Cơ Đốc nhân là những người được phước vì chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời vô hình mà không ai có thể nhìn thấy bằng con mắt thông thường. Nhưng có rất nhiều người cảm thấy khó để tin nếu họ không nhìn thấy. Vậy chúng ta phải làm thế nào để có thể giúp họ thấy Chúa? Câu trả lời chính là đời sống của chúng ta.
“Phước cho những người không thấy mà tin!” (Giăng 20:29)
Mọi người nói là thấy mới tin nhưng tôi ao ước điều khác biệt. Đức tin lớn nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta có thể sở hữu là khả năng tin mà không cần nhìn thấy. Chúa Giê-xu nói:
"Đức Chúa Jêsus nói: “Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin!” (Giăng 20:29)
Chúng ta hầu việc một Đức Chúa Trời vô hình. Không ai trong chúng ta từng nhìn thấy "hình dạng" của Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó không ngăn trở việc chúng ta yêu mến Ngài. Đây là những gì làm cho đức tin Cơ Đốc trở nên tuyệt vời. Chúng ta yêu và hầu việc một Đức Chúa Trời chúng ta không thể thấy. Phi-e-rơ nói:
"Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả" (1 Phi-e-rơ 1:8)
Khi công nghệ Bluetooth xuất hiện, tôi lấy làm lạ khi thấy mọi người đi lại và có vẻ như họ tự nói chuyện với chính mình. Tôi nghĩ điều này cũng giống như những người không tin Chúa nhìn vào đời sống của những người Cơ Đốc. Họ thấy chúng ta nói chuyện với không khí khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta hát ngợi khen về những điều không thể nhìn thấy, và vui mừng mà không cần lý do.
Nhưng hãy suy nghĩ điều này: Chúa Giê-xu là một con người bằng xương bằng thịt. Mọi người có thể nhìn thấy và chạm vào Ngài, nhưng cho dù có nhìn thấy họ vẫn không tin. Liên quan đến điều này, Chúa Giê-xu nói,
"Chính Cha, Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, hoặc thấy hình dạng Ngài, 38 và lời Ngài cũng không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng Ngài đã sai đến" (Giăng 5:37-38)
Và bất cứ nơi nào Chúa Giê-xu đi đến, Ngài tuyên bố và rao giảng về Cha, là Đức Chúa Trời vô hình.
Phi-lip đã từng nói,
“Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.” (Giăng 14: 8)
Chúa Giê-xu đáp:
“Phi-líp ơi, Ta đã ở với các con lâu rồi, mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha. Tại sao con lại nói: ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? Có phải con không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta chăng? Những lời Ta nói với các con không phải Ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng ở trong Ta đang làm những việc của Ngài. Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta thì hãy tin Ta; bằng không, hãy tin qua chính các công việc Ta làm. (Giăng 14: 9-11)
Đức Chúa Giê-xu là “hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình” (Cô-lô-se 1:15). Mọi người biết về Đức Chúa Trời qua việc nhìn xem Chúa Giê-xu. Và điều này cũng đúng đối với chúng ta.
“Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.” (1 Giăng 4:12).
Tình yêu là cách tốt nhất để tuyên bố và bày tỏ về Đức Chúa Trời vô hình.
Đức tin vào một Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể nhìn thấy phải được thể hiện bằng hành động của tình yêu.
Như tôi đã chia sẻ trong ví dụ về chiếc điện thoại Bluetooth, liệu chúng ta có cho rằng mọi người bị điên nếu chúng ta không thể "nhìn thấy" thiết bị của họ? Theo cùng một cách, nếu lời nói của tôi không có hành động rõ ràng theo sau, chẳng phải mọi người sẽ cho rằng tôi chỉ đơn thuần là một người có đạo?
Do đó, khi công bố Đức Chúa Trời vô hình cho những người không tin, tôi phải có nhiều hơn lời nói. Tôi phải có hành động.
Khi Phi-lip cảm thấy khó khăn trong việc nhìn thấy Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã chỉ cho ông những dấu hiệu hoạt động hữu hình để chứng minh rằng Chúa hiện hữu. Điều này có thể được thực hiện trong nhiều cách khác nhau. Không phải lúc nào tình yêu cũng thể hiện sự cảm động để chứng tỏ Chúa hiện hữu. Tình yêu được thể hiện bằng sự kiên nhẫn, nhân từ, vị tha, và tất cả những điều đó chúng ta không cần phải "rao giảng".
Kinh Thánh nói rằng nếu “không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì” (1 Cô-rinh-tô 13:2). Vì vậy, để bày tỏ Đức Chúa Trời vô hình cho người khác một cách hiệu quả, tôi phải có tình yêu.
Tuy nhiên, tình yêu đích thực không bỏ qua tội lỗi. Do đó, tình yêu đòi hỏi phải nói lên sự thật. Chúa Giê-xu luôn rao giảng về Đức Chúa Trời cả bằng lời nói lẫn hành động. Ngài ghét tội lỗi nhưng Ngài yêu tội nhân.
Sứ đồ Phao-lô nói rằng:
Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu" (Ê-phê-sô 4:15).
Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một ví dụ về việc làm thế nào để giúp người khác không thấy mà tin và vui mừng trong một Đức Chúa Trời vô hình, Đấng yêu họ trước.
Có phải là thấy mới tin hay không? Dù thế nào đi nữa, tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta có thể bày tỏ Ngài cho thế giới qua đời sống của mình cũng như những gì mà Chúa Giê-xu đã làm.
“Nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời vô cùng thuộc về Vua muôn đời, bất tử, vô hình, tức là Đức Chúa Trời duy nhất! A-men” (1 Ti-mô-thê 1:17)
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài đã bày tỏ Cha cho chúng con qua chính Ngài, qua lời Ngài rao giảng và qua đời sống hầu việc của Ngài. Xin giúp cuộc đời của chúng con cũng phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời qua đời sống yêu thương chân thành. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Bạn thân mến, người khác có đang nhìn thấy Chúa qua đời sống bạn, qua những hành động yêu thương mà bạn thể hiện. Nếu giờ này, bạn được Chúa cáo trách về những hành động, lời nói chưa xứng đáng, chưa bày tỏ tình yêu thương và bày tỏ chính Chúa cho người xung quanh, hãy ăn năn tội và bắt đầu thay đổi ngay hôm nay.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận