Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng khao khát được một lần rực rỡ, hay để lại một giá trị lớn lao nào đó cho cuộc đời này. Nhưng di sản thực sự của vương quốc Chúa không nhất thiết phải được gửi gắm qua những bài giảng vang dội hay những chức vụ cao sang. Để đồng công với Chúa, bạn chẳng cần một sân khấu lấp lánh ánh đèn. Một khi tấm lòng bạn được đặt đúng chỗ, Ngài sẽ biến chính sự yếu đuối của bạn thành phương thuốc chữa lành cho thế giới này.

Hôm nay, ngày 18/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Shadia Hrichi qua chủ đề ĐỂ LẠI DI SẢN CHO ĐỜI

“Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9)

Tôi có một người bạn đã lặng lẽ đồng công với Chúa để gây dựng một di sản mà có lẽ ít ai trên đất này nhận ra. Cô có một ân tứ thiêng liêng là khả năng nhận diện những người đang khốn khổ, nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài để chạm thấu vào nỗi đau nơi trái tim họ. Cô phục vụ mọi người trong âm thầm, không phô trương, nhưng lại tạo ra những thay đổi kỳ diệu trong cuộc đời họ. Tôi biết rõ điều này, vì mười năm trước, chính cô là người đã nhận ra tôi khi tôi đang lạc lõng nhất.
Tôi nhớ lại tấm lòng thương xót của cô, khi cô gọi cho tôi từ nơi giường bệnh. Cô đã nằm viện hơn một tháng ở một nơi xa xôi, cách nhà cô hàng trăm dặm vì cú ngã gãy chân. Sau bảy lần phẫu thuật, những mạch máu bị tổn thương và một bên phổi bị xẹp, không ai có thể lường trước được những biến chứng đáng sợ đến thế – kể cả chính cô.

Vậy mà, buổi sáng hôm ấy, cô vẫn gắng gượng tìm chút sức tàn để gọi cho tôi. Cô nhờ tôi tìm giúp một trung tâm hỗ trợ thai nhi Cơ Đốc để giúp đỡ một cô y tá trẻ mà cô mới làm quen trong bệnh viện. Cô y tá ấy là một người mẹ đơn thân, đang mang thai và vô cùng sợ hãi. Tôi thật sự xúc động khi thấy tấm lòng của cô: dẫu đang băng qua trũng bóng chết của chính mình, cô vẫn không ngừng chìa bàn tay ra để cứu vớt người khác.

Chúng ta thường lầm tưởng rằng chỉ khi đứng trên tòa giảng hay nắm những chức vụ lớn lao thì mới có thể xây dựng vương quốc Trời. Nhưng người bạn yêu dấu của tôi đã nhắc tôi nhớ rằng: chúng ta không cần đứng ở chỗ cao sang để đồng công với Chúa. Chúng ta chỉ cần ở yên trong sự hiện diện của Ngài.
Con người thường đợi đến khi “mọi sự ổn thỏa”, khi sức khỏe dồi dào hay tài chính dư dả mới nghĩ đến việc hầu việc Chúa. Chúng ta đặt ra “thời điểm vàng” dựa trên tầm nhìn hạn hẹp của mình. Nhưng Đức Chúa Trời toàn tri lại có cái nhìn khác hẳn.

Thực chất, những di sản vĩ đại nhất của đức tin thường được thai nghén trong xiềng xích và hoạn nạn. Sứ đồ Phao-lô đã viết phần lớn các thư tín khi đang ở trong ngục tối. Đức Chúa Jêsus đã công bố sự phục sinh vinh hiển của Ngài cho một người phụ nữ đang khóc lóc bên ngôi mộ trống. Sứ đồ Giăng nhận được khải tượng về ngày cuối cùng khi đang bị lưu đày biệt lập trên đảo Bát-mô khô cằn.

Khi bạn bị cám dỗ để rồi nghĩ rằng mình chẳng có giá trị gì cho vương quốc Chúa, hãy nhớ đến người bạn của tôi. Khi cô nằm bất động trên giường bệnh cách xa nhà hàng trăm dặm, tâm linh cô vẫn đang đứng vững trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa thấy tấm lòng cô được đặt đúng chỗ, Ngài đã mang một linh hồn đang lạc lối đến tận giường bệnh của cô.

Vì chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, quyền năng của Chúa lại được bày tỏ cách rõ ràng nhất:

“Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cô-rinh-tô 12:9)

Cầu nguyện: Lạy Chúa nhân từ, tạ ơn Chúa vì Ngài không bỏ mặc con trong những lúc yếu đuối, cũng không chối từ con khi con cảm thấy mình vô dụng. Xin tha thứ cho con vì bấy lâu nay con cứ mãi đợi chờ đến thời điểm hoàn hảo mới chịu hầu việc Ngài, mà quên mất rằng quyền năng của Ngài vượt quá mọi sự yếu đuối của chính con. Xin giúp con đủ nhạy bén để nhận ra những linh hồn đang cần sự cứu giúp quanh con. Xin ban cho con một trái tim can trường để dẫu trong nghịch cảnh, con vẫn có thể là cánh tay nối dài san sẻ tình yêu Chúa. Nguyện cuộc đời con sẽ để lại những di sản quý giá, chẳng phải bởi con giỏi giang, nhưng vì con luôn ở trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, di sản mà chúng ta để lại cho Vương quốc Chúa đôi khi chẳng được xây bằng những viên gạch thành công rực rỡ, mà lại dệt nên từ chính những mảnh vỡ của cuộc đời mình. Đừng đợi đến ngày nắng đẹp, khi mọi nan đề đã tan biến thì mới bắt đầu hầu việc Ngài. Chúa luôn trân trọng những tấm lòng sẵn sàng thưa “Có con đây?” với Ngài ngay giữa cơn giông bão, dẫu đôi bàn tay vẫn còn run rẩy, hay trái tim vẫn đang chằng chịt những tổn thương. Vương quốc Thiên Đàng vẫn đang không ngừng mở rộng qua những bước chân thầm lặng nhưng đầy quyết liệt như thế – những người không để hoàn cảnh cầm tù linh hồn mình, nhưng biết dùng chính nỗi đau của mình để thấu cảm với nỗi đau của người khác. Hôm nay, bạn có sẵn sàng để Chúa biến sự yếu đuối của bạn thành nguồn sức mạnh cho ai đó đang tuyệt vọng ngoài kia không?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này