát lên những lời ca đó, hương thơm của sự ngợi khen như thấm đẫm vào tấm lòng tôi, nuôi dưỡng tâm trí và làm phong phú thêm từng góc nhỏ trong tâm linh tôi.

Ngày nay, bài hát đó vẫn là người bạn đồng hành không thể thiếu của tôi, bất kể tôi ở đâu. Mỗi lần ngồi dưới mái hiên ngoài trời, lắc lư trong chiếc ghế xích đu, hay ngắm nhìn khu vườn xanh mướt phía sau nhà, tôi cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ khi tôi dạo bước trên bãi biển, để đôi chân chạm vào cát ấm và cảm nhận từng đợt sóng vỗ về mắt cá chân. Trong những khoảnh khắc ấy, sự hiện diện của Ngài tựa như một vòng tay ấm áp, luôn ở bên tôi.

Tinh thần thờ phượng và ngợi khen dâng tràn trong tôi mỗi khi tôi ngước nhìn bầu trời bao la, chiêm ngưỡng mặt đất rộng lớn và biển cả mênh mông. Điều đó càng thêm sâu sắc khi tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của các cháu yêu quý. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Ngài khi ngắm nhìn trẻ thơ cười đùa, chạy chơi giữa công trình sáng tạo vĩ đại của Đức Chúa Trời, khám phá những cành cây, viên đá, và đếm tất cả những chú chim, chú chó, chú mèo mà các cháu gặp trong hành trình phiêu lưu của mình. Thế giới kỳ diệu của thiên nhiên giống như một đền thờ thiêng liêng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nơi ấy, tôi được hiệp một cùng Ngài, cảm nhận vẻ đẹp và sự tuyệt vời của công trình sáng tạo kỳ vĩ quanh tôi.

Đức Chúa Trời thật vĩ đại biết bao – Ngài là Đấng đã vẽ nên bầu trời và dựng nên các tầng trời. Ngài hiện diện trong tiếng hót của chim, trong điệu nhảy uyển chuyển của chiếc lá cuốn theo cơn gió. Là một tác giả, tôi mê mải viết về sự sáng tạo trong những bài thơ và tiểu thuyết của mình, kết hợp những chi tiết tinh tế đó để tạo nên vô vàn bức tranh sống động. Tôi khao khát truyền cảm hứng cho độc giả cảm nhận được sự kỳ diệu mà tôi cảm nhận trong tấm lòng mình, hy vọng nguồn cảm hứng này có thể đưa độc giả đến nơi thờ phượng Đấng Tạo Hóa vĩ đại của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con ngợi khen Ngài là Đấng Tạo Hóa quyền năng, vĩ đại. Giờ này con đến trước Chúa với tấm lòng khiêm cung thờ phượng và ngợi khen Ngài. Khi con chiêm ngưỡng sự vĩ đại và khôn ngoan của Ngài trong mọi công trình Ngài đã tạo dựng, cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên con theo hình ảnh Ngài. Xin Chúa giúp con nhìn thấy Ngài trong từng chi tiết của cuộc sống hằng ngày, để sống một đời sống thờ phượng đẹp lòng Ngài không thôi. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mong rằng bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng để tấm lòng dâng trào sự thờ phượng và ngợi khen, và rằng bạn sẽ cảm nhận Đức Chúa Trời cách sâu sắc với toàn bộ sự vinh quang của Ngài. Hãy dành thời gian để suy ngẫm về Ngài, Đấng đã dựng nên các tầng trời và vẽ nên bầu trời rộng lớn, trải nghiệm kiệt tác của Ngài giữa thiên nhiên, và đừng quên rằng Ngài cũng đã tạo dựng nên chính bạn cách đáng sợ lạ lùng. Hãy đắm chìm trong tình yêu vô hạn và tự do mà Ngài dành cho bạn, để tình yêu ấy thắp sáng lên ngọn lửa sưởi ấm tấm lòng bạn mãi mãi.

Hôm nay cũng là ngày vui trung thu của các em nhỏ với lồng đèn, với quà bánh, với gia đình. Nhưng cũng ngay hôm nay, nhiều em nhỏ ở những vùng hậu quả của bão Yagi chỉ còn lại một mình bơ vơ, vì ông bà, cha mẹ, người thân, nhà cửa đều đã bị lũ quét sạch. Xin quý thính giả của Tĩnh Nguyện Hằng Ngày hướng đến các em nhỏ trong thì giờ này. Nguyện xin Cha trên trời thương xót, bồng ẵm, ôm các em vào lòng. Nguyện xin mỗi chúng ta – hết sức có thể – cầu thay và cứu giúp.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này