Cuộc sống dường như luôn cuốn chúng ta vào một vòng xoáy tất bật không ngừng. Chúng ta vội vã thức dậy, hối hả lao vào công việc, lo toan trăm bề, để rồi kết thúc một ngày trong sự rã rời, mỏi mệt. Cứ mải miết với đủ thứ phải làm, chúng ta dần quên mất một câu hỏi quan trọng: “Rốt cuộc, mình đang sống vì điều gì?” Liệu chúng ta đang sống cho một mục đích đời đời, hay chỉ đang mượn guồng quay bất tận của công việc, của trần gian làm chiếc vỏ bọc an toàn? Liệu chúng ta có đang đánh đồng sự bận rộn với giá trị bản thân, tự huyễn hoặc rằng những thành tựu ấy chính là lẽ sống, là sự tự do đích thực của đời người?

Hôm nay, ngày 18/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Ben Ledger qua chủ đề CHẠY MÃI TRONG GUỒNG QUAY VÔ ĐỊNH

“Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 3:14)

“Gần đến ngày Đức Chúa Jêsus được tiếp lên trời, Ngài quyết định đi đến thành Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 9:51)

Việc nuôi thú cưng và hướng dẫn trẻ nhỏ cách chăm sóc chúng có thể mang lại những bài học vô giá về cuộc sống. Đó là điều mẹ đã nói với tôi khi còn nhỏ, vào đúng cái lúc tôi phải “còng lưng” dọn dẹp chiếc lồng cho mấy chú chuột nhảy của mình.

Hồi tôi mới bước sang tuổi thiếu niên, nhà tôi thường nuôi một hoặc hai chú chuột nhảy. Đó là loài chuột tí hon, có chiếc đuôi dài và bộ lông mượt mà. Quan sát chúng lúc nào cũng thật giải trí, bởi chúng luôn tràn đầy năng lượng và hầu như chẳng bao giờ chịu ngồi yên.

Tôi đặc biệt thích thú khi thiết kế mê cung bằng ống nhựa nhỏ xíu để chúng chạy lăng xăng trong đó. Thật may mắn, mỗi lần cọ rửa sạch sẽ lồng nuôi và các đường ống nhựa, tôi lại có cơ hội thiết kế những sơ đồ đường đi hoàn toàn mới. Chỉ tiếc một điều, người phải dọn dẹp lại chính là tôi.

Tuy nhiên, quá trình dọn dẹp ấy cũng có một điểm cộng rất thú vị. Ngày dọn lồng cũng chính là ngày hội đua bóng. Vì mấy chú chuột cần một nơi để ở tạm trong lúc chiếc lồng cùng đồ chơi và các đường hầm của chúng được cọ rửa rồi phơi khô, tôi sẽ cho chúng vào những quả bóng nhựa trong suốt. Nhờ thế, chúng có được sự tự do để lăn vòng vòng khắp phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, và dạt vào bất cứ căn phòng nào mà tôi lỡ quên đóng cửa.

Đối với một đứa trẻ như tôi lúc ấy, những chú chuột nhảy chạy đua trên sàn nhà trong một quả bóng nhỏ xíu thật là một cảnh tượng quá đỗi hài hước. Chúng đứng bằng hai chân sau, khịt khịt mũi ngửi hoặc chải chuốt bộ lông, rồi bất thình lình, chúng bắt đầu cắm cúi chạy và quả bóng cứ thế lăn vút đi.

Một trong những lý do khiến tôi thích nuôi hai chú chuột cùng lúc là để quan sát những nét tính cách khác biệt của chúng. Có chú thì biết giảm tốc độ trước khi va vào vật cản, chú khác lại cứ thế lao sầm sập ở tốc độ tối đa vào bất cứ thứ gì chắn ngang đường. Tôi dùng từ “lao sầm”, nhưng thực chất chúng hoàn toàn không hề suy nghĩ hay có chủ đích gì về hướng đi của mình. Sự an toàn giả tạo bên trong quả bóng nhựa đã vô tình đánh lừa chúng, khiến chúng cứ ngỡ những bước chạy cuồng quay vô định ấy chính là tự do đích thực.

Ngẫm lại, có lẽ đôi khi chúng ta cũng giống hệt như những chú chuột nhảy ấy. Nhưng Đức Chúa Jêsus chưa bao giờ lạc vào con đường đó, trong suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ trên đất. Ngài luôn chủ động và có mục đích rõ ràng cho mọi nơi Ngài đến, mọi việc Ngài làm. Giữa một thế giới đầy biến động, thật yên lòng khi biết rằng Đức Chúa Jêsus chưa bao giờ bước đi cách vô định. Có hai lời tuyên bố cực kỳ rõ nét về định hướng của Ngài, được ghi lại trong sách Lu-ca:
“Gần đến ngày Đức Chúa Jêsus được tiếp lên trời, Ngài quyết định đi đến thành Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 9:51)

“Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, vừa dạy dỗ vừa tiếp tục hành trình đến thành Giê-ru-sa-lem.” (Lu-ca 13:22)

Sau cùng, Cứu Chúa Jêsus sẽ trở về cùng Cha trong vinh quang. Nhưng trước lúc đó, Ngài có một lộ trình cực kỳ cụ thể cần phải bước qua. Quả thật, càng suy ngẫm về đời sống của Đức Chúa Jêsus, chúng ta càng được khích lệ khi thấy cách Ngài phục vụ con người, công bố lẽ thật và bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho thế gian. Nhưng đồng thời, Ngài luôn hướng về một điểm đến: thành Giê-ru-sa-lem. Và xa hơn cả Giê-ru-sa-lem: thập tự giá nơi đồi Gô-gô-tha, sự phục sinh vinh hiển trong khu vườn tĩnh lặng, và cuối cùng là sự thăng thiên mầu nhiệm gần làng Bê-tha-ni. Tình yêu của Cứu Chúa vượt xa những cảm xúc mơ hồ – đó là một sự hy sinh hoàn toàn có chủ đích. Ngài sải những bước chân kiên định tiến thẳng đến con đường thương khó vì sự cứu rỗi của chính chúng ta.

Hãy cùng đến với một sách khác cũng do chính trước giả Lu-ca ghi lại. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ chứa đựng rất nhiều địa danh! Rõ ràng, Lu-ca rất xem trọng việc ghi chép lại hướng đi và những nơi mà Tin Lành đã vươn tới. Và đó chính là điều rất quan trọng đối với chính Đức Thánh Linh, Đấng đã soi dẫn ông. Ân điển của Chúa không phải là một ý niệm trừu tượng. Suốt dòng lịch sử cứu chuộc, Ngài luôn bước vào những nơi chốn cụ thể và gặp gỡ những con người cụ thể. Bởi Ngài yêu thương từng linh hồn nhỏ bé, dù là giữa nơi phố xá đông đúc hay chốn làng mạc xa xôi.

Chú chuột nhảy có thể chạy mãi trong chiếc quả bóng nhựa của nó, nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu cả. Dù đôi lúc nó có va vào một thứ gì đó, điều đó cũng chẳng tạo nên bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào. Cứ thế, nó chỉ quanh quẩn trong những vòng quay lặp đi lặp lại mà không bao giờ có một hướng đi thật sự.
Nguyện đời sống thuộc linh của chúng ta đừng bao giờ trở nên như vậy!

Cầu nguyện: Kính lạy Cha Từ Ái của con! Nguyện Cha tha thứ vì nhiều lần con đã quá bận rộn với những điều chóng qua mà quên mất mục đích thật sự Ngài dành cho đời sống con. Xin giải cứu con khỏi guồng quay vô định của thế gian này. Nguyện Thánh Linh Ngài dẫn dắt con bước đi theo ý muốn của Ngài, sống có mục đích và biết quan tâm đến những người đang cần được nghe Tin Lành cứu rỗi. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mong rằng chúng ta đừng mãi quay cuồng trong vòng lặp vô định của đời này. Nguyện những điều tốt lành và tình yêu thương của Đấng Christ qua đời sống chúng ta có thể chạm đến những người xung quanh. Dù ở bất cứ nơi đâu, xin Chúa ban cho chúng ta sự nhạy bén để nhận ra những cơ hội Ngài đặt để, hầu có thể kết nối và bày tỏ tình yêu của Ngài cho người khác. Mong rằng chúng ta biết cầu thay cho những người ở gần cũng như những người còn chưa biết Chúa ở xa. Và hơn hết, xin Chúa giải phóng chúng ta khỏi “quả bóng nhựa” – khỏi một cuộc đời chỉ biết quanh quẩn với chính mình, để mạnh dạn bước ra, chủ động đem Tin Lành đến cho tha nhân, và trung tín góp phần vào công việc đời đời của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này