Trong một thế giới tràn ngập thông tin thật giả lẫn lộn, làm sao chúng ta có thể phân định đâu là đúng và đâu là sai? Trong khi sự lừa dối và sự thật hòa lẫn đến mức khó phân biệt, chúng ta thường cảm thấy lạc lối giữa những mảnh ghép hỗn độn của cuộc sống. Sự tốt lành của Chúa chính là nguồn sáng rạng soi trên con đường tối tăm. Ngài mở ra con đường để chúng ta nhận biết chân lý, ngay cả khi xung quanh toàn là sự lừa dối.

Hôm nay, ngày 18/09/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Brooke Boland qua chủ đề NẾM BIẾT CHÚA.

“Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” (Thi Thiên 34:8)

Đã bao lần tôi tự hỏi, giữa những xáo trộn và hỗn loạn của cuộc sống hiện đại: “Liệu Chúa có còn ở với tôi không?” Trong một thế giới ngập tràn những lời dối trá che lấp sự thật, liệu chúng ta có đủ sự sáng suốt để nhận ra chân lý? Liệu chúng ta có thể nghe và vâng theo tiếng Chúa giữa những ồn ào của sự lừa dối? Câu trả lời dứt khoát là “Có!” Chúa đã mở ra một con đường dành cho chúng ta. Thi Thiên 34:8 kêu gọi chúng ta “Hãy nếm thử và nhận biết” sự tốt lành của Ngài, ngay cả khi cái ác đang bao vây và hiểm nguy cận kề.

“Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!” (Thi Thiên 34:8)

Tác giả Thi Thiên là Đa-vít đã kinh nghiệm sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong những thời khắc hiểm nguy. Ông viết Thi Thiên 34 khi đang chạy trốn khỏi Sau-lơ và buộc phải giả điên để thoát thân (1 Sa-mu-ên 21:10-15). Lời kêu gọi “hãy nếm thử và nhận biết…” mang một ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Đa-vít không chỉ mời gọi chúng ta cảm nhận sự tốt lành của Chúa mà còn khích lệ chúng ta làm nhiều hơn thế nữa. “Nếm thử” không chỉ là một hành động đơn giản; đó là sự thử nghiệm, cảm nhận và phân định giá trị của mọi sự. Đây là món quà từ Đức Thánh Linh, giúp chúng ta phân biệt điều tốt với điều xấu, và đây chính là điều Đa-vít đang kêu gọi chúng ta.

Trong thế giới đầy rẫy sự lừa dối hiện nay, kinh nghiệm thuộc linh này là điều không thể thiếu đối với mỗi chúng ta. Ma-thi-ơ 10:16 nhấn mạnh sự quan trọng của điều này: “Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” – Đức Chúa Jêsus kêu gọi.

Cái ác hiện diện khắp nơi, như bóng tối bao phủ mọi ngóc ngách. Trong bối cảnh đó, việc phân biệt tiếng gọi của Chúa giữa những âm thanh lừa dối của kẻ thù là cực kỳ quan trọng. Hãy nhớ đến câu chuyện trong Vườn Ê-đen, nơi Ê-va bị mê hoặc bởi con rắn gian xảo, kẻ đã thì thầm những câu hỏi đầy nghi hoặc để hủy hoại nhân loại mãi mãi. “Có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao?” (Sáng Thế Ký 3:1). Những lời đó không chỉ thử thách đức tin của Ê-va, mà còn khơi dậy sự nghi ngờ về bản tánh tốt lành và sự quan phòng của Đức Chúa Trời.

Tâm trí của Ê-va trở nên mù quáng dưới sức mạnh của những lời đường mật. Những câu nói đó thật thuyết phục, tràn đầy vẻ quan tâm và chân thành. “Các người chắc chắn không chết đâu!” – con rắn tiếp tục, với giọng điệu mềm mại như lụa, đầy uy lực và khó mà chối cãi. Bỗng nhiên, Ê-va bắt đầu nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Liệu Ngài có thật sự thành tín không? Hay Ngài đang giữ lại những điều tốt đẹp nhất cho riêng mình? Khi Ê-va ăn trái cấm và đưa cho A-đam, những lời dối trá dường như trở nên hoàn toàn hợp lý – rằng họ có thể sống và tự do quyết định mà không cần Đức Chúa Trời. Sự lừa dối đã lấn át khả năng phân định đúng sai, phá hoại mối liên hệ mật thiết giữa Đấng Tạo Hóa và con cái Ngài. Lòng Đức Chúa Trời tan nát, và thế giới cũng đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Nhưng Đức Chúa Trời không để chúng ta chết mất trong tối tăm. Ngài đã vạch ra một kế hoạch vĩ đại: sai Con Một của Ngài đến để giải cứu và phục hồi chúng ta khỏi gông cùm của sự chết, sự thống trị của kẻ cầm quyền chốn không trung và cõi đời gian ác (xem Ê-phê-sô 2:2 và Ga-la-ti 1:4). Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa vĩ đại và quý báu, mở ra cánh cửa để chúng ta được dự phần trong bản tánh thiêng liêng, cứu chúng ta ra khỏi sự mục nát và chia rẽ đang tràn ngập thế giới này.

Thi Thiên 34 khẳng định sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngài giải phóng chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi, cứu rỗi linh hồn chúng ta khỏi sự chết, và bảo vệ chúng ta qua những cơn đói kém! Khi chúng ta kêu cầu, Ngài giải cứu chúng ta khỏi mọi cơn hoạn nạn. Ngài là sự cứu trợ và cái khiên che chở của chúng ta, biến đổi chúng ta trở nên giống như hình ảnh Cứu Chúa Jêsus, vì chúng ta đã nếm thử, nhận biết và đầu phục trước sự tốt lành của Đức Chúa Trời, tin cậy vào Danh Thánh của Ngài!

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu của con, giữa dòng đời hỗn loạn đầy dối trá, xin Ngài ban cho con sự sáng suốt để phân biệt đâu là chân lý. Nguyện xin Ngài mở lòng mở trí để con nếm thử và nhận biết sự tốt lành của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin Ngài tiếp tục là nguồn hy vọng và sức mạnh của con, giúp con theo đuổi chân lý với lòng tin cậy vững bền. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa luôn hiện diện, dẫn dắt và soi sáng để chúng ta phân biệt giữa sự thật và dối trá. Khi chúng ta quay về với Ngài và nếm thử sự tốt lành của Ngài, chúng ta tìm thấy sự bình an và hướng đi vững vàng trong cuộc sống. Dù thế giới xung quanh có đầy dẫy những nguy hiểm và thử thách, sự tốt lành của Chúa vẫn luôn là một nguồn hy vọng không thể lay chuyển. Chúng ta có thể vững bước trong ánh sáng của Ngài, tìm thấy sự bảo vệ và hướng dẫn trong mọi hoàn cảnh.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này